1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Trông cái con bé Trinhnuthep nay có vẻ quen quen!???
  2. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, em ơi, cải chính ngay. Dốc diếc rì ở đây! Chị chả khoái ông ta ở cái điểm nào liên quan đến Dốc cả mà chị thì cũng chả có tín đồ tín đèo rì xất (chị sợ độ cao lắm ) Chị chỉ ấn tượng ở 1 câu giới thiệu của em về ông ta thôi :"Mà lạ thật, cái lão Khuê này trông bộ dạng đâu đến nỗi, ấy thế mà chẳng có nổi một ả nào để đi cặp kè"
    Đấy đấy, cái cốt lõi là ở chỗ đấy em ơi. Giúp chị 1 phát nhỉ em iu ?
    Lucky Flower
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, em ơi, cải chính ngay. Dốc diếc rì ở đây! Chị chả khoái ông ta ở cái điểm nào liên quan đến Dốc cả mà chị thì cũng chả có tín đồ tín đèo rì xất (chị sợ độ cao lắm ) Chị chỉ ấn tượng ở 1 câu giới thiệu của em về ông ta thôi :"Mà lạ thật, cái lão Khuê này trông bộ dạng đâu đến nỗi, ấy thế mà chẳng có nổi một ả nào để đi cặp kè"
    Đấy đấy, cái cốt lõi là ở chỗ đấy em ơi. Giúp chị 1 phát nhỉ em iu ?
    Lucky Flower
  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, viết tiếp đi chứ! Hay là chị làm mất hứng của cô em rồi?
    Lucky Flower
  5. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, viết tiếp đi chứ! Hay là chị làm mất hứng của cô em rồi?
    Lucky Flower
  6. minh1802

    minh1802 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tả sếp Mạnh giống phết ! lại hay nữa chứ

    The one who never fall in love
  7. minh1802

    minh1802 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tả sếp Mạnh giống phết ! lại hay nữa chứ

