1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có nghĩ đến chuyện bác nghe nhạc của vài chục năm trước cũng thế thôi . Người ta thường không chấp nhận hiện tại vì có một thứ luôn tồn tại rất mãnh liệt , đấy là hoài cổ quá vãng .
    Và cũng rất bình thường nếu bắt mình đấu tranh với những thứ không cần đấu tranh . Thực chất thì chẳng có gì cả !
  2. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ đọc bài các pác viết chẳng hiểu cái mịe gì ,nghe mà bon chen vãi .Các pác cứ nói thế nào í chứ ,ROck khác gì heroin thằng nghiện Rock cũng khác chóa gì thằng nghiện trắng .DÍnh vào là fê ,ko có thì vật tung người ,Chân tay bủn rủn ,quằn quạy,nhìn thấy thằng nào là chỉ muốn cho nó 1 nhát .Đấy ....có thằng đòi cai thì cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là lại ngựa quen đường cũ .Các cụ đã nói rồi ko dính thì thôi chứ dính rồi thì có mà lại nếu tôi chết xin chôn tôi với cây đàn guitar ná nà na na na na . fê cái nhẩy zô zô zô
  3. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ đọc bài các pác viết chẳng hiểu cái mịe gì ,nghe mà bon chen vãi .Các pác cứ nói thế nào í chứ ,ROck khác gì heroin thằng nghiện Rock cũng khác chóa gì thằng nghiện trắng .DÍnh vào là fê ,ko có thì vật tung người ,Chân tay bủn rủn ,quằn quạy,nhìn thấy thằng nào là chỉ muốn cho nó 1 nhát .Đấy ....có thằng đòi cai thì cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là lại ngựa quen đường cũ .Các cụ đã nói rồi ko dính thì thôi chứ dính rồi thì có mà lại nếu tôi chết xin chôn tôi với cây đàn guitar ná nà na na na na . fê cái nhẩy zô zô zô
  4. hans99

    hans99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ 1:
    Vừa ở trên Xuân Mai về, chưa kịp ăn uống gì thì thằng bạn qua rủ đi nghe Rock ở trường Dược. 3 thằng không có tiền ngồi đợi cho hết mấy cái thể loại củ chuối ( rock bao giờ cũng cuối mà) rồi vào, trời mưa phùn lành lạch, làm 1-2 chén cho ấm người. Hôm ấy TW oách lại cả Nirvana...Hò hét ầm ĩ, lúc sau quay lại còn khoảng 50 mống..... không sao, Trần Lập can tội lại gần khán giả quá bị giật cho tí ngã........
    Nam thu 2: 3 dem lien Dai hoi tren QT ngan hang qua da!!!! co 1 em cu bam lai minh ma nhay tung tung( quen biet gi dau), co cai ban gi i'' danhs lai thi bao la danh lai cho roi ( loi VN) con nhan la sang tac. Vui lam .......ma bay goi chac minh qua tuoi roi sao ay
    Năm thứ 3: .Trường tổ chức kỷ niệm 40 Năm..... có mấy ban lên đánh cũng tàm tạm, thấy dân tình có vẻ ham me ghê. Ngồi nhà nghe 1 mình thì chán qua .......mà không biết đi đâu.....
    Năm thứ 5:
    Thay thang ban bao dao nay tren Dinh kha hon roi,
    Đã 2 tháng rồi không nghe R. Để dành thức đêm làm đồ án . Trời nóng quá....... Little wind nhé.......
  5. hans99

    hans99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ 1:
    Vừa ở trên Xuân Mai về, chưa kịp ăn uống gì thì thằng bạn qua rủ đi nghe Rock ở trường Dược. 3 thằng không có tiền ngồi đợi cho hết mấy cái thể loại củ chuối ( rock bao giờ cũng cuối mà) rồi vào, trời mưa phùn lành lạch, làm 1-2 chén cho ấm người. Hôm ấy TW oách lại cả Nirvana...Hò hét ầm ĩ, lúc sau quay lại còn khoảng 50 mống..... không sao, Trần Lập can tội lại gần khán giả quá bị giật cho tí ngã........
