1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là ngộ độc tiết canh vịt thôi, nhắc lại làm gì
    Kristoffer Gildenlow sau khi bị ông anh mời ra khỏi PoS đã kịp lập ra ban mới, Dial. Really longing for it, wow
  2. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh Hải càng ngày càng phong độ.
    Anh ơi, bên đấy tình hình tattoo có gì hay không anh?
  3. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Steel Maiden hay Iron Maiden?
    Tớ nghe rock lần đầu tiên qua ngả Pink Floyd. Thằng bạn học Xây dựng. The Wall và phim the Wall. Hồi trên 84 Lý Thường Kiệt đầu tiên chỉ chiếu rock. Sau đó là Black Sabbath, Deep Purple, Ozzy, Metallica. Chỉ nhớ có những khi đến nhà thằng bạn buổi sáng. Nó đang nằm trong chăn và thò đầu ra tập thể dục bằng Master. Vừa bước vào chỉ chào nó bằng đúng một câu: MASTER!!! Nhưng đến bây giờ vẫn thích nhất Pink Floyd. Mặc dù đã lâu lắm không nghe. Và chả nghe loại nhạc nào nữa.
    Hey you, don''t help them to burry the light.
  4. giamilia

    giamilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cõ lẽ một năm hoặc lâu hơn chưa post bất kì một chữ nào lên mạng, vậy mà hôm nay cảm thấy rằng mình nên viết một cái gì đó ít nhất là để cám ơn trinhnuthep.
    Mỗi lần vào TTVN là vào box rock, càng vào nhiều để rồi càng không có j để xem hay đáng để đọc. Hôm nay vào ttopic này đơn giản vì có chữ "hôm nay"...Quả là bất ngờ khi đọc được những trang nhật kí cực kì thoải mái cuả trinhnuthep. Những trang đầy sự vui vẻ nhưng thật thà pha hài hước làm cho mình quên đi sự buồn tẻ đến não người ở cái xứ Tây Bắc này,cho mình tìm lại được tiếng cười từ trong sự nguội lạnh. Cám ơn trinhnuthep.
    Ở cái xứ sở này chắc nghe soundtrack Cold mountain co khi hợp hợn là những bản rock huyền ảo, nhưng mình vẫn nhớ những tiếng guitar sâu thẳm của Ulver,sự cổ kính của "Ông già đeo bó củi",sự thèm khát những con đường..streest Opera...
    Càng nghĩ mà càng nản!!!!oải quá . Đen thế không biết trước khi lên đây thì lại mất MP3, để bây giờ đến nghe thấy em Lương gì Hữu ấy hát ở cái loa của quán net cũng cảm thấy đỡ buồn. Oh!!****!!bull****!!
    Xung quanh toàn núi là núi, cố nhìn xa hơn thì cũng chỉ là núi, Ở thung lũng này liệu có bao giờ Band rock nào bò lên đây đổi gió không nhỉ? Mai sau may ra thì có mấy thằng cu tự nhận là chút chít của dân VIKING -BLACKMENTAL bò lên giả ma giả quỷ thôi vậy.
  5. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mới lại vào ttvnol. Thời gian cứ lôi mình đi xềnh xệch.
    Nào, mình đã khác gì so với một cô bé đầu topic:
    Đã đi làm (dù chỉ nửa buổi),
    đã béo hơn 6kg và cao hơn 12,5cm.
    Đã xinh ra (hí hí, nghe người ta nói thế).
    Đã có điện thoại di động đời mới.
    Đã có thêm một hình xăm nho nhỏ.
    Đã yêu và đã được yêu - cơ mà có điều hai cái Yêu và được yêu đấy lại không cùng một thằng - thế mới đau chứ. Đúng là cuộc sống như kiểu xếp hàng mua gạo thời bao cấp ấy, đứa này nhìn vào gáy đứa kia. Mình thích thằng đi trước, cơ mà thằng đi sau thích mình mà mình không muốn.
  6. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mấy dòng đầu sao thấy hồi đấy mình ngây thơ đến vậy.
    Hí hí.
    Rock, tattoo, tình yêu... và tiền.
