1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn Steel Maiden post nhật kí hay thế ,tương lai có những nhà báo như thế này thì tuyệt .Cõ lẽ show bạn nói là show 3 miền gì đó nhỉ ,mình cũng thấy quảng cáo nhiều fết .Ko ở nhà nên ko có điều kiện như pà con .Nói chung là hỏi bọn trẻ thì chúng nó kêu fê lắm ,còn người già thì lắc đầu .2 thế hệ 2 cái tai khác nhau .kỉ niệm vè show ơ nhà mình cũng chẳng có nhiều ,Nói chính xác là chỉ được đi fê đúng 1 show nhưng mà có lẽ se ko bao h quên được cảm giác lúc đó .Do la show tet duong lich nam 2001 o cong DH ngan hang tren bo` Hồ ,fe tĩ tã luôn .để ít hôm rảnh post lên pà con đọc cho vui ,cùng ôn lại kỉ niệm ,hẹ hẹ .Mà pạn steel maiden pót tiếp đê msau 1 năm mà thấy khác thế ,
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bủn rủn hết cả chân tay, bụng chả có gì thế mà cứ chực phun ra,
    ừ thì phun, đỡ hẳn.
    Lạnh quá, định ra đóng cái cửa chỉ sợ gió cái là lăn quay ra đấy. chẹp
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bủn rủn hết cả chân tay, bụng chả có gì thế mà cứ chực phun ra,
    ừ thì phun, đỡ hẳn.
    Lạnh quá, định ra đóng cái cửa chỉ sợ gió cái là lăn quay ra đấy. chẹp
  4. amrita

    amrita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Có điều gì liên hệ giữa Rock và buổi sáng nhỉ.À ừm,chỉ có thể là sự hưng phấn tột cùng khi sau một đêm ngon giấc ,ta lại được tắm chìm trong những giai điệu mạnh mẽ và tuyệt vời ,đầy hưng phấn của những bản Rock mê hoặc.
    Nhâm nhi từng giọt cà phê đắng,ngắm nhìn bình minh xinh tươi,đó là cách tôi khởi đầu một ngày mới của mình!
  5. amrita

    amrita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Có điều gì liên hệ giữa Rock và buổi sáng nhỉ.À ừm,chỉ có thể là sự hưng phấn tột cùng khi sau một đêm ngon giấc ,ta lại được tắm chìm trong những giai điệu mạnh mẽ và tuyệt vời ,đầy hưng phấn của những bản Rock mê hoặc.
    Nhâm nhi từng giọt cà phê đắng,ngắm nhìn bình minh xinh tươi,đó là cách tôi khởi đầu một ngày mới của mình!
  6. Metal_Melodies

    Metal_Melodies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em Trinh nữ thép này trông quen quen nhỉ :D
    Gặp nhau ở đâu rồi thì phải .
  7. Metal_Melodies

    Metal_Melodies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em Trinh nữ thép này trông quen quen nhỉ :D
    Gặp nhau ở đâu rồi thì phải .
  8. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    đang chán ngồi lôi mấy trang đầu topic này ra xem lại --> tỉnh cả ngủ
    Đọc đến đoạn kể về show 3 miền --> lại chán... hôm đấy mình đứng trong cái đám cuồng nhất --> chỉ muốn fang dép vào mặt mấy con ôn thần đú rock xung quanh ... ... mãi mới chen ra được ...hic từ sau hôm đi show đấy về dẹp luôn việc nghe rock việt và cái sự mơ tưởng (hão huyền) về cái gọi là nền rock việt :(
  9. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    đang chán ngồi lôi mấy trang đầu topic này ra xem lại --> tỉnh cả ngủ
    Đọc đến đoạn kể về show 3 miền --> lại chán... hôm đấy mình đứng trong cái đám cuồng nhất --> chỉ muốn fang dép vào mặt mấy con ôn thần đú rock xung quanh ... ... mãi mới chen ra được ...hic từ sau hôm đi show đấy về dẹp luôn việc nghe rock việt và cái sự mơ tưởng (hão huyền) về cái gọi là nền rock việt :(
  10. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không có được cảm giác hứng khởi khi đi xem show. Lần cuối, lâu lắm rồi, có lẽ là đêm Metal 2 tổ chức ở Thuỵ Khuê tháng 11/2002, đứng trong cái hội trường bé bằng lỗ mũi, nóng bức, ẩm ướt, sặc sụa đủ thứ mùi... The Light, Buratinox, Mutation sao mà hồi ấy ban nào chơi cũng hay thế (hay là vì chỉ toàn chơi cover Jimi Hendrix, Sabbath... nên hay ^J^ ?). Đứng nhảy nhót tưng tưng mà chẳng thấy mệt gì cả. Thằng nào nhìn nhau cũng cười toe toét vì sướng, vì phê quá.
    Bây giờ vì tính chất công việc nên đến show diễn phần lớn phải đứng trên sân khấu, nhiều lúc thấy khán giả đứng dưới hò reo giật giũ cũng thấy phát thèm... nhưng thử len xuống dưới một chút thì cũng chẳng thấy khoái như ngày xưa nữa rồi. Ban nhạc nào cũng tiến bộ, cũng có sáng tác riêng, show nào cũng tổ chức hoành tráng, quy mô, âm thanh ánh sáng ngon gấp trăm lần ngày xưa, tại sao lại thế nhỉ?
    Vẫn nhớ cái show ĐH rock Việt tháng 11 năm ngoái, lúc đi về người chẳng có tẹo mồ hôi nào, tóc tai quần áo thẳng thớm như vừa ở rạp chiếu phim ra, sự kiện đáng nhớ duy nhất là bị một cái ghế nhựa không biết ở đâu phi sạt qua đầu (giang hồ hiểm ác đồn đại rằng đó là hậu quả của việc hai phe TW fan và anti-TW choảng nhau)...
    Ôi, rock show, tao lãnh cảm với mày rồi :-(

Chia sẻ trang này