1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi! Giật cả mình! Đúng lão ấy rùi! Bác định doạ em đấy à?,,, Khiếp, khiếp!
    Ngày ất mão, tháng Canh Ngọ..
    Hôm nay toàn chuyện bực mình... bài thi không được tốt cho lắm, cái thằng Long-bẩn mà cho mình nghía thêm một chút thì có phải là điểm sẽ khả dĩ hơn không! Thằng này ngoài cái sai vặt ra thì đố có nhờ vả được việc gì ra hồn...
    Giờ Giáo dục... ngồi mơ màng, ơ cái môn này lạ thật, cứ khi nào giọng thầy Doanh cất lên là mình lại thất díp cả hai con mắt - chắc cụ này ru con tốt phải biết!
    ... hơhơ... cái tâm trạng này chỉ hợp với những lúc làm thơ thôi... ờ hay đấy, làm thơ. Thế là mình lật ngược vở lại...
    .... Em như hạt mưa xuân - (ở ngoài cửa kia chẳng phải đang mưa thì gì...)
    Tiếp theo thế nào nữa nhỉ?... .... ....
    .................... Chuông đột ngột reo làm phá vỡ giấc ngủ của mình... ơ, ai đó đã viết tiếp vào phía dưới mấy câu thơ của mình...
    ... Em như hạt mưa xuân
    Em rơi lộp bộp trên mái nhà
    Em trườn theo đường ống máng nước...
    và em đổ rào rào xuống sân nhà lão Thìn bên cạnh ​
    Ôi giời, thơ đứa nào mà XÔI THỊT thế nhở... Đúng là chữ thằng Long bẩn rồi, may mà nó chạy kịp ... ờ mà trên bàn nó có để lại cái gì đây.... một cái đĩa CD... tịch thu luôn
    Được Trinhnuthep sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 02/03/2003
  2. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày Bính thìn...
    Tối nay tự nhiên buồn thê thảm... thôi, gấp vở lại giải trí cái đã, dù sao mình cũng đã học được ... 17 phút rồi. Đấy, người ta chẳng nói trên tivi đấy thôi, đừng quá làm việc căng thẳng không thì sẽ bị sì-trét - Như cái lão Khuê đấy! Ngồi máy tính cho lắm vào rồi lúc nào cũng ngơ ngơ... rõ chán!
    Bấm vào cái nút Play cái nào... ôi ôi... lại cái bài Unbeak My Heart của Toni B. Sao có những lúc mình thấy nó hay thế cơ mà !!!
    Ờ, chợt nhớ đến cái "chiến lợi phẩm" tịch thu được của thằng Long-bẩn, nhét vào thử nghe xem sao... Khiếp! Cái vỏ đĩa lúc này mình mới nhìn kỹ, tự nhiên có con cua ở đây... chẳng hiểu cái thể loại gì!?
    Bài này đây nhỉ... khà khà... cái tên này nghe có vẻ ấn tượng đây: When You Came Into My Life...
    ..... @#$#%$^%$^%@$%$&
    Trời ơi tiếng rỉa ghita hay quá... ôi chao... sao mình thích bài nào có tiếng rỉa Ghita êm ái đầu tiên như vậy thế không biết! .. Thể nào sau này mình cũng phải làm quen được một anh biết rỉa Ghita thôi... lãng mạn thật... mà mấy thằng ở lớp mình trông bề ngoài cũng được đấy, nhưng tụi nó thỉ biết chọc bi-a và bắn Hắp-lai thôi... đúng là mấy đứa tá điền.
    ........%^*(^%!^%*^%(#^%
    ... ơ... ơ... sao nhạc gì mà nó lạ thế nhỉ.. chẳng hiểu gì... nhưng vẫn thấy hay hay....
  3. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày Bính thìn...
    Tối nay tự nhiên buồn thê thảm... thôi, gấp vở lại giải trí cái đã, dù sao mình cũng đã học được ... 17 phút rồi. Đấy, người ta chẳng nói trên tivi đấy thôi, đừng quá làm việc căng thẳng không thì sẽ bị sì-trét - Như cái lão Khuê đấy! Ngồi máy tính cho lắm vào rồi lúc nào cũng ngơ ngơ... rõ chán!
    Bấm vào cái nút Play cái nào... ôi ôi... lại cái bài Unbeak My Heart của Toni B. Sao có những lúc mình thấy nó hay thế cơ mà !!!
