1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mùa thu: viết cho những cảm xúc fiêu lãng.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. decidela

    decidela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Bốn mùa chẳng mùa nào thênh thang lộng gió như mùa thu...
    Thích nhìn đôi trai gái nắm tay nhau đi ngược chiều gió..
    Thích nhìn váy áo cô gái đẹp tung bay trong gió..
    Thích nhìn thấy lá vàng xoay mình trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống thảm lá..
    Thích nhìn mặt nước mùa thu trong lạ lùng, xanh thăm thẳm....

  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mùa thu ..thi cuối kì...chia tay vài đứa..chả có rì vui
  3. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sắp xa HN tầm một năm. ở đây 4 năm rùi, dù ko yêu, đôi khi còn ghét. Nhưng đến lúc sắp về thấy cứ bâng khuâng thế nào ấy. Nhưng rùi sẽ quay lại, và quay lại nhiều nwã là đằng khác. :D. Chì bâng khuâng như cái mùa thu dở người, lúc mưa lúc nắng lúc lạnh lúc nóng như điên,
  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    hn...1 ngày bt...
    1 ngày đáng lẽ ra là bình thường,trừ việc em ốm,nằm nhà cả ngày...
    tối...anh lại gọi..mình lại nói chuyện dù em cũng chẳng muốn nghe máy..anh lại thế,lại nói những câu như thế,em chẳng thể giữ dc bình tĩnh,mình lại gay gắt....thà rằng đừng nói chuyện,thà rằng anh cứ nhẹ nhàng mà ra đi,tại sao a o buông em ra?...
    a nói a hơn em mọi thứ còn em chả bằng ai nhưng anh vẫn yêu em?ừa,em đồng ý,em chẳng fản đối lại nữa vì em mệt mỏi quá rồi,với tất cả những cái anh tự hào,tự kiêu hãnh,tự nhận xét...
    sao anh o mang tất cả những điều đó đi ra xa khỏi em,em đâu có cần,em thâm chí còn chẳng cần a thì em cần những điều đó làm gì?
    ừa thôi,vì anh nói em làm tim anh tan nát,nên em chấp nhận để a cứ trách móc thoải mái đi,miễn là anh quên em...
    nhưng mong anh đừng hạ thấp hay sỉ nhục em,vì khi đó em chẳng thể kính trọng anh được nữa rồi......
    tự dưng muốn khóc.mà đã khóc rồi đấy chứ.......lâu lắm rồi....
    thèm 1 câu nói,1 sms,1 giọng nói trầm và ấm quan tâm...
    em có rất nhiều bạn cơ mà...sao bi h lại chẳng có ai ở bên?
    tất cả chỉ là sáo rỗng.......
  5. thankforall

    thankforall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu sắp đến thật rồi.
    Cảm giác một Hà Nội vào thu thật sự rất tuyệt vời.
    Chỉ hi vọng rằng mùa thu này sẽ không phải là một mùa thu ảm đạm...
  6. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu lá bay, em đã đi rồi
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    1 đêm mưa...hà nội.....
    lại mưa rồi....sao mùa thu hay mưa thế nhỉ.....
    mùa thu...toàn những điều lạ lùng và bất ngờ,khó hiểu...
    bất ngờ như tối nay 1 người nói...yêu em...
    đừng trách em o hiểu, được o?...
    vì em o đủ tự tin để cảm nhận .....
    vì thực sự em vẫn còn bị ám ảnh bởi 2 chữ tình yêu ..
    ...sao o trả lời khi e hỏi tại sao?....
    ...sao o trả lời khi em hỏi từ khi nào?...
    em còn có rất nhiều câu hỏi khác nữa........
    vì em o đủ tự tin để cảm nhận...
    em xin lỗi..
  8. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    11 rưỡi đêm,lại mưa,chẳng to nhưng đủ uớt...
    1 cuộc fone,em xuống mở cửa....hồi hộp và bất ngờ,chẳng tin vào mắt mình.....
    1 món quà từ huế......
    lâu rồi,o thấy thú vị và bất ngờ như thế.....
    1 khoảnh khắc đang yêu và khó quên.........
  9. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tối qua đã buồn...thật buồn... bởi những lời nói ấy
    muốn khóc mà o khóc được,tự dặn mình o được fép khóc,khóc là chấp nhận thua cuộc mà.
    ngưòi đầu tiên nghĩ đến là anh,1 cái tin nhắn nhưng mà chẳng có hồi âm...buồn...thất vọng...đã nghĩ rằng nếu lúc đó có hồi âm,có lẽ mình sẽ rất tin tưởng ,có lẽ mình sẽ rất hiểu nhau...có lẽ và có lẽ......
    người thứ 2 nghĩ đến,1 tin nhắn và ngay lập tức được reply,o fải 1 mà là rất nhiều reply,1 cuộc fone trong 1 tiếng,chưa bao h thấy thanh thản như thế,cảm giác được lắng nghe và an ủi,cảm giác như mình còn rất quan trọng với ai đó......
    có những người mình muốn mà lại o thể ở bên......
    có người đột ngột xuất hiện chỉ để an ủi khi mình khóc.....
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tự dưng nhớ 1 người...mà có lẽ chẳng nên nói đâu nhỉ,mình vẫn chưa đủ tự tin để bắt đầu....

Chia sẻ trang này