    Nam thu 2: 3 dem lien Dai hoi tren QT ngan hang qua da!!!! co 1 em cu bam lai minh ma nhay tung tung( quen biet gi dau), co cai ban gi i'' danhs lai thi bao la danh lai cho roi ( loi VN) con nhan la sang tac. Vui lam .......ma bay goi chac minh qua tuoi roi sao ay
    Năm thứ 3: .Trường tổ chức kỷ niệm 40 Năm..... có mấy ban lên đánh cũng tàm tạm, thấy dân tình có vẻ ham me ghê. Ngồi nhà nghe 1 mình thì chán qua .......mà không biết đi đâu.....
    Năm thứ 5:
    Thay thang ban bao dao nay tren Dinh kha hon roi,
    Đã 2 tháng rồi không nghe R. Để dành thức đêm làm đồ án . Trời nóng quá....... Little wind nhé.......
  6. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hị hị bao nhiêu kỉ liệm lại ùa về .3 đêm đấy em chỉ đc đi fe mỗi đem cuối ,cũng là đêm duy nhất em đc đi fê zốc xâu VN .HỒi đấy em mới học lớp 9 ,Đợt đấy là đợt tết dương lịch 01 đúng ko pác nhẩy ,trước 12h là xâu nhạc nhẽo của VtV .hehe anh em rock fan đã tụ tập từ sớm ,đứng hò hét ở cánh gà .chỗ đấy fê nhất vì có cả 1 dàn giáu loa thùng to tổ bố ,Nhìn ai cũng fê cũng chất ,các anh thì tóc dài quần bò đi bata heh các chị thì cứ áo caro kẻ dài tay buộc bụng .Đuợc thằng anh nhắc trước là mày mà mặc ko đúng đồng fục ,chúng nó oánh cho bỏ mẹ hẹ hẹ em nghe cũng hãi nên là cũng đồng fục mà táng .Thỉnh thoảng lại có mấy cái xe chiến chiến đỗ xịch fát ,mọi nguời hò reo thì ra là các anh ROcker ạ.Nhìn pác nào cũng có áo bands biếc nhìn ngon vãi .Buồn cười nhất là lúc chuẩn bị show mí pác rocker nhà mình kệ miẹ mấy thằng đang nhảy nhót hát ,cứ dạo mấy vòng ra chào khán giả hehe anh em ở dưới hò reo thôi rồi .Mấy chú đang nhảy nhót trên kia tưởng cổ vũ cho mình chạy chạy ra cánh gà ,đến thảm anh em cứ thế mà .!. **** U **** U .Khí thế ko chịu được heh.CHuẩn bị show mọi người chuyền tay nhau chai lavi nếp cẩm heh em cũng đú làm 1 ngụm cho nóng người ,nhìn ai cũng rạng rỡ chẳng quen biết nhau nhưng cứ như anh em 1 nhà .Show thì fê thôi rồi ,fê nhất là Master Of Puppets heh chiều vừa fê ở nhà xong ,tối lại fê tiếp .Lúc đấy thì chẳng biết trời trăng gì nứa cứ túm đc pác nào là ôm pác đấy ,em nhớ có 1 pác béo lắm nhưng mà fê kinh ,cứ thế mà giật còn bị mấy thằng mất dạy nhảy vào đạp hội đồng bay cả kính cũng đíu biết heh .HÔm đấy xong ,cổ thì cứng đờ ko quay được chân thì chuột rút mấy lần ,heh cứ 1 lúc chôi zạt gần barie lại bị thằng anh kéo xuống ,ko thì bẹp zí .Đến tầm 5h sáng có pác gì chuẩn bi chiến tiếp bài Hây hây hây hây của Metallic thì đàn điếc thế nào chỉnh mãi đíu đc thế là có thằng béo hình như ban tổ chức ,sư nó đang fê thì nó ra giật mic bảo hết h hehe .Xém chút thì lên hội đồng thằng đấy .H nghĩ lại đêm đấy vẫn thấy fê .ko biết bi h Rock show ở nhà thiế nào Oài đi fê thôi tèn tèn ten ten