    Ờ, chợt nhớ đến cái "chiến lợi phẩm" tịch thu được của thằng Long-bẩn, nhét vào thử nghe xem sao... Khiếp! Cái vỏ đĩa lúc này mình mới nhìn kỹ, tự nhiên có con cua ở đây... chẳng hiểu cái thể loại gì!?
    Bài này đây nhỉ... khà khà... cái tên này nghe có vẻ ấn tượng đây: When You Came Into My Life...
    ..... @#$#%$^%$^%@$%$&
    Trời ơi tiếng rỉa ghita hay quá... ôi chao... sao mình thích bài nào có tiếng rỉa Ghita êm ái đầu tiên như vậy thế không biết! .. Thể nào sau này mình cũng phải làm quen được một anh biết rỉa Ghita thôi... lãng mạn thật... mà mấy thằng ở lớp mình trông bề ngoài cũng được đấy, nhưng tụi nó thỉ biết chọc bi-a và bắn Hắp-lai thôi... đúng là mấy đứa tá điền.
    ........%^*(^%!^%*^%(#^%
    ... ơ... ơ... sao nhạc gì mà nó lạ thế nhỉ.. chẳng hiểu gì... nhưng vẫn thấy hay hay....
  4. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày Nhâm Tí?.
    Hôm nay cuối tuần, lại được cô khen... ôi chao, sao tâm hồn tôi thoải mái thế không biết nữa... về nhà nhanh thôi, để còn nghe nốt cái đĩa của thằng Long-bẩn. Hôm qua đang nghe dở thì Má-mì và mụ Lancòi về... lại phải tắt đi...
    Mà quái lạ, hôm nay đến hỏi thằng Long-bẩn là cái đĩa của nó ai hát đấy? mua ở đâu thế? thể loại gì? Sao lại có hình con cua ở ngoài??? Thì nó chỉ thốt ra được mỗi một câu: "Con bọ cạp đấy thím ơi!"...
    Hơ! Chẳng hiểu nó nói đểu mình hay gì nữa...
    Mình lại thích thêm một bài nữa: Holiday... lại có rỉa ghita đầu tiên.. ôi chao êm ái làm sao, truyền cảm làm sao...
    Đang ngồi nghe thì bà Liên còi lại về... gớm, hôm nay sao về sớm thế không biết! Chưa vào đến phòng đã nhăn nhó... Kiểu này mình phải kiếm một cái HeadPhone mất thôi... ối giời ơi, bà ấy còn tha thêm mấy cái đĩa gì nữa đây: Ưng Hoàng Phúc này, Nguyễn Phi Hùng này... ặc ặc... có lẽ phải mượn cái lọ "Năm linh hai" của thằng Long-bẩn lần nữa vậy... kể ra cũng hơi ác... nhưng xét cho cùng, đấy là việc cứu nhân độ thế... nếu không sớm muộn thì mình cũng... chết. Hờ hờ.... phải rút kinh nghiệm, cái đợt trước tí nữa thì lộ... thằng Long-bẩn nó bảo là chỉ cần chấm một chấm thật nhỏ vào vành trong cùng của đĩa, mình nhỏ nhiều quá tràn xừ nó ra ngoài... tí mất mạng... hihi
    Mà lạ thật... chẳng hiểu mụ Liêncòi nhà mình thích mấy thằng cu ấy ở cái điểm gì?... ít ra thì cũng phải biết chơi đàn như anh bờ-rai-ần A-đam của mình chứ.. Hát thì ngọng nghịu, mặt mũi thì non choẹt, cầm cái kim chích nhẹ vào mặt là sữa bắn ra hàng mét... hihi...giá mà mình được chọc thật một phát nhẩy...
  5. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày Nhâm Tí?.
    Hôm nay cuối tuần, lại được cô khen... ôi chao, sao tâm hồn tôi thoải mái thế không biết nữa... về nhà nhanh thôi, để còn nghe nốt cái đĩa của thằng Long-bẩn. Hôm qua đang nghe dở thì Má-mì và mụ Lancòi về... lại phải tắt đi...
    Mà quái lạ, hôm nay đến hỏi thằng Long-bẩn là cái đĩa của nó ai hát đấy? mua ở đâu thế? thể loại gì? Sao lại có hình con cua ở ngoài??? Thì nó chỉ thốt ra được mỗi một câu: "Con bọ cạp đấy thím ơi!"...
