1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký một tình yêu

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi doilong, 11/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một tình yêu

    ngay thang nam

    Hôm nay nó gặp một người con gái có vẻ ngoài rất lôi cuốn cô ấy trông rất dễ thương lôi cuốn nhưng lại không sắc sảo.
    Nó thích nhất là đôi mắt của cô ấy trông xa xăm một cách kì lạ. Nhưng đậm nét buồn đầy nhưng ưu tư chứ không có nhiều sự vui vẻ như nó
    Nó quyết định xẽ tìm hiểu cô gái này xem sao

    ngay thang nam
    Nó đã làm quen cô gái ấy cô ấy mang một cái tên của loài hoa phong lan chỉ mọc ở những trièn núi lông gió và những cây dương xỉ.Loài hoa lan tím.
    Nó vẫn thỉnh thoảng nhìn vào đôi mắt buồn xa xăm đấy và cảm thấy mình bi chết chìm trong đó đôi khi nó thầm gọi đó là đôi mắt biếc
    ngày tháng năm
    cô ấy cũng có một hoàn cành buồn giống như nó hai ngươi cùng cảnh tư nhiên xích lại gần nhau lúc nào không biết trong cái thành phố đầy những sự toan tính này.
    Nó biết rằng cùng độ tuổi nhưng con gái thường chín chắn hơn con trai nhiều lúc nó cảm giác cô ấy giông như chị gái của mình nhưng nó lại nhận ra rằng đêm về hình như nó nghĩ rất nhiều về cô ấy.
    Có lẽ sau này chọn một người con gái làm bạn đời thì mình xẽ chọn cô ấy đêm đến nó lại thầm nghĩ như vậy

    ngay thang nam
    một cách vô thức cô ấy trở thành người bạn thân của nó.cô ấy chia sẻ với nó những tâm tư nỗi buồn.Và nhiều lân nó đã cố gắng che chở cho cô ấy mặc dù cô ấy là người con gái có một cá tính rất mạnh mẽ
    ngày thang năm

    Cho dù có cá tính mạnh mẽ và bản lĩnh sống ra sao thì con gái vẫn là con gái vẫn cần đến một sự che chở.nó hiểu điều đấy nên vẫn hàng ngày lặng lẽ bảo vệ cô ấy.Nhưng nó vẫn chưa thể hiểu rằng nó đang yêu đơn phương và giữa con gái và con trai không thể có một tình bạn thân thiết được.

    ngay thang nam
    Nó chơt nhận ra rằng hình như không ít lần tim nó nhới đau khi thấy cô ấy đi cùng một người con trai khác cho dù nó biết rằng kô có gì xảy ra giữa họ
    đôi khi nó tu trách mình sao ích kỉ thế nhỉ
    Đêm đến nó lại lên sân thượng ngồi chơi những bản tình ca buồn với cây đàn guita mà nghĩ mông lung
    Trên trời hôm nay lại có một vì sao lạc
    ngày thắng năm
    Mấy hôm nay lớp được nghỉ sau khi thi hết học phần của kì 1
    Nó suốt ngày ngồi bên máy điện thoại chờ một tiếng nói quen.Nó cũng không hiểu tai sao nó lại cảm thấy sốt ruột đến như vậy
    cảm giác của nó hình như bị xáo trộn rất nhiều.
    Cô ấy bây giờ không biết làm gì nhỉ có nhớ đến nó một chút nào không.

    ngay thang nam

    Hôm nay nó gặp người khách ở nhà cô ây
    Tim nó như vỡ vụn ra khi cô ấy giới thiệu bạn trai cô ấy
    Trông anh ấy có vẻ từng trải hơn nó nhiều.
    Nhưng anh ấy quen cô ấy sau nó cơ mà.Trong lòng nó mang nặng một nỗi buồn nhưng lại không thể cho ai biết''.
    Hình như nó chỉ là một cậu trai mới lớn trong mắt cô ấy.Nghĩ đến điều này nó buồn lắm nó chỉ mong mình mau trưởng thành hơn thôi.

