1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mùa thu: viết cho những cảm xúc fiêu lãng.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 18/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Mùa thu của tớ là cây khế ngọt trĩu quả, chiều nay mẹ giục vặt đi mang chia cho bạn bè.
    Mùa thu của tớ là sáng sáng chạy ra 2 cây na ngóng xem có quả nào mở mắt chưa. Rồi lại chạy vào gọi bố ơi, con thì bê ghế, bố sẽ cầm gậy. Quả này sắp nứt, quả kia còn xanh. Chiều nay con lại ra đứng ngóng na nhưng chỉ có 1 mình bê ghế, bẻ quả.Hôm nay bố nhập viện mà còn chưa lên HN thăm bố được.
    Mùa thu của tớ là kỉ niệm những ngày khai trường đã xa.
    ...........là mùa bão dông
    ...........là 1 chút lãng đãng của những buổi sáng se lạnh.
    ...........là mùa mát mẻ ....là mùa buồn ngủ.
    [nick]
    Được HoaTrangNguyen_sad sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 04/09/2008
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    em bâng quơ nhặt được chiếc lá vàng rơi, ...đúng bàn tay em, nằm trọn trong tay em bé nhỏ...em suy nghĩ...
    đâu đó, cũng có người gói trọn hạnh phúc ở một nơi chốn khác, ...em cười, ...em suy nghĩ...
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    chiều ,trời mát ơi là mát,tự dưng hứng chí thế nào lại đi lượn lờ,shopping chán chê rùi mua vé vào rạp quốc gia xem fim 1 mình .fim kị sĩ bóng đêm dài tận hơn 2 tiếng .bình thường thì xem cùng với ai đó thấy fim dài ơi là dài mà sao xem 1 mình lại thấy nhanh hết thế nhờ,có khi xem 1 mình lại tập trung hơn chăng?mỗi tội con gái đi xem 1 mình thì có gì lạ đâu nhỉ mà ai cũng nhìn
    suốt cả fim,chỉ hâm mộ mỗi anh batman đẹp zai vì anh ý có mấy cái ô tô đẹp wa
    chiều,1 ngưòi nói với em rằng đã o còn nhớ em nữa,rằng e o cần fải tiếc vì ngừời ta chẳng thật lòng với ai bao h,chỉ là trêu đùa vớ vẩn thôi..ừa thì tiếc 1 chút,ừa thì buồn 1 chút...nhưng dường như là hẫng hụt và thất vọng nhiều hơn...em chẳng biết sao a lại nói thế,nó khác với a mọi khi wa,1 người chín chắn chân thành mà em từng biết đâu rồi?tại sao a lại nói những lời như thế?mà cho dù có đúng anh là người như thế,có cần fải nói thế với em o?e o cảm thấy bị xúc fạm hay tổn thương chỉ cảm thấy hẫng hụt và thất vọng vì niềm tin e dành cho a..vỡ vụn mất rồi...mong anh đừng nhắn tin hay fone em nữa.......
    tối..ex lại sang nhà,a làm em giật mình đấy ex ah, a sang biếu quà trung thu,ngồi nói chuyện với bố mẹ em...em đã thấy mẹ em khuyên nhủ anh nhiều lắm...nhưng lúc về chẳng biết vì rượu hay vì cái gì mà ánh mắt anh nhìn em,làm em cảm thấy rùng mình....thật đấy..
    a hỏi chiếc nhẫn đôi mà mình đã cùng đeo,chẳng yêu nhau nữa,em còn đeo chiếc nhẫn đó làm gì?anh nói mai anh sẽ quay lại,a nói a sẽ o bao h bỏ cuộc.vậy em fải làm thế nào đây?tình cảm thì o thể ép buộc,sao a o hiểu,anh càng làm thế chỉ khiến em càng cách xa anh
    ....em giật mình mỗi khi thấy số anh gọi...
    ...em hoảng hốt khi đó là tin nhắn của anh...
    ..em mệt mỏi khi anh liên tục mail dù em o bao h hồi âm nữa..
    ..em fải làm thế nào để a buông tha e...?
    em xin anh buông tha cho em...
    ..10h tối..chẳng hẹn,chẳng đòi mà ai đó lại mang 1 hộp trà sữa đến..lâu rùi o uống cái này,bi h uống tự dưng lại thấy ngon..
    bất ngờ thật đấy,ai đó luôn là người mang bất ngờ đến cho người khác...có lẽ ai đó dễ thương ở điểm này đấy,ai đó có biết o?dường như lúc nào thấy buồn thì ai đó luôn xuất hiện rất đột ngột chẳng bao h báo trước,mỗi lần đều mang đến 1 món quà bất ngờ,khiến mình rất vui...nhìn mặt ai đó lúc đấy,cứ ngại ngại rất dễ thương...cảm ơn ai đó nhé....
    tự dưng hết buồn,hết lo lắng,chẳng hiểu vì sao...có lẽ vì trà sữa...
  4. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy ghét mình....
    Có những lời nói như những cái lông nhím chĩa ra để bảo vệ lòng tự trọng của mình lại làm đau người mình quí mến.......
    Có những khi thật khó để nói câu xin lỗi.....

