1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ngày ......................... tháng ....................... năm
    Như vậy là ước mơ của mình bắt đầu đã được thực hiện rồi, chả muốn làm caferock bây giờ vội nhưng cơ hội đến không thể từ chối được. một ngày đặc biệt của thế giới và của mình.
    Mình chẳng thích cái tên quán gì cả, bụi bụi, mình thích đặt tên theo bài hát của anh chuck hoặc anh kurt. hay bảo chúng nó đổi tên quán nhỉ [​IMG]
    Nhiều lúc ngồi quán nghe một mình một thể loại nhạc chả giống ai với ai tự nhiên thấy cô đơn nghẫm nghĩ không biết thế hệ 7x như mình đi đâu hết nhể, mà thật ra từ năm 2003 đã thấy ít rồi, nhiều lúc nhớ đại ca sốt cũng lại nghẫm nghĩ không biết sau này mình có giống đại ca không nhể, không biết được nhưng bây giờ cũng hay nói lung tung như đại ca rồi. Nhớ hồi đầu gặp đại ca, đại ca khoe ngay mình quả live show của manowar đến mấy đoạn mà đại ca khoái đại ca cứ tờ rùng tờ rùng ngộ phết, hè hè.
    Mới kiếm được mấy cái 2007 hay quá mà không có người chia sẻ cũng buồn, Thắng cadik dạo, này chắc cu em bận làm không thấy tăm hơi đâu, có paradise lost 2007 rồi đó cu em, nghe rất hay.
  2. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Dek muốn viết gì, tự nhiên nhìn thấy cái này nên lại chõ mõm vào.
    Rock ư, dạo này tệ quá rồi.Các ông động cái cứ giơ "miếng cơm manh áo" ra, nhưng tôi dek tin. Các ông đã cố gắng đến đâu - sao không tự trả lời xem!? Cho dù VN bây giờ cũng như các nơi chịu ảnh hưởng của phong trào hip-hop, nhưng Rock vẫn là mới mẻ và vẫn còn chỗ đứng. Chỉ tại các ông chơi Rock kia có biết chen chân vào hay không!!?? Tâm huyết đến đâu, tầm nhìn đến đâu? Trước khi trách người thì sao không trách mình đi?! Bây giờ ở HN, cũng như nhiều nơi, kiếm tiền không dễ nhưng cũng không khó, hoàn toàn có thể dùng nghề khác để nuôi Rock sống được (cho dù sống lay lắt). Nói vật là vì tôi nhìn thấy sự tan rã của Bức Tường là không cần thiết. Nhưng theo tôi thấy thì Trần Lập đã không cùng chí hướng với mọi người trong đó. Anh ta (TL) giờ theo những cái tầm thường hơn và chắc chắn cũng sẽ chỉ hưởng thụ được những thành quả tầm thường - THẬT ĐÁNG TIẾC - vì tôi biết anh ta có thể làm hơn thế. Nhưng có lẽ nhiều người ( có cả tôi trong đó) cũng chỉ cần có thế, tức là cũng chỉ cần bình thường - tầm thường thế thôi. Vậy cũng là đáng tiếc vì họ có điều kiện để cố gắng hơn thì lại không làm được (khác với những người như bọn tôi chẳng có cơ sở gì chứ nhỉ).
    Bức xúc, vì hôm nay, sau hàng tháng lấy album của ca sỹ Anh Khoa mới bỏ ra nghe và thấy rỗng tuếch. Thật chán, những người như Khoa nếu đi đúng hướng thì sẽ thành công nhưng hiện nay, khi cậu ta chỉ được có thế thì đáng chê trách. Một phong cách như thế thì chưa thể làm gì lớn lao cho Rock (mà đây là Rock VN), ngược lại có thể làm Rock nhanh tắt hơn. Lỗi không thể chỉ của cậu Khoa mà tại cả những người đang có ảnh hưởng với cậu ấy.
    Ngược lại (đây là quan điểm cá nhân), tôi đánh giá cao Microwave và Album của họ (Lối thoát), thực sự họ đã có dấu ấn đáng kể nhờ album này. Một sự kết hợp tốt, có chừng mực giữa Rock và hip-hop cùng trình độ kỹ thuật đạt yêu cầu nhờ có sự trau chuốt. Nói điều này có thể gây tranh cãi nhưng nếu có ai định phản đối ý kiến của tôi thì hãy nhớ: Tôi nói điều này với quan điểm của một "tín đồ" và mong Rock Việt phát triển hơn nữa vì cơ hội vẫn còn.
    Xin hết.
  3. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ngày ................... tháng ............... năm
    Cái máy tính của rockbui tự nhiên lăn quay cu đơ, mấy anh em loay hoay mãi mà éo có làm gì được, bực hết cả mình, ơ mà hay thật lúc bực mình cáu nhặng xị ngậu cả nên thì lại thích nghe pinkfloyd hay the door, nghe death black lại thấy ngang ngang thế nào ý, thế mới lạ.
    không hiểu sao mình khoái nghe goodbye blue sky thế, nghe đi nghe lại mãi, coming back to life cũng hay, high hopes khoái cái đoạn
    The grass was greener
    The light was brighter
    When friends surrounded
    The nights of wonder
    the door nghe đi nghe lại mỗi mấy bài, nhất là when the music is over turn up the light L.A woman cũng hay cả the end nữa. nghe xong hết luôn bực mình, đỡ căng thẳng hẳn.
    Ngày đầu làm mà đã có nhiều chuyện vậy rùi, hít nguy hiểm quá, người ta bảo đầu xuôi đuôi lọt nhưng mà đầu chẳng xuôi thế này thì nguy hiển quá [​IMG] amen amen
    mình quyết định đầu tư luôn phát PC mới cho nó an tâm, còn âm thanh thì chắc là lâu lâu một chút, hít âm thanh không được lớn lắm chắc chắn sẽ bị anh em trách rùi
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hơ bác dustmetal này tự dưng lạc vào chỗ bụi bặm này làm thơ kìa thương quá là thương hehe
  5. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    a nhô a nhô test
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng đó, e thấy nhạc gì thì cũng có khả năng kiếm $ cả, các ông cứ chém gió, thử hỏi ra đĩa lần nào lần nấy có bán ầm ầm ko, đi shơ thì đừng hỏi, còn hơn ruòi bu, nhớ lần vừa rồi TW diễn, mấy anh SƠ Cu Ri Ti hoạt động hết công suất, ko có lí do gì mà bảo rock ko có khán giả....
  7. LXX

    LXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hôm nay là....
    Dốcvn die, trong lày buồn vãi ấy...
    Sau lày ko biết mọi người tổ chức sn cho các cờ lắp thôgn báo kiểu gì nhầy. Chắc lu loa YM truyền tay nhau ^^
  8. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    HUm nay đi chơi. Chẳng vui lắm vì bi h chẳng jì có thể làm mình vui được.
    Nhưng dù sao cũng vô tư ở đây và chấn được cái bật lửa hình cái bình cứu hoả
    I miss You. Anh ơi
  9. hnmuaxuan

    hnmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Các chú nói ngu bỏ mẹ. Anh nghe mà ngứa
  10. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    thế anh ngứa cái *** jì hả anh
    Ai *** thik thì cút mẹ anh đi. vào đây mà sủa cái jè

Chia sẻ trang này