    The one who never fall in love
  8. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày Nhâm Thìn...
    Hôm qua vừa nghe lỏm được cuộc tranh luận giữa bà Liên còi nhà mình với lão Khuê. Khiếp! phải gọi là cuộc đại chiến thì đúng hơn. Mụ Liên nhà mình lâu lắm mới gặp được một cái mồm ngang tầm, hihi, lão Khuê ấy trông thế mà đáo thể ra phết.
    Thế nào ấy nhỉ, một người thì cứ khăng khăng bênh vực cho thần tượng, một người thì phủ toẹt, chửi bới tùm lum... mình nghe bù đầu bù tai... cuối cùng thì chẳng đọng lại được cái gì ngoài mấy cái từ: Pê đê, đồng bóng, rẻ tiền... chẳng hiểu gì cả!
    Mụ ấy khen mấy cái "thằng cu" thần tượng của mụ là đẹp giai, lão Khuê thì lại nói là: Đẹp giai á! Đi ra vườn hoa Y-đi-ra-Gan-Đi, đoạn đối diện Bờ Hồ ấy, có mấy thằng Pê Đê đứng đấy còn đẹp giai gấp vạn... (hí hí... không hiểu lão Khuê này đã đi ra đấy bao giờ chưa mà tường thế không biết!)
    Mụ Liên lại nói: Cơ mà nó giỏi, nó biết hát...
    Lão Khuê "úi giời" một cái rồi xổ ra một tràng: Mấy thằng đấy nốt nhạc chẳng biết nửa nốt, học thì ngu, suốt ngày toàn bỏ học đi hát Karaoke, chỉ có thể gọi la hát đúng nhạc thôi, hát phô rinh, giỏi cái mẹ gì...
    - Thế mà người ta được lên tivi ấy! ông thì chỉ được chê người thôi, đã "nổi" được như người ta chưa... - Mụ Liên vớt vát mấy câu.
    - Hớ hớ hớ... có phải nó tự "nổi" đâu, thằng bầu nó "nổi" đấy chứ! Thằng bầu nó mà không lươn lẹo và giỏi lăng-xê thì có mà mấy thằng củ chuối ấy chỉ có nổi trong bể cá thôi bà ạ! Mà bà không biết mấy cái vụ thằng bầu lợi dụng ca sĩ à? Lại còn thằng bầu kết rực thằng ca sĩ nữa chứ... hé hé.. đấy đấy! thằng kia của bà kia kìa, nó đấy (lão ấy chỉ lên cái ảnh to đùng mà bà Liên phải mua mất 12nghìn trên phố Nguyễn Thái Học)
    ...
    Thấy có vẻ căng thẳng quá, mình lập tức phải bê cái đĩa dưa hấu vào cho hai "chiến sĩ"...
    Thấy chiến sự có vẻ nghiêng về phía lão Khuê, mình quay sang cười cười với lão:
    - hì hì, ít ra là cũng phải biết chơi đàn như Bờ rai ần - A Đam ấy nhỉ...
    Thế mà lão ấy buông luôn một câu:
    - Thằng Bờ rai ần của mày cũng củ chuối luôn.
    Hơ, đúng là đang giận mất cả khôn...
    Sao mà càng ngày càng ghét cái lão này...
  9. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày Nhâm Thìn...
    Hôm qua vừa nghe lỏm được cuộc tranh luận giữa bà Liên còi nhà mình với lão Khuê. Khiếp! phải gọi là cuộc đại chiến thì đúng hơn. Mụ Liên nhà mình lâu lắm mới gặp được một cái mồm ngang tầm, hihi, lão Khuê ấy trông thế mà đáo thể ra phết.
    Thế nào ấy nhỉ, một người thì cứ khăng khăng bênh vực cho thần tượng, một người thì phủ toẹt, chửi bới tùm lum... mình nghe bù đầu bù tai... cuối cùng thì chẳng đọng lại được cái gì ngoài mấy cái từ: Pê đê, đồng bóng, rẻ tiền... chẳng hiểu gì cả!
    Mụ ấy khen mấy cái "thằng cu" thần tượng của mụ là đẹp giai, lão Khuê thì lại nói là: Đẹp giai á! Đi ra vườn hoa Y-đi-ra-Gan-Đi, đoạn đối diện Bờ Hồ ấy, có mấy thằng Pê Đê đứng đấy còn đẹp giai gấp vạn... (hí hí... không hiểu lão Khuê này đã đi ra đấy bao giờ chưa mà tường thế không biết!)
    Mụ Liên lại nói: Cơ mà nó giỏi, nó biết hát...
    Lão Khuê "úi giời" một cái rồi xổ ra một tràng: Mấy thằng đấy nốt nhạc chẳng biết nửa nốt, học thì ngu, suốt ngày toàn bỏ học đi hát Karaoke, chỉ có thể gọi la hát đúng nhạc thôi, hát phô rinh, giỏi cái mẹ gì...
    - Thế mà người ta được lên tivi ấy! ông thì chỉ được chê người thôi, đã "nổi" được như người ta chưa... - Mụ Liên vớt vát mấy câu.
    - Hớ hớ hớ... có phải nó tự "nổi" đâu, thằng bầu nó "nổi" đấy chứ! Thằng bầu nó mà không lươn lẹo và giỏi lăng-xê thì có mà mấy thằng củ chuối ấy chỉ có nổi trong bể cá thôi bà ạ! Mà bà không biết mấy cái vụ thằng bầu lợi dụng ca sĩ à? Lại còn thằng bầu kết rực thằng ca sĩ nữa chứ... hé hé.. đấy đấy! thằng kia của bà kia kìa, nó đấy (lão ấy chỉ lên cái ảnh to đùng mà bà Liên phải mua mất 12nghìn trên phố Nguyễn Thái Học)
    ...
    Thấy có vẻ căng thẳng quá, mình lập tức phải bê cái đĩa dưa hấu vào cho hai "chiến sĩ"...
    Thấy chiến sự có vẻ nghiêng về phía lão Khuê, mình quay sang cười cười với lão:
    - hì hì, ít ra là cũng phải biết chơi đàn như Bờ rai ần - A Đam ấy nhỉ...
    Thế mà lão ấy buông luôn một câu:
    - Thằng Bờ rai ần của mày cũng củ chuối luôn.
    Hơ, đúng là đang giận mất cả khôn...
    Sao mà càng ngày càng ghét cái lão này...
  10. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngày Giáp Mùi....
    Mình rất thích thành nhà báo, chắc là oai lắm, mà nghe nói nhà báo đi qua cầu phà không phải mất tiền, lại còn được viết những gì mình thích cho mọi người cùng nghe..., mặc dù lão Khuê nói là: "mày mà làm nhà báo thì nên đóng nhiều tiền bảo hiểm vào..." kệ, mà mình cũng chẳng hiểu lão ấy nói gì nữa... chẳng liên quan gì đến nhau cả mừ... Chắc ghen tức với niềm đam mê của mình.
    Tối nay vừa mượn được thằng Long bẩn cái máy ảnh để ngày mai chủ nhật đi cùng lão Khuê chụp ảnh mấy tay Dốc-kơ. Thực tập làm Phóng viên luôn mà - Gớm, cái máy ảnh có là cái gì mà mình phải năn nỉ đứt lưỡi nó mới cho, mà lại phải hứa với nó là sẽ rửa cho nó mấy cái ảnh của bọn Dốc-cơ ấy. Thôi thì đành vậy... tất cả vì tương lai...
    Sao mình mong đến sáng thế không biết...
    ---------------------------------
    Ngày Thân... (Chủ nhật)
    Sáng sớm tinh mơ đã dậy rồi, (chẳng qua là nắng chiếu vào mặt chói quá, không thì mình đã ngủ thêm được một lúc nữa). Hơ, Mọi người đã giậy hết cả rồi, mà người ta dậy sớm làm qué gì ấy nhở!? Cùng lắm là đi đi lại lại, xem ti vi... Được một ngày nghỉ tội gì không nghỉ theo đúng nghĩa, cứ tự hành hạ thân xác làm gì...
    Hồi hộp quá, hẹn lão Khuê sáng nay đi theo lão thực tập làm phóng viên... quàng cái máy ảnh qua người - he, trông cứ như là phóng viên thật ấy nhẩy. Chờ mãi mà lão Khuê chưa đến, trưa xừ nó rồi... biết thế ngủ thêm chập nữa.
    Mặc gì bây giờ cho nó "chất" nhẩy? Mình lục tung cái đống quần áo của mình ra, mãi mới được một bộ có vẻ "chất chất". Ấy thế mà khi lão Khuê đến, lão ấy nhìn từ đầu đến chân mình rồi nói: Mày mà không thay quần áo ngay thì tao cho ở nhà... trông như mấy thằng người dân tộc thiểu số... Hơ!
    ---------
    Hí hí... mình chộp được khá nhiều ảnh, không ngờ cái nhà lão Mạnh sốt này lại có lắm Dốc-cơ qua lại đến thế. Đúng là có ối anh trông còn bảnh bao hơn anh Tuấn nhà mình!
    Mình vừa có ảnh chụp, lại vừa được lão Khuê giới thiệu và giải thích, híhí... còn gì bằng.