    Mấy cái nó cứ quanh quẩn mãi.. nhở
  7. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    4 năm rồi nhỉ ? Ngày xưa, từ lúc đọc cái bài của em này, mình chẳng biết Rock là gì. Đúng ra thì khi đó chỉ biết mỗi Bức Tuờng với Bông hồng thủy tinh và Đường đến ngày vinh quang. Thế mà bây giờ, những cái tên: Mạnh Sốt, Lân Ốc, Song Tú, Long Xù, Hiếu, Việt darling rồi thì Tuấn Jacob, Hà đần, Cuộc Sống, Atomaga... từ cũ tới mới, từ nhỏ tới lớn... đã trở nên rất quen thuộc. Chẳng biết người ta nghe Rock thế nào, tòan lên mạng chửi nhau. Mình thấy dân Rock rất là "dễ thương". Gặp nhau trong Bụi, anh em mời nhau ly ruợu. Rồi thì Live Show, chuyền tay nhau từng chai rựou, khóac vai nhau nhảy dù có biết thằng bên cạnh là thằng nào đâu... Tất cả chỉ còn là những kỷ niệm. Đã 1 năm rồi ko nghe Rock. 1 năm trước thì tòan lên mạng để bênh vực cho band này, đình chính cho band kia. Với mình, các band Rock sao mà tội thế, ông nào cũng khó khăn, ông nào cũng sống tình cảm. Ca khúc sáng tác thì không chê vào đâu được. Thế mà vẫn không thành công. Biết nói gì nhỉ ? Buồn !
    Ps: Bên VLTK cũng có 1 nick Trinhnuthep trong diễn đàn. Của em hả ?
  8. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Những ngày đầu đi xem Live Show. Cái Show đầu tiên cũng là ngày mình ra HN học đuợc 1 tháng. Show Rock SeaGame, đạp xe từ ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân) lên tận Hồ tây. Lúc đó chỉ đi xem cho biết. Chẳng biết tí Rock gì. Sau đó thì vào Forum này và đọc được bài của em Trinhnuthep. Show thứ 2 mà mình xem là Show Rock Yamaha. Lúc đó thấy mấy cô gái đứng cạnh bạn trai, có cô đeo kính, mình cố nhìn mặt xem có giống em Trinhnuthep không nữa. Đi Show cứ để ý mấy em đeo kính xem có em nào giống avatar của Trinhnuthep
  9. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nắng điên. Trưa chẳng buồn về, ngồi lại ở cơ quan ăn cơm hộp. lọ mọ bật cái đĩa ANNIHILATOR từ năm nảo năm nào. Tự nhiên nhớ lại cái topic này.
    Đã hơn 4 năm rồi từ cái trang đầu tiên, nhiều thứ xảy ra quá. Cơ mà may sao, từ đó đến nay cái Rock vẫn thế, đến Đàm Vĩnh Hưng giờ cũng quay sang đú Rock cơ mà.
    Mình thì cũng còn trẻ, ấy thế mà so với cái lứa cách mình chỉ 4-5 tuổi, đã là cả một tư duy khác. Chúng nó bây giờ lấy Rock làm vật trong điểm. Đấy, đâu xa, cái con Nguyệt cùng phòng với mình kia kìa, nó thì suốt ngày mê mẩn Thùy Trang, Mắt Ngọc.. ấy thế mà chat chit với zai thì suốt ngày khoe là em mê Rock, rồi thằng ôn con đầu kia chắc hỏi cái gì, thế là con ôn con lao đến máy mình, lôi giấy bút ra ghi lại tên mấy band nhạc Rock ở trong thư viện của mình.
    Đến khổ. Việc gì phải đú đởn thế làm gì. Thích sến thì cứ thích chứ sao. Thỉnh thoảng mình về nhà vẫn bật Mỹ Tâm lên nghe đấy thôi. Chỉ trừ anh Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Trịnh thì mình chết không chết nổi. Cụ Trịnh mà tỉnh giậy, thể nào cũng cúi xuống nhặt dép đập vào mặt cho ấy.
  10. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    ặ em tặỏằYng anh Đàm Vânh Hặng anh ẵ chuyỏằfn sang hĂt HeavyMetal cặĂ mà, Trỏằ<nh 'Âu mà Trỏằ<nh

Chia sẻ trang này