    Hơ! Chẳng hiểu nó nói đểu mình hay gì nữa...
    Mình lại thích thêm một bài nữa: Holiday... lại có rỉa ghita đầu tiên.. ôi chao êm ái làm sao, truyền cảm làm sao...
    Đang ngồi nghe thì bà Liên còi lại về... gớm, hôm nay sao về sớm thế không biết! Chưa vào đến phòng đã nhăn nhó... Kiểu này mình phải kiếm một cái HeadPhone mất thôi... ối giời ơi, bà ấy còn tha thêm mấy cái đĩa gì nữa đây: Ưng Hoàng Phúc này, Nguyễn Phi Hùng này... ặc ặc... có lẽ phải mượn cái lọ "Năm linh hai" của thằng Long-bẩn lần nữa vậy... kể ra cũng hơi ác... nhưng xét cho cùng, đấy là việc cứu nhân độ thế... nếu không sớm muộn thì mình cũng... chết. Hờ hờ.... phải rút kinh nghiệm, cái đợt trước tí nữa thì lộ... thằng Long-bẩn nó bảo là chỉ cần chấm một chấm thật nhỏ vào vành trong cùng của đĩa, mình nhỏ nhiều quá tràn xừ nó ra ngoài... tí mất mạng... hihi
    Mà lạ thật... chẳng hiểu mụ Liêncòi nhà mình thích mấy thằng cu ấy ở cái điểm gì?... ít ra thì cũng phải biết chơi đàn như anh bờ-rai-ần A-đam của mình chứ.. Hát thì ngọng nghịu, mặt mũi thì non choẹt, cầm cái kim chích nhẹ vào mặt là sữa bắn ra hàng mét... hihi...giá mà mình được chọc thật một phát nhẩy...
  6. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày Canh Dần...
    Nịnh mãi thằng Long-bẩn nó mới cho mượn cái Headphone của nó... hihi... nhân tiện mình giật luôn cái đĩa trên tay khi nó đang định đưa cho thằng Tú sứt... chẳng là mình nghe lỏm thấy chúng nó nói về cái đĩa ấy là Dốc dếch gì ấy... chắc là lạ lắm, hay lắm!
    Về nhà cắm cái H.Phone vào tai... vừa bật được đoạn đầu đã dựng hết cả tóc tai, bao nhiêu da gà da chó nổi lên hết... khiếp! Toàn tiếng cưa máy với cả búa tạ... chắc mình cầm nhầm... hừ, tí nữa thì hỏng bố nó cái HeadPhone...
    -------------
    Ngày Giáp Hợi
    Lại thêm được thằng Tú sứt nữa... mình chỉ trả đĩa cho thằng Long và nói là mình chẳng thích cái đĩa này, mình thích nghe nhạc Dốc cơ... thế mà thằng bỏ mẹ ấy tự nhiên cười rú lên như bị con trâu nó húc vào nách vậy...
    Giờ ra chơi... nghe loáng thoáng hai thằng nói chuyện gì đó với nhau... mình đâu muốn nghe lỏm, nhưng tại chúng nó nói.. bé quá. Hình như chúng nó nói gì đến chuyện "đầu độc" gì gì đấy... khiếp! Chắc do thằng Tú sứt cứ lang thang ở mấy cái Box Kiếm hiệp trên TTVN cho nó lắm vào rồi nhiễm bệnh, quen mồm...
    Cuối giờ, tự nhiên thằng Long Bẩn lũn cũn đến đưa cho mình một cái đĩa... nó bảo "Muốn nghe Dốc thì phải nghe từ từ, từ nhẹ đến mạnh... thằng Tú nó bảo là phải biết cách đầu độc..."
    ấy! Chỉ nghe loáng thoáng như vậy, nó nói vội quá, mới nị đói quá rồi, ù bố nó tai... nghe chẳng rõ nữa...
  7. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày Canh Dần...
    Nịnh mãi thằng Long-bẩn nó mới cho mượn cái Headphone của nó... hihi... nhân tiện mình giật luôn cái đĩa trên tay khi nó đang định đưa cho thằng Tú sứt... chẳng là mình nghe lỏm thấy chúng nó nói về cái đĩa ấy là Dốc dếch gì ấy... chắc là lạ lắm, hay lắm!
