1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không có được cảm giác hứng khởi khi đi xem show. Lần cuối, lâu lắm rồi, có lẽ là đêm Metal 2 tổ chức ở Thuỵ Khuê tháng 11/2002, đứng trong cái hội trường bé bằng lỗ mũi, nóng bức, ẩm ướt, sặc sụa đủ thứ mùi... The Light, Buratinox, Mutation sao mà hồi ấy ban nào chơi cũng hay thế (hay là vì chỉ toàn chơi cover Jimi Hendrix, Sabbath... nên hay ^J^ ?). Đứng nhảy nhót tưng tưng mà chẳng thấy mệt gì cả. Thằng nào nhìn nhau cũng cười toe toét vì sướng, vì phê quá.
    Bây giờ vì tính chất công việc nên đến show diễn phần lớn phải đứng trên sân khấu, nhiều lúc thấy khán giả đứng dưới hò reo giật giũ cũng thấy phát thèm... nhưng thử len xuống dưới một chút thì cũng chẳng thấy khoái như ngày xưa nữa rồi. Ban nhạc nào cũng tiến bộ, cũng có sáng tác riêng, show nào cũng tổ chức hoành tráng, quy mô, âm thanh ánh sáng ngon gấp trăm lần ngày xưa, tại sao lại thế nhỉ?
    Vẫn nhớ cái show ĐH rock Việt tháng 11 năm ngoái, lúc đi về người chẳng có tẹo mồ hôi nào, tóc tai quần áo thẳng thớm như vừa ở rạp chiếu phim ra, sự kiện đáng nhớ duy nhất là bị một cái ghế nhựa không biết ở đâu phi sạt qua đầu (giang hồ hiểm ác đồn đại rằng đó là hậu quả của việc hai phe TW fan và anti-TW choảng nhau)...
    Ôi, rock show, tao lãnh cảm với mày rồi :-(
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Anh Hải nói sai rồi ,tại sao lại là lãnh cảm với rock nếu đã lãnh cảm thì đừng làm rockvision nữa ,đừng ra vào các forum nữa ,còn nếu ko thì vẫn là còn yêu . Em nhớ hôm đi xem Rock Học Trò ,anh chàng thày giáo Rock đã nói với học sinh rằng : Và người ta tạo ra cái gọi là MTV,chính MTV đã giết chết rock" có thể coi là sự lí giải cho tình trạng bát nháo hiện nay của rock ko? Chúng ta đã vội vã "phổ cập" rock để mong phát triển nó ,giống như phổ cập tiểu học để xoá mù chữ vậy .Rồi chúng ta lại nâng nó lên thành" thương hiệu " mà ko đăng kí "bản quyền" ko tạo ra một iso làm chuẩn mực ( tất nhiên tình yêu ko thể có thuớc đo ,nhưng phải chân thành ) nên vô hình tạo ra "hàng giả" để gây lộn xộn bát nháo ,đến nỗi để ra một album người ta sẽ rock hoá nó đánh bóng tên tuổi gây hiếu kì ,là câu tuyên bố của miệng của bất cứ một ca sĩ nào muốn thay đổi hình tượng ...
    Đã lâu rồi em ko đi xem show ,ko chen chúc giữa những khuôn mặt đầy mồ hôi,ko được giơ tay khi bất thần một ca khúc kinh điển cất lên như" Corage" ( Buratinox chơi ở TK) ,hay "Good bye to romance "... Em cũng ko nghe rock nữa vì đài nhà em hỏng ,Vt cũng hỏng ,em tự nhủ tại nó hỏng chứ ko phải tại em chán rock rồi ,nhưng em nghĩ nhiều hơn về việc làm thế nào để có một việc làm nhiều tiền ,ra trường ổn định ,anh Hải cũng thế chứ nhỉ ,ra trường phải mưu sinh chứ có thể nghe rock và hít không khí để sống đâu .Em nhận thấy mình thực ra cũng chẳng yêu rock tẹo nào bằng chứng là mọt tháng tròn rồi em nghe rất ít ,hình như là 2 tháng rồi ,nhưng wm cũng chẳng nhớ như trước đây .Em ko hiếu chiến ,ko muốn to tiếng về rock nữa ,một phần vì em ko hiểu nhiều lắm về rock ,em chỉ là một kẻ amateur thôi ,em tạt chỗ này một tí ,chỗ kia một tí ,đọc cái này ,nghiền ngẫm cái nọ ,em quên béng mất người bạn thân vừa gửi cho em 2 cái đĩa 2004 của Stormlord và Hargard,mấy cái Obitural.. 10 cái CD Kitaro và cái đĩa cổ Christ de burgh.
