1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tín đồ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Trinhnuthep, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Lại Bức Tường !!!
    ....Ôi chao....
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ủa vây là cái nhật kí này đến đây là the end à ? ,phải nói là cũng đến hơn một năm rồi mình ko vào box này ,hồi 2 năm trước , khi các web rock chưa nở bung xoè như bây giờ ,ko phải nói là trăm hoa đua nở mới đúng chứ ,hồi ấy mình mới tập toẹ nghe rock lò dò bước chân vào box rock của trí tuệ Việt Nam gặp những bài viết cực choáng của benediction này kiss me ..hic hic .Mình ko có may mắn ðược chơi với những rocker kì cựu như bé Trinhnuthep,okie vậy thì trong lúc chờ đợi bé post bài tiếp, xin gửi một số những gì tui đã được gặp được nghe và suy nghĩ gắn liền với rock từ những ngày ðầu nghe rock ,đến với rock lớn lên cùng rock và điên cuồng vì rock !
    Ðến với rock từ Still loving you của Scorp ,the final coundown của Europe,và một biến tấu Yesterday của beatles ,bản biến tấu có giai điệu rất vui tuơi ,rồi lại hơi man mác và từ đó aphro tình nguyện sống chết vì rock luôn ,và con đường tìm đến với khái niệm rock ,đến với các rocker cũng lắm gian nan
    Ngày .. tháng...
    Lần đầu tiên khi biết tên thể loại của mấy bài đó là rock và cũng thật tình cờ phát hiện ra trang web ttvnonline có box rock ,mình nhào vô luôn ,một new topic to đùng được post với những lời lẽ hết sức dễ thưõng ,em là một rockfan cũng xinh ðẹp hí hí thế là alê hấp hiệu quả tức thì mấy anh trong box nhảy vào giúp đỡ ,trong ðó có haiquynhcafe sau này trở thành anh kết nghĩa của mình .
    Ngày ...tháng
    show rock đầu tiên , mình lẽo đẽo theo anh Linh một rockfan điên cuồng (trong box rock ttvn) đến Tãng Bạt Hổ ( lão này đã sang Pháp học mất rùi ) ,hai anh em đi từ rõ sớm ,ông anh tỏ ra có kinh nghiệm hỏi : em đã ãn gì chưa? quả tình là cô em chưa bít gì về rock riếc cả nên ngây thơ trả lời : Chưa ạ ,sao phải ăn hả anh? he he nếu mà em ko ăn thì sẽ ko chịu nổi đó
    mình nghĩ thầm : gì mà gớm thế chắc là định loè mình rồi
    Hôm đó mình còn mặc áo phông đen cho nó trội mà ,cho giống với dân rocker .Trước khi vào show và bị cuốn vào biển những người là người mình còn kịp nhận ra đứa nào cũng đen sì sì ,ah mình nghĩ thầm chắc là dân rock thì phải mặc áo đen ,sau đó thì chẳng còn có thể phân biệt được cái gì trong mớ hỗn độn toàn mồ hôi ,những tiếng gào rú ,mình cứ đứng đó hichcihic vì có bít bài nào với bài nào đâu mà gật ha ha ha mình còn nhớ có mấy tên ĐHXD đứng đằng sau trong ðó có một nhân cứ giơ tay ( F***) và gào lên : WHO ARE YOU ? COME ON ! COME ON! ặc ặc khiếp quá tên này cởi trần mồ hôi mồ kê nhễ nhại ,ai mà dám come on với hắn chắc là cũng chết ngất , ù dở hõi mình cũng xinh xắn ,mình có dở hơi đâu mà come on với hắn .
    lúc mấy chú hải phòng máu chiến lên nhảy ào xuống hồ bơi như cá mình tự nhiên thấy gai hết cả người ko hỉu dân rock uống phải cái chi chi tăng lực ,tăng độ phê và độ máu mà ghê gớm vậy ,thấy máu chảy nóng cả đầu ,đang phê thì bụp đèn đóm loa đài tắt ngóm band nhạc the light đứng chơ vơ còn các fan thì nóng máu ,khắp nơi chỗ thì hát the wall chỗ thì hát automega ,lại cái chú ở trần đằng sau gào lên :rock xuyên màn ... híc híc đến đây thì máu nóng dồn cả lên mặt ,mình định quay lại ném cho cái dép nhưng tiếc cái dép quá ,dân rock lúc phê lên có những hành động thái quá những câu nói củ chuối mà người nghe ko tiêu hoá nổi ,sợ wúa ,anh em đứng xung quanh cũng sững người ,và lắc đầu ko cười nổi
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ủa vây là cái nhật kí này đến đây là the end à ? ,phải nói là cũng đến hơn một năm rồi mình ko vào box này ,hồi 2 năm trước , khi các web rock chưa nở bung xoè như bây giờ ,ko phải nói là trăm hoa đua nở mới đúng chứ ,hồi ấy mình mới tập toẹ nghe rock lò dò bước chân vào box rock của trí tuệ Việt Nam gặp những bài viết cực choáng của benediction này kiss me ..hic hic .Mình ko có may mắn ðược chơi với những rocker kì cựu như bé Trinhnuthep,okie vậy thì trong lúc chờ đợi bé post bài tiếp, xin gửi một số những gì tui đã được gặp được nghe và suy nghĩ gắn liền với rock từ những ngày ðầu nghe rock ,đến với rock lớn lên cùng rock và điên cuồng vì rock !
    Ðến với rock từ Still loving you của Scorp ,the final coundown của Europe,và một biến tấu Yesterday của beatles ,bản biến tấu có giai điệu rất vui tuơi ,rồi lại hơi man mác và từ đó aphro tình nguyện sống chết vì rock luôn ,và con đường tìm đến với khái niệm rock ,đến với các rocker cũng lắm gian nan
    Ngày .. tháng...
    Lần đầu tiên khi biết tên thể loại của mấy bài đó là rock và cũng thật tình cờ phát hiện ra trang web ttvnonline có box rock ,mình nhào vô luôn ,một new topic to đùng được post với những lời lẽ hết sức dễ thưõng ,em là một rockfan cũng xinh ðẹp hí hí thế là alê hấp hiệu quả tức thì mấy anh trong box nhảy vào giúp đỡ ,trong ðó có haiquynhcafe sau này trở thành anh kết nghĩa của mình .