    Khiếp chưa, chú Mạnh sốt trông dữ dằn chưa, trông chú ấy ngồi sau bộ trống chẳng khác gì mấy thằng Dốc-cơ nước ngoài trong mấy cái Vi-đeo-cờ-níp... Chú ấy gõ trống cứ rầm rầm - dũng mãnh thật ! Thỉnh thoảng lại bị tự gõ vào tay mình mấy phát... mà chú ấy cũng chẳng đau đâu, đang phê mà, nhìn mặt thì biết. Mà cái pót-sờ-tơ mà chú ấy dán trên tường là hình của anh Đan Trường đấy! hình như là thần tượng của con chú ấy, mà có thể là thần tượng của chính chú ấy cũng không biết nữa...
    Tay trống có bộ sương sườn cuồn cuộn này là anh Phương, một thời chơi cho band O-ri-ông, sau khi band Orion tan rã thì anh ấy chuyển sang chơi cho band meo-cu-ry (khiếp, cái tên gì mà đọc méo cả mồm) Anh Phương này đã được mệnh danh là Dốc-kơ có khuôn mặt Boy-band sau mấy đợt chơi trên trường Am-sờ-téc-đam... anh ấy vừa chơi trống hay, vừa hát hay nữa. Híhí, có lần sau một Dốc-xâu hôm cắm trại trường mình, anh ấy còn cao hứng ôm đàn chơi liền mấy bài của Jimy-Nguyễn. Phê vật! - (cái câu này mình cũng học được của lão Khuê đấy, nghe có vẻ "xành điệu", lão ấy bảo là muốn thành Dốc-kơ phải có chất...)
    Gớm, trông cái cẳng chân của anh Phương ấy mình lại nhớ tới buổi liên hoan cuối năm của lớp - híhí, chẳng là hôm đó có món chân gà tẩm mật ong mừ! - Ấy! Trông lẻo khẻo thế thôi, ấy thế mà anh ấy dậm ... (lão Khuê bảo dậm cái gì mà mình lại quên phéng mất ấy nhỉ)........ à, dậm "chân bát đôi" hơi bị điệu nghệ...
    Hơ ! mà nói là nói thế thôi chứ mình có biết lão ấy "dậm" thế nào đâu...
    Cái lão này mới khiếp, tóc tai của lão dài như Dô-bin-sơn ấy, lại còn bết lại từng lọn, từng lọn nữa chứ ! Hôm mình gặp lão trên nhà chú Mạnh-sốt mình cứ tưởng là thằng ăn mày... cả nhóm của anh ấy (nhóm tên là Com-minh-lết thì phải - nghe loáng thoáng thế!) trông ai cũng bảnh choẹ, tự nhiên thấy một chú loi choi loi choi chạy vào, khiếp! Trông cái đầu lùm lùm trên cái thân hình quắt queo ấy nó khiến mình liên tưởng tới cái chổi lau nhà dựng ngược. lão ấy nhẩy phóc vào lọt thỏm giữa bộ trống, nhìn xa chỉ thấy thấp thoáng mấy lọn tóc nhô lên.
    Nhưng mà nhìn lão này chơi trống mới thực sự thấy ngạc nhiên... khớ khớ... trông lão ấy như bị giằng xé giữa mấy cái trống và cái xanh-ban, trông tội ơi là tội, cái lọn tóc bẩn bẩn quật vù vù - (Mình cảm giác cổ lão này hình như không có cột sống...)

Chia sẻ trang này