    Tự dưng Em quan tâm đến cổ điển ,hoà tấu ,và hôm nay em kinh hoàng nhận ra rằng từ trước đến giờ em chỉ là kẻ ngoài cuộc của rock, solo hay rift em cũng chỉ có một kn mơ hồ ...những gì em biết chỉ là sơ đẳng nhất ,rằng Piano gọi là Dương Cầm ,rằng Bass có 6 dây,và em nhầm lẫn tệ hại rằng esiferum chơi bài Ferrum Ae... là Folk rock ,chứ thực ra nó là Vicking ..em bàng quan và tự tin vào mình khi em tuyên bố em nghe death ,và bây giờ cảm thấy xấu hổ ,tự dưng em lại nghe balad,một phần vì chỗ em làm ko được nghe nhạc hard ,một phần vì nó buồn... em cũng muốn nghe Painkiller lắm chứ ,nhưng em ko dám nghe trời nóng nghe dễ nổi xung và ức chế lắm.
    Em mơ một giấc mơ thật bình thường , có việc làm thêm để kím tiền ,đi đây đi đó cho thoả chí ,lúc nãy nghe fallen..của Hammerfall lại nhớ những ngày lang thang ở đất Đà Nẵng ,ngồi lì ở quán rock tối ngày chỉ để nghe và tâm sự với nhưng người bạn,em nhớ ra là em lang bạt vậy mà chưa đi Hòn Non Nước ,Mũi né dù em là dân Du Lịch chính gốc ,tự dưng thèm ôm ba lô đi đến với những người bạn xa xôi nhưng rất đỗi ấm áp chân thành kia ... em lo rằng ko kịp lĩnh lương để đi TQ trước khi hết hè ,và em lại nghĩ về tiền.
    Em lại ước rằng giá như cái quán này là của em ,em sẽ mở rock cho tan tành cả ra,cho khách hàng đi hết đi cho ko gian thoáng đãng ,chỉ có em với rock,em đọc forum Intrusment..mon men tìm hiểu về piano về Guitar hy vọng với vát chút kiến thức về nhạc cụ ,em vào forum Cổ diển để tìm hiểu cái dàn nhạc cố chơi hết sức vì có ông nhạc trưởng giơ gậy doạ đánh mọi người ,và em lại thấy hăng hái vì còn có bao nhiêu người giỏi..mà em chưa học được gì cả phải cố mà chết cũng phải hiểu biết một chút.
    Em vừa nghe Cats in the cradle và pull me under xong ,và thấy phấn chấn ,em sẽ luớt sang Box cổ điển để xem có ai trả lời cho em sự khác nhau giữa âm điệu của sáo Flute và sáo pipe chưa,em sẽ tìm hiểu và yêu rock nghiêm túc hơn ,thật đấy
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Anh Hải nói sai rồi ,tại sao lại là lãnh cảm với rock nếu đã lãnh cảm thì đừng làm rockvision nữa ,đừng ra vào các forum nữa ,còn nếu ko thì vẫn là còn yêu . Em nhớ hôm đi xem Rock Học Trò ,anh chàng thày giáo Rock đã nói với học sinh rằng : Và người ta tạo ra cái gọi là MTV,chính MTV đã giết chết rock" có thể coi là sự lí giải cho tình trạng bát nháo hiện nay của rock ko? Chúng ta đã vội vã "phổ cập" rock để mong phát triển nó ,giống như phổ cập tiểu học để xoá mù chữ vậy .Rồi chúng ta lại nâng nó lên thành" thương hiệu " mà ko đăng kí "bản quyền" ko tạo ra một iso làm chuẩn mực ( tất nhiên tình yêu ko thể có thuớc đo ,nhưng phải chân thành ) nên vô hình tạo ra "hàng giả" để gây lộn xộn bát nháo ,đến nỗi để ra một album người ta sẽ rock hoá nó đánh bóng tên tuổi gây hiếu kì ,là câu tuyên bố của miệng của bất cứ một ca sĩ nào muốn thay đổi hình tượng ...
