1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một năm rồi thì phải các bác nhẩy. Vầng, lâu lắm rồi em mới quay lại cái box này. Phải nói là từ hồi em còn bé (hồi mới lập cái topic này) đến giờ đã có nhiều thay đổi. Em đã biết được thêm nhiều nhiều: đã không còn nhầm nhẫn giữa nhạc Dốc và nhạc Pốp, đã biết được là cái đàn ghita-điện không nhất thiết phải dùng đến điện 220V để chạy... nhiều nhiều lắm các bác ạ.
    Để khi nào em rỗi rãi và tỉnh táo thì em lại post nhật ký trong vòng 1 năm rồi cho các bác đọc nhá...
    Mà đọc lại hồi còn trẻ thấy buồn cười ơi là buồn cười các bác nhẩy.
  2. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cô em post bài tiếp đi, xem 1 năm có những gì thay đổi nào
  3. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cô em post bài tiếp đi, xem 1 năm có những gì thay đổi nào
  4. HRC

    HRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ôi !hay quá nhỉ? Cái bạn này mình chưa gặp lần nào? Có phải mấy bài trước của bạn tả Khuê của HRC ko? Nếu văn bạn giỏi thì trúng roài
  5. HRC

    HRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ôi !hay quá nhỉ? Cái bạn này mình chưa gặp lần nào? Có phải mấy bài trước của bạn tả Khuê của HRC ko? Nếu văn bạn giỏi thì trúng roài
  6. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    oai zoài oai... không phải cái anh Khuê mặt thồn thộn ở HRC đâu bác ạ... Lão Khuê nhà em được như thế đã ngon lành...
    Đấy, em cho các bác xem mấy cái ảnh này, lão Khuê nhà em cũng nằm trong cái đống bầy nhầy này đấy (Mấy cái ảnh này em xin được từ một người khá đặc biệt... một người mà em... hihi... )
    (mà cái quyển NK của mình mứt toi đâu ấy nhẩy.... )
  7. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    oai zoài oai... không phải cái anh Khuê mặt thồn thộn ở HRC đâu bác ạ... Lão Khuê nhà em được như thế đã ngon lành...
    Đấy, em cho các bác xem mấy cái ảnh này, lão Khuê nhà em cũng nằm trong cái đống bầy nhầy này đấy (Mấy cái ảnh này em xin được từ một người khá đặc biệt... một người mà em... hihi... )
    (mà cái quyển NK của mình mứt toi đâu ấy nhẩy.... )
  8. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí hay thật đấy . Xemlại mấy cái ảnh thấy thú vị về những cái gọi là ngày xưa , những con người rất cũ , những cảm xúc không còn nguyên vẹn . Cũng để thử lại cái cảm giác khi HRC+RV làm show xem thế nào .
  9. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí hay thật đấy . Xemlại mấy cái ảnh thấy thú vị về những cái gọi là ngày xưa , những con người rất cũ , những cảm xúc không còn nguyên vẹn . Cũng để thử lại cái cảm giác khi HRC+RV làm show xem thế nào .
  10. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ...ờ mà em kể cho các bác nghe một vụ hay lắm nhé... nhớ đừng kể cho ai nhé!
    Bữa nọ (cũng khá lâu rùi) em cùng thằng Tú-sứt và thằng Long-bẩn lên một cái quán - mà theo lời thằng Long nói với thằng Tú là: "cực chất m* nó luôn"... hờ hờ... thì em cũng hấp hởi đi theo chúng nó !
    ..xe vừa đỗ xịch lại một phát, thằng Long-bẩn xua xua tay: - Vào trước đi, tao sang đường gửi xe...