  7. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hị hị bao nhiêu kỉ liệm lại ùa về .3 đêm đấy em chỉ đc đi fe mỗi đem cuối ,cũng là đêm duy nhất em đc đi fê zốc xâu VN .HỒi đấy em mới học lớp 9 ,Đợt đấy là đợt tết dương lịch 01 đúng ko pác nhẩy ,trước 12h là xâu nhạc nhẽo của VtV .hehe anh em rock fan đã tụ tập từ sớm ,đứng hò hét ở cánh gà .chỗ đấy fê nhất vì có cả 1 dàn giáu loa thùng to tổ bố ,Nhìn ai cũng fê cũng chất ,các anh thì tóc dài quần bò đi bata heh các chị thì cứ áo caro kẻ dài tay buộc bụng .Đuợc thằng anh nhắc trước là mày mà mặc ko đúng đồng fục ,chúng nó oánh cho bỏ mẹ hẹ hẹ em nghe cũng hãi nên là cũng đồng fục mà táng .Thỉnh thoảng lại có mấy cái xe chiến chiến đỗ xịch fát ,mọi nguời hò reo thì ra là các anh ROcker ạ.Nhìn pác nào cũng có áo bands biếc nhìn ngon vãi .Buồn cười nhất là lúc chuẩn bị show mí pác rocker nhà mình kệ miẹ mấy thằng đang nhảy nhót hát ,cứ dạo mấy vòng ra chào khán giả hehe anh em ở dưới hò reo thôi rồi .Mấy chú đang nhảy nhót trên kia tưởng cổ vũ cho mình chạy chạy ra cánh gà ,đến thảm anh em cứ thế mà .!. **** U **** U .Khí thế ko chịu được heh.CHuẩn bị show mọi người chuyền tay nhau chai lavi nếp cẩm heh em cũng đú làm 1 ngụm cho nóng người ,nhìn ai cũng rạng rỡ chẳng quen biết nhau nhưng cứ như anh em 1 nhà .Show thì fê thôi rồi ,fê nhất là Master Of Puppets heh chiều vừa fê ở nhà xong ,tối lại fê tiếp .Lúc đấy thì chẳng biết trời trăng gì nứa cứ túm đc pác nào là ôm pác đấy ,em nhớ có 1 pác béo lắm nhưng mà fê kinh ,cứ thế mà giật còn bị mấy thằng mất dạy nhảy vào đạp hội đồng bay cả kính cũng đíu biết heh .HÔm đấy xong ,cổ thì cứng đờ ko quay được chân thì chuột rút mấy lần ,heh cứ 1 lúc chôi zạt gần barie lại bị thằng anh kéo xuống ,ko thì bẹp zí .Đến tầm 5h sáng có pác gì chuẩn bi chiến tiếp bài Hây hây hây hây của Metallic thì đàn điếc thế nào chỉnh mãi đíu đc thế là có thằng béo hình như ban tổ chức ,sư nó đang fê thì nó ra giật mic bảo hết h hehe .Xém chút thì lên hội đồng thằng đấy .H nghĩ lại đêm đấy vẫn thấy fê .ko biết bi h Rock show ở nhà thiế nào Oài đi fê thôi tèn tèn ten ten
  8. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 9 có người hỏi mình : " Ấy có biết Metallicca không? ". Mình cuời ngượng nghịu... Hồi đấy vẫn là BSB và Spice với những boyband sạch đến độ đáng ngờ.Sau này nghe MEtal, nhớ giọng JAmes giống hệt giọng bạn ấy
    Lên đại học, có những điều pop không thể lý giải được, classics thì xa vời. Được bà chị họ máu mê, mình thì ừ, nghe cho biết. Hồi đầu bực mình, chỉ muốn đập **** cái đĩa, nhạc dek gì mà chát chúa ầm ỹ khó nghe như gà mổ ngô. Sau lại nghiện cái thứ âm thanh dày dặn, réo rắt, bình đẳng ấy. Và cả những đứa bạn nghe rock, nhiều khi cực đoan đến buồn cười nhưng lại tình cảm đến làm cay mắt.
    Rồi tình yêu đầu tiên với Gun vì November Rain, vì Don''t cry. Sau nghe Gun nhàm nhưng mỗi khi nghe vẫn thấy lòng thắt lại như gặp lại một người bạn cũ. VÀ liveshow đầu tiên với cái loa thùng chết tiệt làm mình ù đặc và cậu bạn dẫn đi hôm ấy cũng là một kỷ niệm buồn cười nhưng đáng nhớ.
    Rồi nghiện những liveshow...Và HRC, nỗi thất vọng lớn vì là niềm hy vọng lớn.Những đứa nhiệt tình đến độ đáng nể, những buổi đi lấy profile gặp các Rocker hiền không thể tả được. Rồi chị Hải và Rock vision, những người dẫn đầu cãi vã. Im lặng, rút lui, niềm tin không còn, lòng nhiệt tình đã cạn.