    Đã lâu rồi em ko đi xem show ,ko chen chúc giữa những khuôn mặt đầy mồ hôi,ko được giơ tay khi bất thần một ca khúc kinh điển cất lên như" Corage" ( Buratinox chơi ở TK) ,hay "Good bye to romance "... Em cũng ko nghe rock nữa vì đài nhà em hỏng ,Vt cũng hỏng ,em tự nhủ tại nó hỏng chứ ko phải tại em chán rock rồi ,nhưng em nghĩ nhiều hơn về việc làm thế nào để có một việc làm nhiều tiền ,ra trường ổn định ,anh Hải cũng thế chứ nhỉ ,ra trường phải mưu sinh chứ có thể nghe rock và hít không khí để sống đâu .Em nhận thấy mình thực ra cũng chẳng yêu rock tẹo nào bằng chứng là mọt tháng tròn rồi em nghe rất ít ,hình như là 2 tháng rồi ,nhưng wm cũng chẳng nhớ như trước đây .Em ko hiếu chiến ,ko muốn to tiếng về rock nữa ,một phần vì em ko hiểu nhiều lắm về rock ,em chỉ là một kẻ amateur thôi ,em tạt chỗ này một tí ,chỗ kia một tí ,đọc cái này ,nghiền ngẫm cái nọ ,em quên béng mất người bạn thân vừa gửi cho em 2 cái đĩa 2004 của Stormlord và Hargard,mấy cái Obitural.. 10 cái CD Kitaro và cái đĩa cổ Christ de burgh.
    Tự dưng Em quan tâm đến cổ điển ,hoà tấu ,và hôm nay em kinh hoàng nhận ra rằng từ trước đến giờ em chỉ là kẻ ngoài cuộc của rock, solo hay rift em cũng chỉ có một kn mơ hồ ...những gì em biết chỉ là sơ đẳng nhất ,rằng Piano gọi là Dương Cầm ,rằng Bass có 6 dây,và em nhầm lẫn tệ hại rằng esiferum chơi bài Ferrum Ae... là Folk rock ,chứ thực ra nó là Vicking ..em bàng quan và tự tin vào mình khi em tuyên bố em nghe death ,và bây giờ cảm thấy xấu hổ ,tự dưng em lại nghe balad,một phần vì chỗ em làm ko được nghe nhạc hard ,một phần vì nó buồn... em cũng muốn nghe Painkiller lắm chứ ,nhưng em ko dám nghe trời nóng nghe dễ nổi xung và ức chế lắm.
    Em mơ một giấc mơ thật bình thường , có việc làm thêm để kím tiền ,đi đây đi đó cho thoả chí ,lúc nãy nghe fallen..của Hammerfall lại nhớ những ngày lang thang ở đất Đà Nẵng ,ngồi lì ở quán rock tối ngày chỉ để nghe và tâm sự với nhưng người bạn,em nhớ ra là em lang bạt vậy mà chưa đi Hòn Non Nước ,Mũi né dù em là dân Du Lịch chính gốc ,tự dưng thèm ôm ba lô đi đến với những người bạn xa xôi nhưng rất đỗi ấm áp chân thành kia ... em lo rằng ko kịp lĩnh lương để đi TQ trước khi hết hè ,và em lại nghĩ về tiền.
    Em lại ước rằng giá như cái quán này là của em ,em sẽ mở rock cho tan tành cả ra,cho khách hàng đi hết đi cho ko gian thoáng đãng ,chỉ có em với rock,em đọc forum Intrusment..mon men tìm hiểu về piano về Guitar hy vọng với vát chút kiến thức về nhạc cụ ,em vào forum Cổ diển để tìm hiểu cái dàn nhạc cố chơi hết sức vì có ông nhạc trưởng giơ gậy doạ đánh mọi người ,và em lại thấy hăng hái vì còn có bao nhiêu người giỏi..mà em chưa học được gì cả phải cố mà chết cũng phải hiểu biết một chút.
    Em vừa nghe Cats in the cradle và pull me under xong ,và thấy phấn chấn ,em sẽ luớt sang Box cổ điển để xem có ai trả lời cho em sự khác nhau giữa âm điệu của sáo Flute và sáo pipe chưa,em sẽ tìm hiểu và yêu rock nghiêm túc hơn ,thật đấy
  4. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không nghe rock . Chẳng có lí do nào hợp lí để lý giải tại sao ? Gần như là một sự thất vọng -tự làm mình thất vọng . giá như mình vẫn cứ một mình trong bóng tối và rock thì mọi chuyện đã không bao giờ trở nên tệ hại khi bon chen vào Rock Việt mặc dù mình chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ yêu nổi . Cực đoan ? Định kiến ? Có cái quyền để không kết tội mình . Nhưng những gì đã từng trải qua khi nhìn những rock show , những rocker , những rockfan từ tận cùng thì làm mình quá chán nản và thất vọng . Luôn tự bảo mình từ bỏ là hèn nhát nhưng không thể làm gì nếu không có nhiệt huyết và một tấm lòng . Dù chỉ để gió cuốn đi .
