1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lười học, ngồi dọn lại đống video clips của Led Zeppelin, xoá đi thấy tiếc, để đó thì nặng máy quá, lại ít khi đụng vào . Suy đi tính lại Shilf + Del là nhanh nhất, khỏi nói nhiều
    Mới dụ dỗ được một đứa nghe Death, hik, nó nghe xong kêu, zậy mà Death gì, nghe ra giống pretty alive hơn , ho* vậy cũng tốt qua rồi "Forever and one_Helloween" của một ngày.
    Không dám nhận mình là tín đồ của Rock, nhưng vào đây ngoáy tí, chắc không ai la đâu nhỉ
  2. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chị Trinhnuthep viết nhật ký hay quá,dí dỏm nữa chứ.Em phục lắm.Thú thật em cũng mới biết nghe rock gần đây thôi. ca khúc ropk đầu tiên mà thằng em nghe là bản Still loving you của Scor.Sao mà hay đáo để!EM nghe được bài này trong cái băng casete của bà chị em.Cái băng chỉ toàn nhạc Đan Trường,Vĩnh Hưng ,tự nhiên lọt đâu vô bài Still loving you nghe phê ghê,nhất là tiếng đàn ghi ta.Thế là bắt đầu đi lùng Scor,rồi từ từ được nghe nhiều hơn nữa,nao là led,black ,pantera...rồi ghiền lúc nào ko hay.EM thích nhất là tiếng ghi ta phơ ,rồi tiếng ghi ta dạo đầu nữa chứ.Nghe mà nổi cả da gà.EM thì thích ghi ta lắm,mà em thấy cứ 10 bác mê ghi ta thì có hết 89 bác là rockfan rồi,bác còn lại thì là rocker mẹ nó rồi.Cái sự nghiệp nghe rock của em cũng gian nan lắm mấy bác ạ.mẹ em cứ chửi là đi nghe ba cái nhạc gì nhức cả đầu.Mẹ em thì chỉ thích Trịnh ,khánh ly,Vũ thành an thôi.Còn bà chị em thì thích nghe nhạc jazz,em nhiều lần dụ bả nghe rock rồi mà chưa thành công.bả chỉ mnới ghiền scor thôi,Mấy bác chỉ em cách nào hay hay để em dụ bả lẹ lẹ coi,có gì bả mới bỏ tiền ra lùng đĩa giúp em chứ.HEheh.Cám ơn trưóc.Chị trinhnuthep viết nhật ký hay ghê.....
  3. thi_si_bon_mat

    thi_si_bon_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chị Trinhnuthep viết nhật ký hay quá,dí dỏm nữa chứ.Em phục lắm.Thú thật em cũng mới biết nghe rock gần đây thôi. ca khúc ropk đầu tiên mà thằng em nghe là bản Still loving you của Scor.Sao mà hay đáo để!EM nghe được bài này trong cái băng casete của bà chị em.Cái băng chỉ toàn nhạc Đan Trường,Vĩnh Hưng ,tự nhiên lọt đâu vô bài Still loving you nghe phê ghê,nhất là tiếng đàn ghi ta.Thế là bắt đầu đi lùng Scor,rồi từ từ được nghe nhiều hơn nữa,nao là led,black ,pantera...rồi ghiền lúc nào ko hay.EM thích nhất là tiếng ghi ta phơ ,rồi tiếng ghi ta dạo đầu nữa chứ.Nghe mà nổi cả da gà.EM thì thích ghi ta lắm,mà em thấy cứ 10 bác mê ghi ta thì có hết 89 bác là rockfan rồi,bác còn lại thì là rocker mẹ nó rồi.Cái sự nghiệp nghe rock của em cũng gian nan lắm mấy bác ạ.mẹ em cứ chửi là đi nghe ba cái nhạc gì nhức cả đầu.Mẹ em thì chỉ thích Trịnh ,khánh ly,Vũ thành an thôi.Còn bà chị em thì thích nghe nhạc jazz,em nhiều lần dụ bả nghe rock rồi mà chưa thành công.bả chỉ mnới ghiền scor thôi,Mấy bác chỉ em cách nào hay hay để em dụ bả lẹ lẹ coi,có gì bả mới bỏ tiền ra lùng đĩa giúp em chứ.HEheh.Cám ơn trưóc.Chị trinhnuthep viết nhật ký hay ghê.....