    Về nhà cắm cái H.Phone vào tai... vừa bật được đoạn đầu đã dựng hết cả tóc tai, bao nhiêu da gà da chó nổi lên hết... khiếp! Toàn tiếng cưa máy với cả búa tạ... chắc mình cầm nhầm... hừ, tí nữa thì hỏng bố nó cái HeadPhone...
    -------------
    Ngày Giáp Hợi
    Lại thêm được thằng Tú sứt nữa... mình chỉ trả đĩa cho thằng Long và nói là mình chẳng thích cái đĩa này, mình thích nghe nhạc Dốc cơ... thế mà thằng bỏ mẹ ấy tự nhiên cười rú lên như bị con trâu nó húc vào nách vậy...
    Giờ ra chơi... nghe loáng thoáng hai thằng nói chuyện gì đó với nhau... mình đâu muốn nghe lỏm, nhưng tại chúng nó nói.. bé quá. Hình như chúng nó nói gì đến chuyện "đầu độc" gì gì đấy... khiếp! Chắc do thằng Tú sứt cứ lang thang ở mấy cái Box Kiếm hiệp trên TTVN cho nó lắm vào rồi nhiễm bệnh, quen mồm...
    Cuối giờ, tự nhiên thằng Long Bẩn lũn cũn đến đưa cho mình một cái đĩa... nó bảo "Muốn nghe Dốc thì phải nghe từ từ, từ nhẹ đến mạnh... thằng Tú nó bảo là phải biết cách đầu độc..."
    ấy! Chỉ nghe loáng thoáng như vậy, nó nói vội quá, mới nị đói quá rồi, ù bố nó tai... nghe chẳng rõ nữa...
  8. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày Bính Tuất
    Lão Khuê sang dạy mình cách chuyển từ đĩa CD sang File MP3 trên máy tính... lão ấy bảo như vậy đỡ tốn nhiều dung lượng và lưu được nhiều bài ... hay thật đấy!
    Mình đưa cái đĩa Mỹ Tâm cho lão, nhờ lão chuyền sang luôn MP3 cho tiện nghe, ấy thế mà lão gắt luôn: "Cái con này thì tự đi mà làm nhé!"... ơ! Rõ hâm... người ta xinh thế cơ mà, lại còn chơi được đàn ghita nữa...
    Lão ấy hình như nghe thấy mấy câu mình lầm bầm nên lại nói tiếp: "... Mày thích dân chơi đàn ghita thì hôm nào tao dẫn đi quen hàng tá... nhé! Dân Dốc bọn tao ối thằng vừa đẹp zai vừa chơi đàn giỏi..."
    ... Phét!
  9. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày Bính Tuất
    Lão Khuê sang dạy mình cách chuyển từ đĩa CD sang File MP3 trên máy tính... lão ấy bảo như vậy đỡ tốn nhiều dung lượng và lưu được nhiều bài ... hay thật đấy!
    Mình đưa cái đĩa Mỹ Tâm cho lão, nhờ lão chuyền sang luôn MP3 cho tiện nghe, ấy thế mà lão gắt luôn: "Cái con này thì tự đi mà làm nhé!"... ơ! Rõ hâm... người ta xinh thế cơ mà, lại còn chơi được đàn ghita nữa...
    Lão ấy hình như nghe thấy mấy câu mình lầm bầm nên lại nói tiếp: "... Mày thích dân chơi đàn ghita thì hôm nào tao dẫn đi quen hàng tá... nhé! Dân Dốc bọn tao ối thằng vừa đẹp zai vừa chơi đàn giỏi..."
    ... Phét!
  10. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày ất dậu...
    Hôm nay lại lên quán của lão Mạnh sốt (hihi... mình biết tên và biệt hiệu của lão ấy rồi, kể ra cũng hợp đấy!) Hôm nay hình như có mấy anh chơi Dốc tập ở đấy, nghe nói là lão Khuê đều quen hết... chơi rộng thật!
    Đang xem video thì chợt thấy mấy anh đen đen xách theo cái vỏ đàn cũng đen xì đến... chẳng nói chẳng rằng chui tọt vào một cánh cửa sau nhà...
