1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mùa thu: viết cho những cảm xúc fiêu lãng.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 18/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Lại lâm vào cái tình huống dớ dẩn, lại nghĩ linh tinh, vẩn vơ, dù bảo lòng là lắng nghe con tim ít thôi, lắng nghe lý trí, uh, thì đã làm được 1 chút rồi, nghĩ tích cực lên, thì coi như mấy cái dòng này là mấy dòng cuối cùng để vứt nốt cái linh tinh ra khỏi mình nào.
    Vứt cái ích kỷ đi nào, dẹp cái tôi sang 1 bên nào ...
    Bình tĩnh thôi ... bước chậm thôi ... chậm thôi mà
    Được fialovy sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 08/09/2008
  2. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    bước chậm thì bao h mới tới
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Mùa Thu Ha Nội....
  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay trời chẳng mưa mà lại cứ thấy buồn buồn mới lạ chứ..mình đúng là khác người thật...
    cứ lúc nào có bạn bè để chat,để cafe,để sms,,,thì o sao,cứ o có ai là mình lại rơi vào cảm giác này.chẳng hiểu đây là cảm giác gì nữa,1 chút cô đơn,1 chút buồn,1 chút trống trải,thiếu vắng...
    hôm nay người mệt ơi là mệt,mà chẳng biết nói với ai,tự dưng muốn được hỏi thăm,muốn được quan tâm,lo lắng thế...muốn chia sẻ cảm giác này mà chẳng biết fải kể với ai nữa...
    mặc dù biết là kể ra sẽ có người vồn vã quan tâm lo lắng đấy,nhưng chả hiểu sao cứ thấy nó giả giả thế nào...
    thế là sắp đến trung thu rồi,chợt nhớ ra mình hẹn hò lần đầu tiên vào trung thu anh nhỉ.đến trung thu năm nay sẽ là năm thứ 3 rồi nếu mà mình còn bên nhau....dù sao thì cũng là ex rồi,cũng xa thật là xa...
    ...sáng nay anh lại nhắn cho em,nói anh vẫn còn yêu em lắm,nói anh rất đau khổ...em hiểu mà,nhưng mà em đã quyết định rồi sẽ o thay đổi,sẽ o bao h hối tiếc,anh hiểu em mà,fải o?
    đã 2 tháng rồi,từ ngày em nói lời chia tay,em thấy thanh thản hơn rất nhiều,em làm những việc mà trước kia em chưa làm,em thấy thoải mái tự do hơn khi o có anh bên cạnh...nhưng những lúc có ốm,mệt chẳng biết nói với ai..em chỉ quen kể với bạn bè chuỵện vui,chuyện buồn nhưng mà mỗi lần ốm hay mệt,em chỉ toàn nhõng nhẽo với anh thôi,buồn cười thật đấy...vì anh nuông chiều em quá rồi nên bi h o có anh ở bên nữa thì những lúc như này em chả biết than thở với ai,fải tự chịu thôi...
    em đã từng quen rất nhiều người con trai,ngày trc khi nhận lời yêu anh và cả bây h,khi mình chỉ là ex cũng vậy,hình như anh vẫn là người hiểu em và chiều em nhất...em cảm ơn anh nhé...
    mai sau,liệu sẽ có ai chiều em như anh o nhỉ?
    ....anh nói đúng thật,trái tim em thật fức tạp dù suy nghĩ rất đơn giản...đôi lúc em cũng chẳng hiểu em tìm kiếm điều gì ở cuộc sống này nữa...đã bao lần rồi nhỉ,em luôn chọn cách rời xa những ngưòi quan tâm và yêu thương em nhất -như anh .lúc nào cũng muốn đưọc quan tâm nhưng luôn cảm thấy ngột ngạt...vậy là rời xa....
    có người nói với em rằng nếu cứ như thế,em sẽ tự đánh mất hạnh phúc của mình...có lẽ thế thật nhỉ....mà em vẫn đi tìm hạnh phúc đấy chứ,liệu nó có đợi em ở phía trước o nhỉ?
    ...gió thổi sẽ đến lúc ngừng,nhưng hết cơn gió này sẽ có cơn gió khác,em chỉ muốn đi cùng gió thôi...
    ...và em sẽ chẳng bao h hối tiếc...
  5. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu, ngay cái tên của nó cũng đủ làm người ta thấy lãng mạn rồi, còn lá vàng rơi này, còn không khí se lạnh nữa... Thiên nhiên quá ưu ái mùa thu khi tặng cho nó nhiều cái lợi như thế, làm người ta cứ phải bâng khuâng vì nó, phải làm thơ vì nó, phải tốn nhiều giấy mực và thời gian dành cho nó (ví dụ như cái topic này và một kẻ đang tranh thủ tham ô giờ làm để ngồi viết linh tinh).
    Tình yêu của mình chẳng bắt đầu từ mùa thu, nhưng lại kết thúc vào một ngày chớm thu , cho nên mùa thu năm ấy là chuỗi ngày dài của những nỗi buồn và cô đơn. Cứ nghĩ rằng sẽ thấy sợ mùa thu, kỉ niệm sẽ lại tràn về khi nó đến... nhưng xem ra mùa thu không có tội, chỉ có con người và trái tim họ mới là tội đồ gây ra những nỗi buồn không thể nào quên...
    Mùa thu chỉ có một cái tội là rất dễ gợi cảm xúc trong lòng người...
  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 10 năm không trở lại với mùa thu HN....
    Những kỷ niệm buồn vui đã đi qua từng mùa thu mà không thể phai nhạt... và mỗi lần Thu về, ở nơi xa xôi này nước mắt lại nhạt nhoà thêm....
    Mùa Thu HN ... Anh đến bên em, trao cho em vị ngọt của tình yêu đầu đời và .... cũng chính vào mùa Thu, anh ra đi rời xa em mang theo tất cả niềm vui và hạnh phúc chỉ để lại cho em một nỗi đau... Hơn 10 mùa thu qua đi .... vết thương trong trái tim em không thể nào lành được..... Những tưởng rời xa HN em có thể quên... nhưng em đã không thể....
  7. ficongtre