    Rock như là một món nợ không bao giờ trả nổi . Khi mà mình khủng hoảng nhất , khi mà Classic của mình không cứu vãn nổi cái tinh thần đang muốn nổi loạn thì Rock đã đem đến niềm tin và sự can đảm . Dám sống đúng với cảm gíac của mình và giải toả nó .
    Đấy là một năm trước đây . Sau một năm tất cả đã thay đổi. Tất cả những gì đã làm hầu như là phù phiếm và vô ích . Cảm xúc không còn trọn vẹn . Cuộc sống quá nhiều khó khăn và dễ dãi . Khó có thể đáp ứng mọi chuyện và giải quyết mọi thứ thật đơn giản như là cần thế .
    Quay trở lại với nhạc cổ điển và thật sự thấm thía sự khác nhau . Classic làm tâm hồn thật bình yên và thanh thản , không đấu tranh , chỉ đơn giản là chấp nhận vui vẻ nhất . Còn Rock đã để cho mọi cảm xúc thăng hoa , hoang dại như bản thân nó vốn là như t hế . Nhưng không thể cứ tiếp tục chia sẻ mình , nhất là khi biết rằng mình bất lực và thừa thãi trong Rock . Chỉ có thể quay về với chính bản thân mình . Mỗi buổi tối lại ngồi nghe J.S. Bach để bỏ qua hết mọi ưu tư , để ru mình ngủ trong chính mình ............
  5. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không nghe rock . Chẳng có lí do nào hợp lí để lý giải tại sao ? Gần như là một sự thất vọng -tự làm mình thất vọng . giá như mình vẫn cứ một mình trong bóng tối và rock thì mọi chuyện đã không bao giờ trở nên tệ hại khi bon chen vào Rock Việt mặc dù mình chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ yêu nổi . Cực đoan ? Định kiến ? Có cái quyền để không kết tội mình . Nhưng những gì đã từng trải qua khi nhìn những rock show , những rocker , những rockfan từ tận cùng thì làm mình quá chán nản và thất vọng . Luôn tự bảo mình từ bỏ là hèn nhát nhưng không thể làm gì nếu không có nhiệt huyết và một tấm lòng . Dù chỉ để gió cuốn đi .
    Rock như là một món nợ không bao giờ trả nổi . Khi mà mình khủng hoảng nhất , khi mà Classic của mình không cứu vãn nổi cái tinh thần đang muốn nổi loạn thì Rock đã đem đến niềm tin và sự can đảm . Dám sống đúng với cảm gíac của mình và giải toả nó .
    Đấy là một năm trước đây . Sau một năm tất cả đã thay đổi. Tất cả những gì đã làm hầu như là phù phiếm và vô ích . Cảm xúc không còn trọn vẹn . Cuộc sống quá nhiều khó khăn và dễ dãi . Khó có thể đáp ứng mọi chuyện và giải quyết mọi thứ thật đơn giản như là cần thế .
    Quay trở lại với nhạc cổ điển và thật sự thấm thía sự khác nhau . Classic làm tâm hồn thật bình yên và thanh thản , không đấu tranh , chỉ đơn giản là chấp nhận vui vẻ nhất . Còn Rock đã để cho mọi cảm xúc thăng hoa , hoang dại như bản thân nó vốn là như t hế . Nhưng không thể cứ tiếp tục chia sẻ mình , nhất là khi biết rằng mình bất lực và thừa thãi trong Rock . Chỉ có thể quay về với chính bản thân mình . Mỗi buổi tối lại ngồi nghe J.S. Bach để bỏ qua hết mọi ưu tư , để ru mình ngủ trong chính mình ............
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc của một ông vài trăm năm trước thì làm sao "cứu vãn" nổi bản thân mình hả em ?
    Ơ thế không chịu đấu tranh nữa à?
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc của một ông vài trăm năm trước thì làm sao "cứu vãn" nổi bản thân mình hả em ?
    Ơ thế không chịu đấu tranh nữa à?
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Em aphro***e lại vơ đũa cả nắm rồi, lãnh cảm với rock show hoàn toàn khác lãnh cảm với rock đấy nhé .
  9. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Em aphro***e lại vơ đũa cả nắm rồi, lãnh cảm với rock show hoàn toàn khác lãnh cảm với rock đấy nhé .
  10. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có nghĩ đến chuyện bác nghe nhạc của vài chục năm trước cũng thế thôi . Người ta thường không chấp nhận hiện tại vì có một thứ luôn tồn tại rất mãnh liệt , đấy là hoài cổ quá vãng .
    Và cũng rất bình thường nếu bắt mình đấu tranh với những thứ không cần đấu tranh . Thực chất thì chẳng có gì cả !

Chia sẻ trang này