    Và " cơn mưa tháng 11" , có một giọt mưa rơi trúng tay. Một điều không nghĩ đến. Nhớ cảnh lover xoã tóc giật giũ...có một nỗi cảm thông kỳ lạ không cần nói. Không cần, chỉ cần nhìn là đủ hiểu. Đến bây giờ vẫn thích nhất hình ảnh ngồi nghe Rock ấy, có gì đúng là người ta, là một điều đúng vì cái gì đó, không thể lý giải được.
    VÀ cây đàn guitar điện của chị, những người bạn của chị. Những nốt chai tay đầu tiên, cái kỹ thuật chập chững khó nuôt của cu lê không lên tiếng,tiếng guitar điện phập phè nghe điên ruột khi không cắm điện, bản tab của chị lằng nhằng, thà viết..mother nó bản nhạc ra còn dễ chịu hơn.
    Khi đã là một phần, người ta không còn đặt câu hỏi có nên tiếp tục gắn bó với nó không. Với tôi, câu trả lời cũng giản dị như vậy.rock.
  9. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 9 có người hỏi mình : " Ấy có biết Metallicca không? ". Mình cuời ngượng nghịu... Hồi đấy vẫn là BSB và Spice với những boyband sạch đến độ đáng ngờ.Sau này nghe MEtal, nhớ giọng JAmes giống hệt giọng bạn ấy
    Lên đại học, có những điều pop không thể lý giải được, classics thì xa vời. Được bà chị họ máu mê, mình thì ừ, nghe cho biết. Hồi đầu bực mình, chỉ muốn đập **** cái đĩa, nhạc dek gì mà chát chúa ầm ỹ khó nghe như gà mổ ngô. Sau lại nghiện cái thứ âm thanh dày dặn, réo rắt, bình đẳng ấy. Và cả những đứa bạn nghe rock, nhiều khi cực đoan đến buồn cười nhưng lại tình cảm đến làm cay mắt.
    Rồi tình yêu đầu tiên với Gun vì November Rain, vì Don''t cry. Sau nghe Gun nhàm nhưng mỗi khi nghe vẫn thấy lòng thắt lại như gặp lại một người bạn cũ. VÀ liveshow đầu tiên với cái loa thùng chết tiệt làm mình ù đặc và cậu bạn dẫn đi hôm ấy cũng là một kỷ niệm buồn cười nhưng đáng nhớ.
    Rồi nghiện những liveshow...Và HRC, nỗi thất vọng lớn vì là niềm hy vọng lớn.Những đứa nhiệt tình đến độ đáng nể, những buổi đi lấy profile gặp các Rocker hiền không thể tả được. Rồi chị Hải và Rock vision, những người dẫn đầu cãi vã. Im lặng, rút lui, niềm tin không còn, lòng nhiệt tình đã cạn.
    Và " cơn mưa tháng 11" , có một giọt mưa rơi trúng tay. Một điều không nghĩ đến. Nhớ cảnh lover xoã tóc giật giũ...có một nỗi cảm thông kỳ lạ không cần nói. Không cần, chỉ cần nhìn là đủ hiểu. Đến bây giờ vẫn thích nhất hình ảnh ngồi nghe Rock ấy, có gì đúng là người ta, là một điều đúng vì cái gì đó, không thể lý giải được.
    VÀ cây đàn guitar điện của chị, những người bạn của chị. Những nốt chai tay đầu tiên, cái kỹ thuật chập chững khó nuôt của cu lê không lên tiếng,tiếng guitar điện phập phè nghe điên ruột khi không cắm điện, bản tab của chị lằng nhằng, thà viết..mother nó bản nhạc ra còn dễ chịu hơn.
    Khi đã là một phần, người ta không còn đặt câu hỏi có nên tiếp tục gắn bó với nó không. Với tôi, câu trả lời cũng giản dị như vậy.rock.
  10. Unforgiven

    Unforgiven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái nhật của cô bé thấy chán ốm, lại nhớ đến cái Hồi ký của bác Nam. Công nhận là bác Nam viết hay thật nhưng mình vẫn chưa được đọc đoạn cuối tiếc quá.

Chia sẻ trang này