    Ngày ...tháng
    show rock đầu tiên , mình lẽo đẽo theo anh Linh một rockfan điên cuồng (trong box rock ttvn) đến Tãng Bạt Hổ ( lão này đã sang Pháp học mất rùi ) ,hai anh em đi từ rõ sớm ,ông anh tỏ ra có kinh nghiệm hỏi : em đã ãn gì chưa? quả tình là cô em chưa bít gì về rock riếc cả nên ngây thơ trả lời : Chưa ạ ,sao phải ăn hả anh? he he nếu mà em ko ăn thì sẽ ko chịu nổi đó
    mình nghĩ thầm : gì mà gớm thế chắc là định loè mình rồi
    Hôm đó mình còn mặc áo phông đen cho nó trội mà ,cho giống với dân rocker .Trước khi vào show và bị cuốn vào biển những người là người mình còn kịp nhận ra đứa nào cũng đen sì sì ,ah mình nghĩ thầm chắc là dân rock thì phải mặc áo đen ,sau đó thì chẳng còn có thể phân biệt được cái gì trong mớ hỗn độn toàn mồ hôi ,những tiếng gào rú ,mình cứ đứng đó hichcihic vì có bít bài nào với bài nào đâu mà gật ha ha ha mình còn nhớ có mấy tên ĐHXD đứng đằng sau trong ðó có một nhân cứ giơ tay ( F***) và gào lên : WHO ARE YOU ? COME ON ! COME ON! ặc ặc khiếp quá tên này cởi trần mồ hôi mồ kê nhễ nhại ,ai mà dám come on với hắn chắc là cũng chết ngất , ù dở hõi mình cũng xinh xắn ,mình có dở hơi đâu mà come on với hắn .
    lúc mấy chú hải phòng máu chiến lên nhảy ào xuống hồ bơi như cá mình tự nhiên thấy gai hết cả người ko hỉu dân rock uống phải cái chi chi tăng lực ,tăng độ phê và độ máu mà ghê gớm vậy ,thấy máu chảy nóng cả đầu ,đang phê thì bụp đèn đóm loa đài tắt ngóm band nhạc the light đứng chơ vơ còn các fan thì nóng máu ,khắp nơi chỗ thì hát the wall chỗ thì hát automega ,lại cái chú ở trần đằng sau gào lên :rock xuyên màn ... híc híc đến đây thì máu nóng dồn cả lên mặt ,mình định quay lại ném cho cái dép nhưng tiếc cái dép quá ,dân rock lúc phê lên có những hành động thái quá những câu nói củ chuối mà người nghe ko tiêu hoá nổi ,sợ wúa ,anh em đứng xung quanh cũng sững người ,và lắc đầu ko cười nổi
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tan cuộc dân tình hể hả ra về ,quả tình mình nghe mọi người đây là show rock to và hoành tráng sau nhiều năm im hơi lặng tiếng ,thì biết thế
    Ngày ..tháng
    lliền sau show hôm đó là show ở Thuỵ Khê ,và buổi sh của CLB rock HN ,mình cứ bị cuốn vào dòng chảy của rock ,nghiền ngẫm các bài viết thay cho báo suốt ngày ,tự cảm thấy mình là một phần tử nhỏ nhoi vô cùng cũng đang hối hả chảy trong nó .Buồn cười nhất là khi có ai hỏi mình bạn thích nhạc gì ? Mình vênh mũi lên trả lời rock và tự coi đó là một dặc ân lớn ,một thứ quyền lực mà mình tự cho là hơn người khác ,thật chẳng ra làm sao, bọn nghe những thứ nhạc khác thật tầm thường ,trong khi đó lúc ấy mình cũng nghe Đan Trường ,vẫn thích Jimy Nguyễn ,mình thật lố bịch và hợm hĩnh .Mình còn nhớ khi mình lớn tiếng miệt thị những người nghe Lam Trường ,hay Ngọc Sơn anh Linh lại chọc mình bằng cách hát rống lên một doạn nhạc sênnáo đó ,khi mình nhăn mặt phản đối thì anh ấy nói : em phải bít là có âm nhạc để nghe đã là một điều tuyệt vời rồi đừng so đo xem nó là nhạc gì hic hic thật thấm thía ,sau đó mình đã suy nghĩ rất nhiều .Uh thực ra cái gọi là rock ,là nhạc sến là pop ,là country thực ra cũng chỉ là tên gọi còn bản chất thì nó là âm nhạc có thế thôi tại sao mình lại hơn người khác ở chỗ mình nghe rock? Cũng chẳng đơn giản để trả lời câu hỏi này .
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tan cuộc dân tình hể hả ra về ,quả tình mình nghe mọi người đây là show rock to và hoành tráng sau nhiều năm im hơi lặng tiếng ,thì biết thế
    Ngày ..tháng
    lliền sau show hôm đó là show ở Thuỵ Khê ,và buổi sh của CLB rock HN ,mình cứ bị cuốn vào dòng chảy của rock ,nghiền ngẫm các bài viết thay cho báo suốt ngày ,tự cảm thấy mình là một phần tử nhỏ nhoi vô cùng cũng đang hối hả chảy trong nó .Buồn cười nhất là khi có ai hỏi mình bạn thích nhạc gì ? Mình vênh mũi lên trả lời rock và tự coi đó là một dặc ân lớn ,một thứ quyền lực mà mình tự cho là hơn người khác ,thật chẳng ra làm sao, bọn nghe những thứ nhạc khác thật tầm thường ,trong khi đó lúc ấy mình cũng nghe Đan Trường ,vẫn thích Jimy Nguyễn ,mình thật lố bịch và hợm hĩnh .Mình còn nhớ khi mình lớn tiếng miệt thị những người nghe Lam Trường ,hay Ngọc Sơn anh Linh lại chọc mình bằng cách hát rống lên một doạn nhạc sênnáo đó ,khi mình nhăn mặt phản đối thì anh ấy nói : em phải bít là có âm nhạc để nghe đã là một điều tuyệt vời rồi đừng so đo xem nó là nhạc gì hic hic thật thấm thía ,sau đó mình đã suy nghĩ rất nhiều .Uh thực ra cái gọi là rock ,là nhạc sến là pop ,là country thực ra cũng chỉ là tên gọi còn bản chất thì nó là âm nhạc có thế thôi tại sao mình lại hơn người khác ở chỗ mình nghe rock? Cũng chẳng đơn giản để trả lời câu hỏi này .
  6. BLACKCAT87

