1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ MỘT THẰNG NHÓC YÊU CHỊ ...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanh_ala, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    he dong chi con tot chan contoi yeu nguoi chi am con khong biet mat co lai con o tit xa nua the co phai kho hon ong khong
    toi yeu han ngoc tuyet bang
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hic có ai hiểu được nó đâu . Người nhóc yêu lại là một người chưa từng gặp mặt . Gần nhau thì cũng khoảng 200 km là ít . Mà yêu đơn phương nên mới khổ như vậy đấy . Thật là buồn như con chuồn chuồn .
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  3. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nhóc thì vẫn cứ là nhóc.Mel cũng từng nghĩ là đã yêu 1 người trên mạng.Nhưng khi phát hiện là 1 nhóc kém mình 3 tuổi(lại là 3 tuổi ) thì mọi chuyện coi như chấm hết.Nói gì nói,chủ yếu là sis có thích Thánh Ala không.Chúc may mắn!
    mimi
  4. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chị yêu em trai kém 3 tuổi mà thất bại đây ! Yêu đơn phương khổ nhể thánh ala nhẩy !

    Chữ ký :


    Hà Thị Kiều Anh
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, thằng này lại bốc phét rồi, mọi người tưởng thật à, mà Juve thua 2-1 chứ có phải là 1-0 đâu, còn người hắn ta viết là ai hả, nhìn cái tít thì biết chứ hỏi làm gì
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  6. Arabenla

    Arabenla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ....................................................
    Bị xóa bởi Rosebaby, vì coi thường thành viên khác.
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tức quá ! Chưa bao giờ lại có thể tức như hôm nay . Chẳng hiểu chị giận hắn cái gì mà gọi mãi không nói được nửa lời . Làm cho thằng nhóc tức điên lên , lại vớ được cô bạn của hắn thêm luôn một câu tức đấm ngực mà chết . Trời ạ đấm được thì đã đấm rồi chẳng cần phải đền lượt dậy đời . Tưởng chỉ có ngày cuối tuần đen đủi khi thằng nhóc biết được tin chị đã có người yêu thông qua một cô bạn chị . Mặc dù tin này có vẻ là tin vịt nhưng cũng đủ làm cho nó suy nghĩ . Thế là nó đã hình dung ra cái đồn đang có địch canh , hic phải dùng loại vũ khí gì đây ? Đánh nhanh tiêu diệt gọn hay là du kich Việt Nam . Chắc là đành phải về lâu về dài rùi . Vì giờ hắn vẫn còn nhỏ , nhưng mà thế có ổn không khi người ta nói thứ nhất cự ly thứ nhì tốc độ. Mà cự ly thì gần nhất cũng 200Km còn tốc độ thì chỉ đứng đầu bọn mẫu giáo . Hic thế là chiến dịch củ cà dốt rùi . Ấm ức cuối tuần hắn ngủ sớm . Thế rồi bắt đầu một tuần mới tưởng chừng khá hơn . Nhưng cuối cùng lại còn tệ hại hơn nữa . Chị ơi chị nơi đâu sao em gọi chị hoài không thấy . Chị quên em thật rồi sao ? huhuhhuhuh
    Đã bao đêm em giật mình tỉnh giấc
    Mắt ướt nhoà khi chẳng thấy chị đâu
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu quả thật không phân biệt tuổi tác, nhưng để có được nó thì có nhiều cái phải vượt qua

    .::VIMOUZE::.
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay thật là vui có lẽ đã mấy hôm nay rùi chị và nhóc không nói chuyện vui như thế này . Thằng nhóc thay được cái ảnh đại diện mới, chị khen cái ảnh thật lãng mạn. Chợt nó hỏi chị nếu một ngày nào đó người trong ảnh là chị và nhóc thì sao? Chị cười còn nó thì rất vui. Nó hỏi chị "Chị có nhìn thấy người con trai không? Cậu ta đang bị vỡ đầu và máu chẩy lênh láng trên bờ vai vậy mà vẫn đắm đuối hôn người mình yêu, thật là lãng mạn. Vậy nếu như chẳng may trong khi hôn chị nhóc bị rơi xuống vực sâu thì sao? Chị sẽ làm gì ? Chị cười ha ha ha và nói " Chị sẽ khóc ngất lên ngất xuống, ngẩng cao đầu hỏi trời xanh sao mà tai ác, thế rồi bỗng dưng nhóc suất hiện sau lưng chị, và chị giật mình rơi tòm xuống. Hich hich nhóc sẽ làm gì nào?" Quả thật câu trả lời của chị thật hóm hỉnh, nó phản lại câu hỏi của nhóc đã hỏi chị . Giờ thì chẳng biết phải làm gì nữa cả, đành trả lời thôi. Thằng nhóc liền nói "Nếu như chị rơi xuống đó, nhóc sẽ không nhẩy theo mà từ từ quỳ xuống khóc một tiếng nỉ non: "Con đành phải bất hiếu với cha mẹ vì đã không phụng dưỡng được người nữa. Mong rằng cha mẹ có thể hiểu cho con nỗi lòng này. Con xin bất hiếu được đi trước cha mẹ" Rồi thằng nhóc nhẩy theo , thật là may mắn, hai người rơi xuống một cái hồ nước tuyệt đẹp. Nên không sao hết, chỉ có chị là không biết bơi nên gần chết đuối. Nhóc là người con của đất biển nên đã cứu chị nên bờ và hô hấp nhân tạo. Một lúc sau chị tỉnh dậy hỏi nhóc "đây là đâu thiên đường hay địa ngục?" Nó trả lời là thiên đường, nơi chỉ có hai ta nhóc và chị. Và thế là câu chuyện tưởng tượng của nó đã kết thúc. Cuối cùng thằng nhóc thật sung sướng và hạnh phúc vì lần đầu tiên chị của nó mới thật đáng yêu như ngày hôm nay. Nhóc yêu chị lắm chị có biết không ?
    " Nếu một mai chị về tay người khác
    Em cầm lòng cho lệ đắng đừng rơi
    Nếu một mai chúng mình chia hai ngả
    Em hiểu rằng là định mệnh phải không "
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ban that lang man qua nhi ,thanh ala ,tuy nhien neu ban tin la chi ay cung yeu ban nhu ban yeu chi ay thi tuyet qua con gi
    tinh yeu=cho doi+hy vong+ao vong...

Chia sẻ trang này