1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mùa thu: viết cho những cảm xúc fiêu lãng.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em nên từ bỏ anh nhỉ,vì em chẳng hiểu nổi trái tim của anh nữa...
    hay là vì em chưa cố gắng hết sức?
    em chẳng biết nữa..khi anh tỏ ra thật lòng và nồng nhiệt,em lại chẳng cảm nhận được gì cả
    khi anh nói,em lại sợ fải đối mặt với tình cảm của mình
    khi anh thờ ơ,em lại quan tâm...
    hình như em sợ fải bắt đầu,vì em chẳng biết nên hay o nên nữa,vì em chẳng biết rồi sẽ ra sao và em chẳng biết fải làm thế nào...
    thôi,có lẽ em nên từ bỏ anh nhỉ,để cả 2 cùng dc thanh thản.....
  2. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    1 buổi chiều thứ 5 ... đá bóng về ... đường tắc, ko lạ vì hôm nay mất điện ....
    Lên phòng ngồi, tự nhiên cảm hứng chợt dâng lên ... chưa muốn về nhà ... rủ rê ọp, cũng chẳng phải, ọp ẹp j mà lại gấp gáp thế, 8h đi mà 7h mới hò, trong khi trong tay chả có số của ai ... Nhưng vẫn cứ hò, đơn giản vậy ... làm theo cảm hứng ... Gọi cho 1 người, có lẽ là người duy nhất mình cần lúc này ... nhưng ... vẫn đoán trước được, câu trả lời là không. Chả sao, không thì ta đi 1 mình ...
    Chả trách được, vì mình đâu được quyền đòi hỏi ....
    Ra NHL, ô ồ, hôm nay có đêm nhạc, ko thể ngồi bệt ở đây ... nhìn người đi đường ... ko thể ngồi bệt ở đây ... chỉ để suy tư, suy tư về 1 điều j đó ...
    Trà đá bệt Lý Thái Tổ, 1 góc nhỏ sát tường. Trà đá 1 mình ư? Thuốc lá ư? Những thứ thật xa lạ với mình, nhưng sao hôm nay, mới nhận ra 1 điều, đó chính là thứ có thể làm bạn với mình ... ít nhất là trong lúc này ...
    2 cốc trà đá + 4 điếu vina, đứng dậy, thấy lòng thật nhẹ nhõm ...
    @râu: anh bon chen tí, anh ko thích mùa thu, mùa thu với anh là sự chia ly, anh chỉ thích mùa đông thôi
    Được fialovy sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 30/08/2008
  3. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thấy trời se lạnh, thế mà vẫn thấy nắng chiếu vào làm mắt nheo nheo. Nhớ anh mỉm cười trong nắng.
  4. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tốp píc của chị Râu hay nhỉ.
    Mùa Thu...
    Lại nhớ cái mùa thu ấy...
    Kỉ niệm ùa về...
    Thật khó quên...
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thu nữa đã về. Và lại một mùa hoa sữa nữa. Em nhớ tầm này năm ngoái, có lẽ đó là khoảng thời gian em sống vô tư nhất. Mùa thu năm nay, em không còn vô tư nhiều như trước, vì em đã gặp được một người.
    Nhưng em thấy mình sống thật hơn..
    Thu về. Chúc những người yêu mùa thu thêm yêu đời hơn..
  6. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Thu về ...
    Em nhớ bài giảng của thầy Thanh dạy văn trên Cửa Bắc : Đây mùa thu tới , Vội vàg , ...
    Nhớ " Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
    Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng "
    Nhớ " Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
    Tựa cửa nhìn xa , nghĩ ngợi gì "
    Em ngồi bên cửa sổ , mơ mộng nhìn ánh trăng hoà tan với vòm lá ... đẹp đến kì lạ ...
    Thu ... thu đẹp lắm anh ạh ... nhưng buồn ... mang mác nỗi cô đơn ...
    Thèm cảm giác được ôm ai đó dưới tiết trời hanh se lạnh ...
    Em thèm yêu ...
    Thu đến là em thèm yêu ...
    Cũng phải ... thu đẹp thế ... nhưng em chưa được yêu ai vào mùa thu cả ...
    Mình chia tay nhau ... chớm thu ... anh nhỉ ...