  4. linh_cu_dinh

    linh_cu_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi,đọc bài của chị cứ như là tả về em,nhưng mà sướng hơn em nữa.em cũng giống bà chị lắm:1 ông anh họ rocker,cũng nghe rock được một năm cũng là con gái,nhưng mà em còn bé lắm,em mới lõm bõm hết lớp 8 thôi.chị có 2 ông bạn sướng quá,em phải tự mò mẫm một mình,khổ ghê!à anh Khuê bao nhiêu tuổi?có sinh năm 83 ko?bạn anh em cũng có một anh tên Khuê.hồi xưa em cũng nghiền Scor tệ,sáng nào dậy cũng nghe cho kỳ được cái đĩa của mấy ổng.nhưng mà bane đầu đời thì phải kể đến súng và bông hồng với lại sờ kít râu.bây giờ nghe lại vẫn thấy hay hay.
    Nhật ký của chị đọc vui thật đấy,tính chị cũng có vẻ giống tính em,hay chị em mình làm quen được không?mà sao cái bài mới của chị đọc chả còn buồn cười nữa,một năm sao nhiều thay đổi quá...
  5. linh_cu_dinh

    linh_cu_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi,đọc bài của chị cứ như là tả về em,nhưng mà sướng hơn em nữa.em cũng giống bà chị lắm:1 ông anh họ rocker,cũng nghe rock được một năm cũng là con gái,nhưng mà em còn bé lắm,em mới lõm bõm hết lớp 8 thôi.chị có 2 ông bạn sướng quá,em phải tự mò mẫm một mình,khổ ghê!à anh Khuê bao nhiêu tuổi?có sinh năm 83 ko?bạn anh em cũng có một anh tên Khuê.hồi xưa em cũng nghiền Scor tệ,sáng nào dậy cũng nghe cho kỳ được cái đĩa của mấy ổng.nhưng mà bane đầu đời thì phải kể đến súng và bông hồng với lại sờ kít râu.bây giờ nghe lại vẫn thấy hay hay.
    Nhật ký của chị đọc vui thật đấy,tính chị cũng có vẻ giống tính em,hay chị em mình làm quen được không?mà sao cái bài mới của chị đọc chả còn buồn cười nữa,một năm sao nhiều thay đổi quá...
  6. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có viết nhật kí nhưng lâu lâu mới viết được vài chứ muh nhật kí của tớ chả phải là cuốn sổ xinh xinh nhìn thinh thích hay là một tập giấy được cắt xén cẩn thận rồi đóng bìa cho đẹp,tớ hay viết linh tinh lắm,mà thường là vào những tờ giấy nháp có thể lấy được bất cứ ở chỗ nào,viết xong rồi thì quăng đi lung tung,có hồi nhặt lại cũng chả nhớ được có phải là của mình hay của ai nữa vì những lúc có hứng viết hay bực bội điều gì đó muh xổ ra giấy thì chữ của tớ xấu vô cùng vô lối luôn á.
    Hôm trước rảnh rỗi mới chui vào topic của trinhnuthep,đọc được vài trang nhưng đến giờ cũng chả nhớ được gì nhiều về nội dung .........hì hì,dạo này iêu iếc linh tinh nên lãng đãng lắm cơ.Lâu lắm rồi không vào ttvnol,vẫn online thường xuyên đấy chứ nhưng để đọc những bài dài ngoẳng dài ngoằng thế này thì phải có thời gian còn nhảy vào đọc vài câu rồi lại nhảy ra thì mất hứng kinh khủng.Chả biết cái cô nhóc Trinhnuthep này có biết cho hòan cảnh của một vài đứa giống tớ khi phải bỏ ra hơn một buổi để mà đọc rồi cười ngặt nghẽo hay không nữa.
    Công nhận cái quá chình đến với Zốc của nhóc vui thật,tớ thì chả có được những người thân cận bên cạnh để muh đầu độc cho muh nghe nhưng khi đọc những dòng nhật kí của nhóc tớ cảm thấy dường như những cảm giác của ngày xưa lại trở về,lúc ấy ngu dã man nhưng cũng nhiệt tình với Zốc zã man.......
    Ặc!Sắp đến giờ thi rùi...................
  7. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có viết nhật kí nhưng lâu lâu mới viết được vài chứ muh nhật kí của tớ chả phải là cuốn sổ xinh xinh nhìn thinh thích hay là một tập giấy được cắt xén cẩn thận rồi đóng bìa cho đẹp,tớ hay viết linh tinh lắm,mà thường là vào những tờ giấy nháp có thể lấy được bất cứ ở chỗ nào,viết xong rồi thì quăng đi lung tung,có hồi nhặt lại cũng chả nhớ được có phải là của mình hay của ai nữa vì những lúc có hứng viết hay bực bội điều gì đó muh xổ ra giấy thì chữ của tớ xấu vô cùng vô lối luôn á.