    ngày tháng năm
    Nó bây giờ chợt hiểu yêu đon phương là như thế nào rồi.Nhưng nó vẫn mong là chiếc bóng bên cô ấy cho đén khi cô ấy thật sự hạnh phúc.
    Hình như cô ấy chưa đuợc hạnh phúc lắm vì đoi khi cô ấy lai gục lên vai nó mà khóc mà không hè cho biết lý do
    nó nghĩ rằng viêc này không phải của nó mà là anh bạn trai của cô ấy đúng hơn mặc dù nó chỉ ước ao cô ấy hiểu được nó yêu thương cô ấy đến chừng nào
    Để nó có thể làm một chỗ đựa cho cô ấy.

    ngay thang nam

    Cô ấy rất thích nghe bản nhạc trái tim bên lề vì anh bạn trai cô ấy đã hát tặng cô ấy trong một quán cà fe ca nhạc.
    Nó cũng thích bản ấy nhưng sao khi cô ấy đề nghị nó chơi bản đấy cho cô ấy nghe thì nó không thể chơi được. Có người đã làm việc đó trước nó mất rồi
    nó vẫn cứ tiếp tục tình trạng nửa tình ban nửa tình yêu với cô ấy như thế.Nó không thể nói ra vì sợ làm tan biến luôn tình bạn của mình điều mà nó không hè mong muốn chút nào.
    Đôi khi nó nhân thấy mình có vẻ giông như một số nhân vật nam trong các câu chuyên tình của Nguyễn Nhật Ánh.Những câu chuyện tình kết thúc không có hậu
  2. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    thật xúc động, em thấy thương nhân vật " nó" trong truyện quá, nhưng câu chuyện chưa kết thúc, đúng ko,......thử dự đoán kết thúc câu truyện nhé, em dự đoán trước nhé, sau này, cô gái đó sẽ cảm động trước tình cảm của "nó" va sẽ là 1 kết thúc có hậu.....
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ......giá như mình được là cô gái kia nhỉ....giá như có người yêu mình như vậy nhỉ....
    tôi đoán chắc chắn cô bé ấy biết thừa tình cảm của bạn.....nhưng bạn thực sự chỉ là nơi để cô ấy trút những nỗi buồn do người con trai kia mang lại mà thôi
     
    em biết rằng mỗi lúc thấy buồn
    em luôn có bên mình một bờ vai an ủi
    một người luôn cùng em sớt chia buồn tủi
    mãi mãi trong đời người đó chính là anh....
    các anh chị thấy thơ em hay ko????
  4. heart_vohinh