    ficongtre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lại lời 1 người thứ 3 đến tai nó, như là 1 phép thử đối với những cái cố gắng của nó, phép thử xem nó đã thay đổi trong suy nghĩ của nó như thế nào. Và dường như lần này nó đón nhận bình thản, ko nhiều cảm xúc như những lần trước đây, những lần mà nó ***g lộn lên ko kiểm soát được mình. Nó bình tĩnh hơn, suy nghĩ và xử lý cũng bình tĩnh hơn. Nó vui vì điều đó.
    Nó tin người ấy, không tin người thứ 3 nào cả. Có thể nó mù quáng cũng được, nhưng chả vấn đề j cả, với những j người ấy làm, nó nghĩ niềm tin của nó là đúng.
    Nó thấy khinh những lời nói kia, những lời dường như chỉ là chia cách nó. Những cái đấy chỉ làm nó thêm yêu người ấy hơn mà thôi.
    Yêu là tin tưởng ... vậy thôi, còn nếu ... nhưng ở đây sẽ ko có chữ nếu đâu, nó tin vậy
  8. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ đọc blog entry của một người mới chợt nhớ ra là HN đã vào thu. Vậy là đã hơn 1 năm, à không, 2 lần rồi không được ngửi cái mùi nồng nồng của hoa sữa, ko được cảm giác cái se lạnh của gió thu Hà Nội.
    Lạ lùng! Vừa mới về HN cách đây hơn một tuần mà tại sao mình lại không cảm thấy gì và quên mất đang là mùa thu nhỉ? Phải chăng lúc đó thời tiết còn đang nóng, phải chăng lúc đó công việc gia đình quá bận, phải chăng vì quá nhiều điều suy nghĩ trong đầu làm mình mất đi cảm giác? Tất cả đều có thể...Đáng tiếc...giá mà .. Phải làm sao để nhớ???
    Ôi mùa thu...ta nhớ...
  9. thientac

    thientac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hic'' ..mùa thu đã đến thật rồi..sao lòng thấy mênh mang, trống trải wá.híc
  10. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    HN mùa thu đi giữa mọi người ... lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai ??? Sẽ có 1 ngày trời thu HN trả lời cho tôi ....

Chia sẻ trang này