1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mùa thu: viết cho những cảm xúc fiêu lãng.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 18/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tối đưa em trai đi học xong tự dưng có hứng đi lượn ngoài đường
    định gọi cho 1 ngưòi đi cùng nhưng nghĩ h này có lẽ đi cùng ngưòi iu rùi,thế là lại thôi.đi 1 mình vậy
    đi lung tung khắp nơi shopping,thì còn biết làm gì nữa khi có 1 mình? cuối cùng cũng vác về 1 cái quần jeans,chả biết sao lại mua nữa,lâu rùi mình có mặc quần jeans đâu nhỉ..
    chủ nhật là trung thu rùi,nhanh thật đấy.ngoài đường chỗ nào cũng thấy bán mặt nạ,đèn ***g,đèn ông sao,đồ chơi các kiểu...chỗ nào nhìn cũng rực rỡ toàn màu đỏ,màu vàng của đèn của đồ chơi,của bánh trung thu.tự dưng thik nhìn thấy những màu sắc rực rỡ ấy thế.
    ngoài đường đông thật đấy,chả thấy ai đi 1 mình shopping như mình cả.mà dạo này mới có thói wen đấy thì fải...
    cũng chả sao cả,tập dần đi thui,sang năm o ở nhà nữa,1 thân 1 mình thì ai sẽ lo lắng cho mình đây
    đi 1 lúc mà đã đến h đón em rùi,cứ tưởng đi 1 mình thì thấy thời gian sẽ qua lâu hơn đi cùng ai đó.tối nay mới biết hóa ra chẳng fải thế.thời gian chỉ qua lâu khi ta đợi chờ 1 ai đó mà thôi...
    tối về lên diễn đàn đọc pm của 1 ngưòi,khiến bi h mình cũng mất ngủ.chẳng bít nói thế nào nữa.nỗi nhớ cũng có tội sao?nếu o thể nhớ thì em fải làm gì?
    khi em nói e nhớ a,e đã bỏ qua tự ái của mình rồi
    bi h em lại muốn nói em nhớ anh...
    những chắc là ...khó wa...thôi vậy...
    1 đêm mất ngủ....
  2. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ có lẽ đã hết ... hết thật rồi ...
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hai mươi ba tuổi rồi em nhỉ?!
    Mùa thu là mùa của những cơn gió không hiểu nổi chính mình, nên đành lặng lẽ lang thang qua từng góc phố,..... lang thang đến khi tìm được những chiếc lá vàng đầu tiên.
    Khi đó, mùa thu mới thực sự là chính nó.
    Đời người cũng có những giây phút giao mùa. Những giây phút mình ngồi với chính mình, để tự hỏi rằng: Mình là ai???!!! Chặng đường tới đây mình sẽ cần gì???!!!
    Một người đàn ông luôn ở bên mình, chăm sóc cho mình từng ly từng tí, thì sẽ khó có thể đem lại cho mình những giây phút thăng hoa. Còn người mà mình thực sự đam mê, thì ít có thời gian để ở bên mình lắm.
    Nhưng mà rồi mùa thu sẽ qua nhanh thôi......
    Rồi thì em sẽ sớm tìm thấy chính bản thân mình.....[ rose]
    Ước gì anh có thể làm cho mùa thu trôi qua nhanh hơn.....
    Hà nội Đêm trở Gió
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5EFCC/

  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh onami đã chia sẻ với em
    em dạo này cứ suy nghĩ lung tung,lãng mạn,mơ hồ,ngây ngô....chắc chẳng fải do mùa thu đâu a...
    @fi:anh này,bi h mọi thứ mới bắt đầu mà,a chẳng bỏ cuộc đâu ,anh nhỉ
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    love is not a game
    but someone always plays with it?
    why?
    Được rose_and_chocolate sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 16/09/2008
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bởi vì:
    "Tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng".​
    Thôi, hết tuổi teen rồi mà......
  7. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Trời thu se sắt. Chợt khựng lại trong cuộc sống hối hả bởi hương hoa sữa đã thơm len từng cơn gió...
    Đắm mình trong những vũ điệu salsa nóng bỏng, bỗng thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa chốn đông k lắm xa lạ...
    Chới với... Cuộc sống cứ như vậy trôi, niềm cảm hứng duy nhất còn cháy là salsa nhưng đôi lúc chỉ âm ỉ.
    Nhớ a se sắt. Nhưng a quá xa, quá bận. E đợi. Và a vẫn quá bận...

    Cuộc sống với những khoảng lặng. Mệt mỏi hay chán nản???!


  8. thukhongem

    thukhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai cũng có kỷ niệm với mùa thu vậy, mùa làm cho người ta có lúc chợt buồn, chợt xao xuyến rồi lại khe khẽ vui trong lòng.
  9. SongCHT

    SongCHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thu rồi nhỉ
    đúng khoảng thời gian này năm trước
    ta lang thang
    ta có thêm những người bạn mới
    sống cs mới
    thấy nhớ
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    anh đột ngột fone.
    ...em đột ngột quyết định nghe.
    mình đã nói gì với nhau hơn 1 tiếng nhỉ?
    em thậm chí đã cảm thấy o ghét a nữa,cảm thấy o cần tránh mặt a nữa,cảm thấy đã có thể gặp bình thường như 1 người bạn,sau 1 tình yêu..
    em o shock khi a nói đã có ngưòi con gaí khác đến bên anh,xinh đẹp và yêu anh,em tuy có bất ngờ nhưng vẫn thấy vui,cho a và cho cả em nữa.vì em nghĩ rằng cô ấy sẽ giúp anh quên em,rồi a có thể tiếp tục cuộc sống mà o có em và em cũng o còn day dứt vì đã đột ngột rời bỏ anh.
    em cũng o shock khi anh nói bây h anh chỉ biết kiếm tiền và kiếm được rất nhiều tiền.2 tháng mình chia tay,a đã kiếm được 40tr rồi fải o? vì em luôn biết a có khả năng,a chăm chỉ và giỏi kiếm tiền.nhiều người nói a o có điểm gì đáng chê,tại sao em lại chia tay?
    anh cũng hỏi em câu như vậy fải o? đến bây h a vẫn hỏi vì a o bằng lòng với câu trả lời của em.và vì điều đó mà a hận em?

    nhưng khi a nói cô gái mới của a,o chỉ là yêu đơn giản như em mà a đã có thể dùng tiền để tiến xa hơn rồi? và còn 1 vài cô gái khác nữa... và từ bây h a sẽ thế vì a hận em?
    là a đây sao? o còn yêu nữa mà sao em cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương quá? em o nghĩ mình mới chia tay 2 tháng mà a đã thay đổi nhanh vậy.anh bây h chỉ biết kiếm tiền và dùng tiền để làm mỗi chuyện đó thôi sao? a muốn chứng minh điều gì với em? hay a đơn giản chỉ muốn làm tổn thương lòng tự trọng của em mà thôi?
    vậy mà a vẫn còn có thể nói vẫn yêu em và đợi em?chỉ cần em quay lại với a? a đã tự dứt bỏ hết mọi cơ hội rồi,1 chút tôn trọng dành cho a,1 chút tốt đẹp em nghĩ về a h cũng o còn nữa...
    em cảm thấy ghê sợ,anh hiểu o? e h chẳng còn muốn gặp a nữa.
    chẳng lẽ con trai là thế ah? chẳng lẽ chỉ vì hận thù mà con người ta có thể dẫm đạp lên tình yêu và lòng tự trọng như thế ah?
    tự dưng mất hết cảm xúc...

Chia sẻ trang này