    BLACKCAT87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên em và box này đó. Em cũng mới nghe
    rock được một năm rồi nhưng thú thực em vẫn chưa hiểu nhiều về rock lắm. Đọc nhật kí mấy anh chị viết hay quá nhưng có ai giúp đỡ em tìm hiểu thêm về rock không? Cám ơn trước nha!
  7. BLACKCAT87

    BLACKCAT87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên em và box này đó. Em cũng mới nghe
    rock được một năm rồi nhưng thú thực em vẫn chưa hiểu nhiều về rock lắm. Đọc nhật kí mấy anh chị viết hay quá nhưng có ai giúp đỡ em tìm hiểu thêm về rock không? Cám ơn trước nha!
  8. tamts82

    tamts82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    he, một ý tưởng rất hay.nhật hí rock,híc
  9. tamts82

    tamts82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    he, một ý tưởng rất hay.nhật hí rock,híc
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    aphro***e - ngươ?i muôn năm cũ !
    Không biết cô bạn xinh đẹp này lưu lạc phương dời nào rồi (có béo thêm lên chưa?), cả năm rồi ko thấy mẹt !
    Bao giờ qua nhà tớ chơi nhá (59 Tô Vĩnh Diện), tặng cho mấy cái đĩa nghe nào !

Chia sẻ trang này