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    chỉ nên làm khi nào thật sự tự tin và biết chiến thắng
    Nhưng đôi khi cũng nên làm, dù biết ko thể chiến thắng! nhưng Nếu Có ĐỨC TIN, sẽ có phép nhiệm màu:D
    Tình yêu - mùa thu....ss là ng con gái đặc biệt:D
  8. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn em,khi em nói vậy,chứng tỏ em cũng là người rất đặc biêt,hoặc là mình jống nhau
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thu đã sang chưa?
    Nghe hanh hao thu trong nắng. Nhớ tháng 9 của một thời cấp III. Nhớ màu hoa phượng ngày ấy còn sót lại buổi tựu trường. Nhớ heo may về thổi bay tà áo trắng. Nhớ lũ bạn nghịch ngợm vô tư bên khung cửa đầy nắng. Nhớ những trò nghịch ngợm của cái lũ nhất quỷ nhì ma Nhớ quá.
    Nhớ ngày ấy của ta. Hồn nhiên, trong sáng. Nhớ tình cảm vụng dại, ngây thơ. Nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ đôi mắt trìu mến.
    Mỗi bận thu về, nghe xa xăm nỗi nhớ. Ngập tràn trong ta, sắc vàng của thu. Hanh hao.
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đầy ức chế,chán nản...
    ...7 h tối,anh-người yêu cũ của em-fone em,anh nói em gặp anh nửa tiếng thôi,đi chơi với anh nửa tiếng thôi...em o đồng ý,vì mình đã chấm dứt lâu rồi,mình chả còn gì để nói nữa,em đã nói hết lời với anh rồi,em cố gắng tàn nhẫn hết mức có thể để anh quên em,tại sao a chịu hiểu rằng mình o còn gì nữa,tại sao o buông tha cho em?
    anh gọi liên tục,em chả nghe máy nữa,9 h em xem lại thấy gần 50 cuộc gọi lỡ và bao nhiêu tin nhắn mà em cũng chả buồn đọc nữa...
    ....7h 30,anh- người mà em có cảm tình và em bít là có tình cảm với em-rủ em đi chơi,em chẳng đi được vì em trai em đang ốm,và em sợ ra đường lại đụng độ với ex thì sẽ rất khó xử và mệt mỏi.vậy là từ chối..em nói em đang bận và khi hết bận sẽ nhắn tin để anh fone cho em...
    ...rồi khi nhắn tin,anh jận,anh nói anh đợi fone của em vì em đã hứa như thế rồi mà sao o fone,anh nói nếu em ghét a thì a sẽ o làm fiền nữa..em chả hiểu gì.em chả thik fone đến nhà con trai bao h,em chỉ fone vào mobile thôi,nếu o fải vì máy chẳng đủ cho 1 cuộc gọi dài như thế thì em đã fone rồi...
    ...có lẽ anh vẫn giận,tin nhắn cụt lủn,ừa thì thôi,em mệt mỏi lắm rồi...
    ....8h,anh-người vừa nói lời yêu em,và đôi lúc tình cảm của a làm em thấy xúc động- nhắn tin rủ em đi cafe,em chẳng đi được và nhắn lại nhưng có lẽ anh chẳng đọc được tin nhắn,a lại jận em,em fone thanh minh thì a có vẻ o tin và chẳng muốn nghe,em chẳng bít làm thế nào,em cứ nghĩ anh hiểu em cơ...
    ...9h,anh-1 người bạn của em người mà em rất quý-fone rủ đi uống nước mía,nhưng tiếc là chẳng đi được,vì em bít h này có lẽ gần nhà em,đang có người ngồi đợi em ra ngoài...
    ....10h,lần đầu tiên chat với anh-người em mới quen trên diễn đàn-em cảm thấy rất thoải mái,vì anh đã o ngại mà còn tâm sự với me,kể với em rất nhiều điều về anh.em cảm thấy anh thật giống em,em cảm thấy vui vui vì sao anh lại tin tưởng em thế....
    ....11h,lại những cuộc fone và tin nhắn liên tục của anh-ex của em-,chẳng nghe máy mà vẫn ức chế, mệt mỏi,vẫn buồn chán đến thế....
    ....mùa thu và những người con trai xung quanh mình..chẳng biết nên vui hay buồn nữa...
    Được rose_and_chocolate sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 30/08/2008

Chia sẻ trang này