    Mãi sau bạn lão Khuê mới đến... hơ, tưởng ai, hoá ra cái lão mặt nhọ nhọ mình hay gặp ở nhà lão Khuê.... giờ lại tham gia cả BanNhạc nữa cơ đấy! Cứ tưởng là Ban nhạc là phải đẹp zai và ăn mặc ngon lành chứ... Thế mà trông cái lão này này... người thì gầy choắt, tóc tai thì bờm xờm, cái áo sơ-mi nhầu nhĩ, còn cái quần bò thì...hơ... trông như da con bò thật ấy... nói chung là chỉ có thể tổng kết về lão này một câu là: BỬN!
    Ấy thế mà lão Khuê thì lại chèm chẹp khen (chẳng biết khen thật hay nịnh đây nữa): "Hây, hôm nay trông chất ra phết!"
    Lại nhớ lần tranh luận với lão Khuê (gần đây thôi chứ đâu) Lão ấy cứ nằng nặng bảo là Dốc thì phải "chất", "chất" như cái thằng Hoàng bạn lão ấy... Chết, chết! Thế thì hoá ra "chất" nó đồng nghĩa với BẨN à???
    Thì đâu xa, chính lão Hoàng ấy đây!
    Thế này nữa mới tởm chứ! Lão ấy ngồi phệt xuống ghế, vớ ngay lấy cái điếu cày để trong gầm bàn và rít xòng xọc một hồi... khiếp khiếp khiếp... Có cho mình hoa bảo mình lên tặng cho mấy cái lão này ở trên sân khấu thì mình cũng vái...
    ... Một lúc sau thì "anh ấy" đến. Anh ấy giống hệt như con người lý tưởng mình hằng nghĩ đến... mà thực sự cũng gần giống thôi, nhưng trong cái đám Dốc-cơ này thì anh ấy thật sự nổi trội. Tóc tai thẳng thớm, cáo kẻ ca rô cắm thùng. Quần âu, giầy da bóng loáng... hihi... anh ấy ngồi luôn vào ghế cạnh mình, thì ra anh ấy cũng là bạn của lão Khuê... mà hình như lão Khuê cũng không thân thiết lắm với anh ấy...
    Chào hỏi nhau một hồi thì anh ấy quay sang mình: "Em là bạn gái thằng Khuê à?" (Hơ, mình biết ngay là sẽ có chuyện này mà.)
    " Dạ không không, em là em họ anh ấy! " - Hình như mình nói vẫn hơi bé...
    - Thế em nghe Dốc đã lâu chưa? - Dạ, em mới nghe ạ... ôi! sao mình ngu thế không biết, phải tỏ ra sành điệu chứ!
    ...Một lúc sau lão Khuê mới giới thiệu là lão Hoàng biết chơi ghita... gớm! cái lão ấy kể cả biết chơi ghita bằng chân nữa thì mình cũng không thiết... Nhưng ngay sau đó thì "Anh ấy" khoe ngay là anh ấy cũng biết chơi ghita - hihi.. mình đoán ngay mà... hihi... Ôi, giọng anh ấy ấm thế mà vừa đệm đàn vừa hát thì chẳng khác gì Bờ-rai-ần A-Đam...
    Anh ấy khuyên mình mới nghe thì nên nghe Ba-lát trước... anh ấy bảo còn nhạc Dốc Việt Nam thì phải nghe từ Dơ-Uôn. Ui chao, thế thì mai mình phải đi mua đĩa này mới được... Anh ấy còn giảng cho mình về đàn Ghita nữa, anh ấy bảo là đàn mà anh ấy chơi là đàn Ghita gỗ, còn đàn ghita mà tụi trong kia chơi và mấy thằng đang chơi trên Tivi kia thì là đàn Ghita Điện... Mình ngó ngay lên tivi thầm nghĩ: "Điện à!?... Hơ... thoản nào chúng nó cứ nhảy tưng tưng lên như thế... Từ bận rày đừng hòng có đứa nào dụ được mình đến gần mấy thằng chơi ghita điện nữa đâu..."
    Anh Tuấn ra về (anh ấy tên là Hoàng Anh Tuấn - tên cực đẹp!)
    Lão Khuê nhìn theo ra cửa nói: Hừ, chuối ....!
    Mình nhìn mãi không thấy hàng chuối nào cạnh ấy... rõ thật là lão Khuê hâm!

Chia sẻ trang này