    Hôm trước rảnh rỗi mới chui vào topic của trinhnuthep,đọc được vài trang nhưng đến giờ cũng chả nhớ được gì nhiều về nội dung .........hì hì,dạo này iêu iếc linh tinh nên lãng đãng lắm cơ.Lâu lắm rồi không vào ttvnol,vẫn online thường xuyên đấy chứ nhưng để đọc những bài dài ngoẳng dài ngoằng thế này thì phải có thời gian còn nhảy vào đọc vài câu rồi lại nhảy ra thì mất hứng kinh khủng.Chả biết cái cô nhóc Trinhnuthep này có biết cho hòan cảnh của một vài đứa giống tớ khi phải bỏ ra hơn một buổi để mà đọc rồi cười ngặt nghẽo hay không nữa.
    Công nhận cái quá chình đến với Zốc của nhóc vui thật,tớ thì chả có được những người thân cận bên cạnh để muh đầu độc cho muh nghe nhưng khi đọc những dòng nhật kí của nhóc tớ cảm thấy dường như những cảm giác của ngày xưa lại trở về,lúc ấy ngu dã man nhưng cũng nhiệt tình với Zốc zã man.......
    Ặc!Sắp đến giờ thi rùi...................
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Không nói đến show mà cô gái này nhắc đến (vì tớ cũng chẳng có mặt, biết đường nào mà lần!). Tớ muốn nói đến mấy cái show năm ngoái, tình hình cũng có vẻ là quá giống với những gì mà trinhnuthep viết. Show diễn được mong chờ nhất nhưng rồi cũng đi vào lối mòn quen thuộc là đêm diễn tưởng nhớ John Lennon. Đứng giữa nhìn lên phía trước thấy mấy cô cứ thế giật đùng đùng (hic hic chẳng hiểu vì sao nữa), quay lại đằng sau thấp thoáng thấy một số gương mặt thất vọng. Ừ thì tổ chức một show như thế đã là quá tốt, với sự góp mặt của toàn những gương mặt tên tuổi.. Nhưng đến giữa thì tự dưng ở đâu ra mấy ông "khách mời" không phải để chơi nhạc Beat mà là để phô diễn tất cả những ngón nghề mà mình có cộng với hai chị gái ra gào "Get back" đến khiếp tất cả tạo thành một thứ âm thanh để dành cho sự "tác động đến màng nhĩ của con người" cộng với cả đèn laser nhập nhoằng ---> không khác gì ở vũ trường
    Đến cover mà còn thế, huống hồ nói gì đến sáng tác. Đã là rock, là phải như thế ư?
    Strawberry field forever
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 31/05/2004
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Không nói đến show mà cô gái này nhắc đến (vì tớ cũng chẳng có mặt, biết đường nào mà lần!). Tớ muốn nói đến mấy cái show năm ngoái, tình hình cũng có vẻ là quá giống với những gì mà trinhnuthep viết. Show diễn được mong chờ nhất nhưng rồi cũng đi vào lối mòn quen thuộc là đêm diễn tưởng nhớ John Lennon. Đứng giữa nhìn lên phía trước thấy mấy cô cứ thế giật đùng đùng (hic hic chẳng hiểu vì sao nữa), quay lại đằng sau thấp thoáng thấy một số gương mặt thất vọng. Ừ thì tổ chức một show như thế đã là quá tốt, với sự góp mặt của toàn những gương mặt tên tuổi.. Nhưng đến giữa thì tự dưng ở đâu ra mấy ông "khách mời" không phải để chơi nhạc Beat mà là để phô diễn tất cả những ngón nghề mà mình có cộng với hai chị gái ra gào "Get back" đến khiếp tất cả tạo thành một thứ âm thanh để dành cho sự "tác động đến màng nhĩ của con người" cộng với cả đèn laser nhập nhoằng ---> không khác gì ở vũ trường
    Đến cover mà còn thế, huống hồ nói gì đến sáng tác. Đã là rock, là phải như thế ư?
    Strawberry field forever
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 31/05/2004
  10. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn Steel Maiden post nhật kí hay thế ,tương lai có những nhà báo như thế này thì tuyệt .Cõ lẽ show bạn nói là show 3 miền gì đó nhỉ ,mình cũng thấy quảng cáo nhiều fết .Ko ở nhà nên ko có điều kiện như pà con .Nói chung là hỏi bọn trẻ thì chúng nó kêu fê lắm ,còn người già thì lắc đầu .2 thế hệ 2 cái tai khác nhau .kỉ niệm vè show ơ nhà mình cũng chẳng có nhiều ,Nói chính xác là chỉ được đi fê đúng 1 show nhưng mà có lẽ se ko bao h quên được cảm giác lúc đó .Do la show tet duong lich nam 2001 o cong DH ngan hang tren bo` Hồ ,fe tĩ tã luôn .để ít hôm rảnh post lên pà con đọc cho vui ,cùng ôn lại kỉ niệm ,hẹ hẹ .Mà pạn steel maiden pót tiếp đê msau 1 năm mà thấy khác thế ,

Chia sẻ trang này