  5. messager

    messager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đỗ thu về, lòng người dường như dịu lại ý, không còn cái nóng oi ả của bác Hè cáu gắt, cũng chưa đến cái rét cắt da cắt thịt của bà Đông ghê gớm, mà lạnh nóng dìu dịu, đôi khi chợt mát ***g lộng, mang theo hơi thở của Hà Nội và một chút gì đó man mác buồn. Dường như nỗi buồn làm cho người ta dễ đồng cảm với nhau hơn thì phải? ngay cả lúc kẹt xe tắc đường cũng ít tiếng quát tháo hơn.
    Người Hà Nội có tâm hồn thật đẹp (tất nhiên không phải tự khen mình đâu nhá), "mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi"
    Mỗi khi thu về, không hiểu sao lòng mình lại thấy nhớ Hà Nội đến kì lạ, dù đang sống giữa lòng thủ đô. Hình như không còn phải canh chừng với thời tiết, mà có thời gian hơn để thả hồn mình vào thiên nhiên. Mỗi tối đêm đi học về, bổng nhiên muốn hít thật sâu cái gió se se, mà lòng chông chênh đến nao nao. Chạnh nghĩ tới cái thân mình, chẳng có ai để chia sẻ, để than thở cả, và nghĩ đến người ta..... chả bít người ta có nghĩ tới mình không nhỉ???? khát khao làm sao có một lần được sánh bước đi bên người ta dưới trời thu nóng nồng nồng mà lại tê tê ấy, thật khó, sắp hết thu mất rùi, mà người ta vẫn không để ý đến mình hay sao ý!!!!
    Mà kỳ lạ, quần áo thu đông người ta chỉ mặc đầu đông hay sao á, sắp trung thu rùi mà chẳng mặc được vì vẫn còn nóng, còn mặc được quần đùi, áo cộc, ra đường thấy mát hơn thui chứ hông thấy lạnh, lạ ghê, hay bỏ chữ Thu-Đông đi mà chỉ để lại chữ Đông thui nhỉ.
    Hik hik, trung thu này chắc lại ở nhà phá cỗ với bọn nhóc thui, có ai mà đi chơi đâu cơ chớ
  6. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mù?a thu 'Ắn rĂ?i 'Ắy, em thìch mù?a thu lf́m, thìch cà? mù?a 'Ăng nưfa. RĂ?i bĂfng mẶt ngà?y em nhẶn ra mì?nh 'àf thìch anh mẮt rĂ?i.Mù?a thu 'Ắn rĂ?i 'Ắy, tự hứa với lò?ng mì?nh sèf là?m mẶt 'iĂ?u j 'ò thẶt 'f̣c biẶt......Cho em
    Được girlrock sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 11/09/2008
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tự dưng nghe lại bài hát này,thấy hợp tâm trạng thế,1 mùa thu hà nội mơ màng...
    http://www8.nhac.vui.vn/Music/#Play,16243
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
  8. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không có kỉ niệm nào đẹp về mùa thu cả vì mùa thu và mùa đông toàn 1 mình. Năm nay lại thế nữa rồi
    Đang nghe Silent Night, Bodom Night. Hay vật vã!
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chớm thu heo may về, nghe da diết..........một điều gì đấy ko thành hình..........
    Mùa thu, là mùa chia ly hay mùa yêu thương? Ko biết. Nhớ ai đó từng nói, mùa thu là mùa của thiên duyên. Người ta sẽ gặp nhau vào mùa thu, sẽ làm nên những tình yêu dịu dàng và đậm đà sắc thu. Em đợi mùa thu, mùa thu qua tay, em đợi tình yêu, tình yêu...... có đến?
    Sắc vàng thu nghe xao xuyến một nỗi nhớ, khát khao một vòng tay.........
    Có phải ko? Là anh? Hay.........?
  10. Tinipri

    Tinipri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bạn sô cô la này lãng mạn quá.

Chia sẻ trang này