    heart_vohinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm động thiệt đấy!
    NhƯng mà tui đoán ý chắc là cô ấy cũng sẽ cảm thấy được tình cảm của cậu bạn kiia ............... chỉ vì 1 điều là cô ấy không yêu cậu ấy ......... cậu ấy fải chấp nhận thôi .Mà tình yêu là vậy ,thường ít khi con gái yêu 1 người bạn trai thân cả ....... đã là bạn thì sẽ không là ngwời yêu !
    Nếu có thì có lẽ chỉ ở trên những bộ fim tình cảm .........
  5. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    doi long a minh rat hieu tam trang cua ban hic tinh yeu den that nong nhiet phai khong nao
    hi hi minh khuyen ban di viet chuyen tinh duoc day the nao cung ban rat chay
    vi tinh yeu khong nhu chiem bao khong nhu khat khao ta luon mong cho
  6. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em biết mình chỉ là một cô gái nhỏ nhoi và yếu đuối trong mắt anh.Em yếu đuối,không phải vì em vẫn thường run lên như con chim nhỏ trong cơn giá lạnh mỗi khi anh và bạn anh hồ hởi lao vào một cuộc đánh nhau nào đó.Còn anh,anh la một người mạnh mẽ,không phải vì anh luôn là người cầm đầu trong những vụ ẩu đả không thể tránh khỏi nào đó.Có lẽ vì anh qú lạnh lùng với tình cảm của em.Em vẫn thường tự nhủ rằng những đứa con trai đầu tóc rối bù và nóng nảy kia chỉ là những tên ngốc.Cuộc đời đâu chỉ có đánh nhau?Vậy mà em đã yêu anh.Một tình yêu chân thành và không suy nghĩ.
    Em biết anh cũng yêu em,nhưng tại sao anh không bao giờ cho em có cảm giác có anh ở bên cạnh?Em tin anh,và cho dù em biết anh vẫn thường nói dối em thì em vẫn cứ tin anh.Bởi vì sao,anh đừng hỏi,em yêu anh,vậy là đủ.
    Nhưng đó chỉ là những cảm giác ngây thơ của một con bé nhỏ nhoi và dại dột.Giờ đây,khi em cảm thấy tình cảm của chúng ta,anh và em,chỉ là một tình cảm bấp bênh và vô vọng,
    Em yêu người ấy.Người ấy không mạnh mẽ như anh,cũng đôi khi yếu đuối và cần em an ủi,cũng có đôi khi sai lầm rồi chìm đắm trong hối hận.Nhưng người ấy cần em và em cảm thấy mình có nghĩa.
    Anh bảo"hắn yếu ớt và nhát gan".Em biết,có thể anh nói đúng,theo cách nghĩ của anh.Người ấy không nói dám chết vì em như anh.Nhưng em biết anh ấy dám sống vì em,sống vì mọt tình yêu nồng nàn dành cho em.Lẽ nào em lại thích những người thích chết vì mình?Anh đừng nghĩ vậy,hãy học cách sống vì người mình yêu.
    Còn bây giờ,em và anh và quá khứ,dã trở thành một.Vô vọng và tiếc nuối.Em đã có người em mong chờ.Và bằng cả sự chân thành của tấm lòng mình,em mong anh cũng sẽ như vậy.
    Chuyện đã kết thúc,anh hãy để nó trôi mau.
    Mỗi sự kết thúc sẽ là nơi bắt đầu.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biệt
  7. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại u ám thế nhỉ, đọc cái này cho tỉnh mộng đi, mấy ông bà bị mộng du ơi...
    Ông bố đang khoe với khách về cậu quý tử của mình, đúng lúc đó cậu ta đi học về, ông bố liền gọi cậu con trai lại ngay để khoe với khách:
    Bố: Thế hôm nay đi học mày được điểm cao không con?
    Con: Con bị 2 điểm môn Toán bố ạ
    Bố: Mày học hành kiểu gì mà được có 2 điểm thế con?
    Con: Dạ, cô giáo gọi con đứng dậy, bắt trả lời 2x2 bằng mấy, con bảo bằng 4.Cô giáo lại hỏi thế 2+2 bằng mấy, thế là con bảo :"Thế thì khác d'' gì", cô liền cho con điểm 2.
    Bố: Thế còn môn học nào khác nữa không?
    Con: Thể dục con cũng bị 2 điểm ạ.
    Bố: Trời, mày làm gì mà lại bị 2 thế con?
    Con: Giờ TD, tập bước đều, cô giáo bảo giơ chân phải lên, rồi giơ chân trái lên...
    Ông bố buột miệng:"Thế thì đứng bằng cái con củ c. à"
    Con: Con cũng nói thế nên được 2 điểm.
    Bố: Được rồi, mày còn điểm nào kể nốt cho tao nghe đi
    Con: Môn chíng tả con cũng được 2 nốt.Cô giáo bảo con đặt câu với từ "cô giáo", con đặt câu: "Cô giáo là con điếm", cô giận lắm cho con 2 điểm và bắt lên gặp thầy hiệu trưởng.
    Ông bố chột dạ hỏi:"Thế mày có sao không con?"
    Con: "Không a.Thầy hiệu trưởng cho con 2000 và hỏi nhà cô giáo ở đâu."

    Phi thiên ngự kiếm ...
  8. girlkeomut

    girlkeomut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hitokiri_Battousai chả lẽ chưa từng yêu bao giờ hay sao ? Sao bạn lại có thể nói những chuyện chẳng ăn khớp gì vào đây vậy ? Người ta có nỗi buồn trong chuyện tình cảm cần giải toả ở đây,vậy mà....................
  9. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi lại không biết chứ, vậy bạn nghĩ tôi post bài kia lên để làm gì ???
    Khi người ta đang buồn vì yêu thì tốt nhất đừng nên nhắc đến yêu trước mặt họ, cứ như thế kia thì chỉ tổ buồn thêm thôi, chứ giải sầu cái nỗi gì...!
    Let smile
    Let live without love
    Without love, you still have friendship...

    Phi thiên ngự kiếm ...
  10. devil_ghost

    devil_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Linh ơi !!!!!!! ông nói thì nghe hay nhỉ,liệu có thật là như thế không?
    and you never live until you love with all your heart and soul

Chia sẻ trang này