1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mùa thu: viết cho những cảm xúc fiêu lãng.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký mùa thu: viết cho những cảm xúc fiêu lãng.....

    hà nội....1 ngày mưa trắng.....
    sáng nay đi ra đường đúng lúc mưa to.em biết mưa từ lâu rồi nhưng o hiểu sao đến lúc em đi mưa lại to hơn nhỉ?
    mưa,trắng đường.....
    dù đã mặc áo mưa cẩn thận mà những hạt mưa sao vẫn sà vào mặt làm ướt tóc em,làm cay mắt,đầu môi có vị mặn mặn nóng nóng như là nước mắt...lâu lắm rồi mới cảm thấy được cái vị mặn này....đã lâu rồi em o cảm thấy mưa mặn nữa,đã lâu rồi,em cũng không khóc cho dù có chuyện gì.......lần cuối là bao h nhỉ?...
    .....mưa theo tóc chảy xuống làm em rùng mình vì thấy lạnh......chợt nhận ra hình như mùa thu đến thật rồi......
    em vẫn thik nhất mùa thu,dù mùa thu o đủ lạnh như mùa đông để thở ra khói,để ngồi sau 1 người,vòng tay ôm chặt và cảm thấy rất ấm,để em đan những chiếc khăn dở dang,chất đầy trong tủ,chưa kịp xong đúng mùa để tặng ai đó....

    em thik mùa thu đơn giản vì cảm giác ngồi nhâm nhi1 ly ca cao nóng nhiều sữa,bên cạnh 1 người...cùng ngắm đường,ngắm phố,ngắm người đi..dù chẳng nói gì cả nhưng thật là ấm áp.......
    em có thể ngồi như thế thật lâu,chỉ để cảm nhận vị ngọt ấm của cacao chảy qua môi,chảy dần xuống cổ...khắp nơi...ấm nóng...
    có lẽ bởi vì tay em lúc nào cũng lạnh,trái tim em lúc nào cũng cảm giác lạnh và nhạt,khác hẳn với vẻ ngoài nhiều lắm fải o?...

    mùa thu,em hay có những cảm xúc bất chợt,mơ màng như chính em,thoáng đến rồi đi,đủ làm em cảm thấy vui vui ,ấm áp được vài ngày rồi lại nguội lạnh......chẳng có gì là vĩnh viễn,em vẫn biết thế,nhưng em vẫn mong chờ 1 cái gì đấy mà em cũng o định nghĩa dc....khó lắm....
    đôi lúc em tự hỏi em đang đi tìm cái gì,em mong chờ gì?...1 ánh mắt ấm,1 bàn tay ấm,1 nụ cười ấm....có khó tìm qua o?những người mà em gặp o đủ làm em cảm thấy ấm áp thì fải...
    em chỉ cần 1 người cùng em thưởng thức 1 ly ca cao nóng những ngày thu...và cả những ngày lạnh.....
  2. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thu Hà nội về rồi ư?!
    À.......Tháng 7....Tháng của Ngưu lang Chức nữ.....
    Tháng 7 làm mình nhớ tới một người.....mà thôi, ....Để cho những kỷ niệm cũ ngủ yên.
    Ở đây chỉ có nắng và gió biển..........
    Lâu lắm nữa mới được về với Thu Hà nội........
    Nhớ.......Nhớ quá........Một nỗi nhớ chưa thành hình hài.......
  3. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Gửi Nắng Cho Em
    Đăng Dương hát cho nó manly nhé[​IMG]: http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=460
    Nhạc: Phạm Tuyên . Lời: Bùi Văn Dung
    Anh ở trong này chưa thấy mùa đông Nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ Trời Sài Gòn xanh cao quyến rũ Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam Muốn gửi ra em một chút nắng vàng Thương cái rét của thợ cày thợ cấy Nên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy Có tình thương tha thiết của trong này Anh vẫn hiểu sức vươn của những cánh đào Qua giá rét vẫn đỏ hoa ngày tết Như cây thông vững vàng trong giá rét Em hãy làm cây thông xanh nghe em Khi hai miền cùng vào một vụ chiêm Hai vựa thóc cùng nặng tình của đất Cùng vào trận một ngày vui thống nhất Hơn lúc nào anh thấu hiểu lòng em Gửi nắng cho em gửi nắng cho em Gửi nắng về sưởi ấm những bàn tay. [​IMG]
    [​IMG]
    Được oonamioowada sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 18/08/2008
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa thu nữa về rồi
    Nhanh thật
    Mùa thu - Mùa của những cảm xúc
    Mùa thu - Mùa của kỷ niệm - Đúng ko nhỉ??
    Mùa thu - Thường làm ta yếu đuối hơn
    Mùa thu - Tự dưng thấy bơ vơ nhể
  5. haitimkiem

    haitimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Man mác lắm. Mùa thu nhớ!
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    hà nội...ngày o mưa
    sáng nay ,trời o mưa,mà cũng chẳng có nắng
    em ra đường,đã khoác thêm 1 chiếc áo nhẹ rồi mà sao vẫn cảm thấy se lạnh...bây h thì em đã cảm nhận thấy rất rõ sự hiện diện của mùa thu rùi.....
    chợt nhớ mùa thu năm trước,mình vẫn tay trong tay anh nhỉ?
    cùng đi khắp nơi,ăn những món em thik,làm những điều em muốn...
    em lúc nào cũng thik ăn những món nóng và ngọt,còn anh thì luôn thik uống đá dù vào những ngày đông lạnh nhất...
    nhưng mà lúc nào anh cũng chiều em,dù chỉ nhìn em ăn và cười..
    tính cách của chúng mình cũng trái ngược nhau như là sở thik ăn uống vậy...
    bây h mình đã xa nhau anh nhỉ,mà o fải,hình như chỉ có em rời xa anh thôi...em biết anh đau khổ,em biết em phũ phàng khi gạt bỏ tình yêu của anh,1 tình yêu mà anh đã vất vả bao lâu để có nó,để giữ nó,để chăm chút cho nó....
    em biết anh hận em,trách em,đau đớn vì em nhưng vẫn yêu em..em mong anh hãy làm tất cả để quên em...nhưng em chỉ xin anh đừng hỏi em tại sao lại chia tay nữa..
    chẳng fải vì một người thứ 3 nào cả,chẳng fải vì gia đình,cũng o fải vì lí do sự nghiệp của anh và em...
    đơn giản chỉ vì chính em và anh...
    tình yêu đối với em là sự fiêu du trong cảm xúc cùng 1 ai đó,bi h trái tim em đã o còn muốn fiêu du cùng anh nữa..tình cảm nó tự đến,tự đi nhẹ nhàng như gió mùa thu,em chẳng thể nắm giữ dc,em cũng o thể giải thik..em chỉ có thể nói lời chia tay để giải thoát cho cả 2 đứa mình....
    bây h em thấy rất nhẹ nhàng,thanh thản,cảm giác này lâu rồi em mới có,dường như đây mới chính là điều trái tim em muốn,một cuộc fiêu du mới thik hợp với nó,chẳng ràng buộc gì,chẳng đau khổ,chẳng buồn,chẳng lo lắng..tự do đi khắp nơi..ngày trước anh nói dù em có là người yêu của anh rồi thì anh vẫn thật khó để nắm giữ được trái tim em,vì em o giống như các cô gái anh gặp,thik cuộc sống gia đình gắn bó,em chỉ thik như mây,như gió,fiêu lãng khắp nơi...em ước mình nhận ra điều này sớm hơn để o làm khổ anh,làm khổ những người khác nữa...
    mà thôi,rồi gió sẽ cuốn đi tất cả,em o mong anh tha thứ,em chỉ mong anh quên em,rồi anh sẽ gặp 1 cô gái khác,rồi anh sẽ bắt đầu 1 tình yêu khác....
    ....để cho trái tim chúng ta thanh thản.....
  7. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có phải ánh mắt của em mùa thu cũng buồn hơn những mùa khác có phải trái tim của em cũng loạn nhịp hơn vào mùa thu có phải bờ môi của em cũng run rẩy và ướt mềm hơn vào mùa được mang danh là lãng mạn nhất trong năm
    Anh không biết chỉ biết trái tim cằn cỗi và lạnh lẽo của anh đang dần ấm lại sau mỗi tiếng cười,mỗi ánh mắt,mỗi dòng chữ viết hoặc sms run rẩy cảm xúc chất chứa chưa dám biểu hiện ra
    Lạy Chúa ! không lẽ người lại muốn thử thách trái tim con lần nữa không lẽ như lời tác giả một cuốn sách mượn lời của người (...Khi con người vào ở tình thế khốn quẫn tột cùng...Thì đó chính là cơ hội của Chúa...) Con sẽ vâng theo sự chỉ dẫn của người mà dấn thân
    Amen

    ______________________________________________________
    Được anchoitutehn sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 20/08/2008
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa anh?
    Hàng me xứ lạnh đang vào mùa thay lá
    Thoang thoảng vị chua khiến lòng em nhớ quá
    Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi...
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 20/08/2008
  9. Sinhngay8th8

    Sinhngay8th8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hic _ lại sắp vào Thu _ lại sắp thấy hoa sữa trắng đường và hương thơm của kí ức lại ùa về _ biết bao giờ quên
  10. vitcotdn5

    vitcotdn5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu, mùa của tình yêu và những cảm xúc lãng mạn.

Chia sẻ trang này