    ...ơ mà các bác ạ, em chả hiểu nó bảo vào đâu. Gần chỗ em đứng thì cũng có một cái nhà có cái biển chữ gì đấy loằng ngằng bên trên - chắc đấy là quán rồi, nhưng mà ở ngoài cửa có mấy thằng đen đen nhọ nhọ - trông nhem nhuốc hệt chú bán than tổ ong cho nhà em - mà thằng nào thằng nấy mặt lỳ lỳ như Chưởng Hồng-kông ấy. Mấy lão đấy ngồi kín cả lối vào.. em mà lon ton chen lấn để vào không khéo chúng nó chẳng vặt "ngooéo" chân em ấy à...
    Thằng Tú phăm phăm đi vào, thôi thì em biết làm gì, phải lon ton vào theo thôi..
    Cửa vừa mở là tóc tai em dựng đứng hết cả lên, một luồng âm thanh hỗn độn sộc ra các bác ạ, nhưng mà chưa tởm bằng cái quang cảnh ở trong đó, để em tả cho các bác nhé: ờ... thế nào nhở... một căn phòng chật chật, tối tối, ẩm ẩm - chỉ độ mười mấy mét vuông thôi... được trang trí theo kiểu cái mà thằng Long nó nói: "chất"... nào thì dây thừng, mạng nhện, giẻ rách...
    ... căn phòng bé tí thế mà chứa tinh người là người... oai zoài oai... nhạc thì bật to ơi là to (mà em cũng không giám chắc đấy là nhạc đâu) mới lị sặc mùi mồ hôi các bác ạ... nghĩ lại vẫn còn tởm!
    Thằng Tú vẫy vẫy em ngồi xuống một cái bàn nhỏ ở góc... lúc đấy thằng Tú có nói với em cái gì thì phải, nhưng tai em bùng nhùng hết rồi, thế là em cứ gật đầu bừa đi, nó lại gào lên nói với em cái gì đấy, em lại gật, nó lại nói, em lại gật... thế là nó dí sát vào tai em: "mày bị dở hơi à, tao hỏi mày uống gì mà mày gật cái đếch gieeè..." Khổ thế đấy... may quá! Đúng lúc ấy thì nhạc tắt - hình như là hết bài. Em nói vội với nó - phải nói nhanh không thì nhạc nó lại phọt lên thì lại như mấy thằng câm điếc Xã Đàn với nhau cả. Em bảo nó gọi cho em một cốc trà líp-tông... Thằng Long bĩu môi với cả thằng tú ra cái vẻ em là con nhà quê... lúc sau thấy mang ra mỗi thằng một cốc đen không đường đắng như thuốc cờ-lô-lô-xít ấy! Về sau em mới biết là vào những nơi đấy thì phải gọi như thế mới là sành điệu... nghe đâu tối hôm đó thằng Tú phải thức chong chong đến gần sáng mới ngủ được vì cái "sành điệu" ấy... hớ hớ... đáng đời!
    Nhớ, lại có mấy cái buồn cười cực nhớ... em kể chắc các bác chả tin. Có một anh tóc dài ngồi gần ngoài cửa buồn cười lắm nhớ, chẳng biết anh ấy bị sao mà cứ nhạc nổi lên là anh ấy giật giật mạnh cái đầu - giật theo chiều lên xuống ấy các bác ạ. Giống hệt hồi xưa nhà em được ông bác đi nước ngoài về tặng cho một con búp bê - nói ở đây phải tội, không khéo người ta tưởng em chửi xỏ cái anh tóc dài ấy - cơ nhưng mà con búp bê ấy là một con tinh tinh, nó chạy bằng pin, đặt lên trên dàn Hifi, và cứ có nhạc là nó lúc lắc theo...
    Mà lạ ghê các bác ạ, có lần bên trong quán, người ta căn chỉnh băng đĩa thế nào mà nghe tiếng oạnh oạnh, xoẹt xoẹt (chắc đang đổi đĩa).. thế mà vừa oạnh xoẹt một cái lão cũng gật theo. Chắc là theo thói quen các bác nhẩy...
    Hôm đó về em chả ăn được cơm nữa, mọi người thì hỏi đến mấy câu vẫn "hả, hả" loạn lên... Mãi sau này mới biết đấy là một quán cà phê Dốc. Khiếp!

Chia sẻ trang này