1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mùa thu: viết cho những cảm xúc fiêu lãng.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 18/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Anh bạn em đang ở trong tình trạng mất hết lý trí thôi. Ở một thời điểm khác, khi đã thực sự bình tĩnh, anh ta sẽ cư xử khác đi.
    Anh ta đang tự huỷ hoại cuộc đời của chính mình bằng cách trả thù đời đó. Nếu không kịp dừng chân, anh ta sẽ rơi vào vực thẳm.
    Còn em.......Anh nghĩ trong thời điểm này em đừng nghĩ đến bất cứ người đàn ông nào. Đụng chạm đến tình cảm trong thời điểm này không làm em quên đi chuyện đáng buồn, mà còn có thể gây ra những chuyện không hay cho bản thân mình.
    Hãy lao đầu vào công việc, hay chăm sóc cho gia đình, hãy tìm lại những sở thích trước kia của em. Chính những thứ đó mới có thể giúp em vượt qua được thời gian này.
    Rồi sẽ tới một ngày, em hoàn toàn vô cảm khi nghĩ về những chuyện này thôi.
  2. Sinhngay8th8

    Sinhngay8th8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Trời _ box TS chuyển thành TVTY roài hả bạn Ô [r23)] _ sao cả em Râu và bạn Ô đều không nghĩ đấy chỉ là đòn của cậu ta mà thôi _ khuyên thì thật ra nói chung chung thì cũng đúng nhưng chưa chuẩn đâu bạn Ô ạ _ bạn phải biết rõ và phải hiểu người mình đang khuyên là thế nào thì đưa ra lời khuyên mới chuẩn được
  3. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Topic này đc 1 tháng rùi đấy
    Thấy topic này là cảm xúc là ùa về như bão í
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vàng 1: Đại đa số các thành viên Box Tâm sự đều đâu có tâm sự với cái computer đâu bạn.
    Vàng 2: Mình có khuyên gì đâu, cũng chả tư vấn gì cả. Chuyện tình cảm mình cũng cũng "gà" như 1 cậu trai mới lớn thôi mà. Có biết gì đâu mà khuyên với chả tư vấn. Đây chỉ là sự chia sẻ thôi bạn à.
    Vàng 3: À......Cái này thì....
  5. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu rồi mà nóng quá Râu ơi, chả có cảm xúc mà viết nữa, mệt như j :(
  6. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    bác X jà rồi nên hiểu sâu về đàn ông nhắm
    @ Râu: cái đòn đó cũng hay đc đàn ông dùng nhắm ...
    cái jì qua rồi thì qua luôn .. đừng nghĩ ngợi níu kéo làm jì cho mệt.
    cái gương vỡ thì có gắn chặt nó lại vẫn còn vết rạn mà , với lại .. nhìn vào đó chỉ thấy hình ảnh méo mó thôi ..
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu....
    Mùa gì nhỉ, mùa cưới, mùa sinh, mùa..chấm...chấm...
    Mùa thu với bầu trời trong xanh, và nắng vàng dễ chịu. Không phải cái nóng oi bức nóng nực như mùa hè, không phải cái ướt át của mùa xuân, cũng không phải là cái lạnh giá của mùa đông. Tôi gọi mùa thu là mùa dịu dàng.
    Mùa thu, tâm trạng của con người sang trang mới, cũng có nắng đấy, gió đấy, và cũng có cả những cơn mưa. Nhưng gió mùa thu nhẹ hơn, mát hơn " gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, năm canh mơ màng,..." Và nắng mùa thu, cái nắng ngập lòng người, nắng để đất trời rực rỡ, nắng để đốt cháy niềm tin về một tương lai tươi sáng. Tôi thích đi dưới nắng thu lung linh.
    và mưa, mưa mùa thu, ướt ngõ nhà nàng khi pháo cưới tí tách, mưa làm đôi lứa hạnh phúc trăm năm. Mưa mùa thu, chỉ cảm nhận thôi đã thấy đôi bàn tay tê dại vì cảm giác miên man, dịu ngọt.
    Có ai yêu mùa thu không nhỉ?
    Mùa thu cũng là mùa trung hoà của các mùa. Yêu mùa thu, yêu sự dịu dàng sâu lắng lắm lắm....
  8. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0

    tối đi sinh nhật câu lạc bộ ở xmen,tháng này lên x-men 4 lần rùi.dạo này suốt ngày kara,tự dưng thik hát hò thế o bít
    vui thật đấy,lâu lắm o gặp bao nhiêu bạn cũ từ năm ngoái,gặp cả những ngưòi bạn mới nữa,vui chả mún về
    11h mới về đến nhà,mệt phờ cả ngưòi..
    tự dưng thấy trong lòng nhẹ nhõm khoan khoái thế,chả suy nghĩ gì cả
    chả bù với hôm trước
    chẳng bít vì mấy hôm nay được mọi ngưòi phân tích an ủi nhiều nên mình chẳng suy nghĩ gì nữa hay là tại tối nay đi hát kara vui quá nhỉ
    ..lúc nãy online ex lại nhả vào nhắn tin,mình out luôn chẳng trả lời.chẳng hiểu để cái stt đấy làm gì."o gì thay thế được em ư?" chẳng quan tâm nữa.
    chẳng có đường quay lại,chẳng bao h
    mình chẳng hối tiếc
    chưa từng hối tiếc
    và sẽ o bao h hối tiếc
    2 ngày qua,được mọi ngưòi quan tâm thế,tự dưng thấy mình o cô đơn,thấy mình may mắn,vì còn rất nhiều ngưòi quan tâm đến mình.
    ...cuộc sống vẫn tiếp diễn...
    quan trọng chợt nhận ra mình o cô đơn
    ...dù mình đang lạc đường...
    nhưng mình o cô đơn
    sẽ có lúc tìm được lối về,1 lúc nào đó...
    dạo này trời thu mát thế o biết,tự dưng thik được chụp ảnh thế
    thỉnh thoảng tự thấy mình xinh ^^
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cũng thấy cảm xúc phết nhưng chưa phiêu được là sao.Thế mà!
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc chẳng hiểu mình bị làm sao
    hôm qua đi thăm khắp nhà các bạn đến nỗi chúng nó tưởng mình bị làm sao,sau mấy tháng tự dưng mình biến mất và xuất hiện đột ngột
    nghĩ lại,mấy đứa bạn thân,đứa nào cũng cưới hết.o thì ít ra cũng là có kế hoạch cưới và cuối năm.chỉ còn mình...
    con minh cứ bảo mình,23 tuổi rồi mà còn chia tay với người yêu thì tao cũng sợ mày thật đấy,đến bao h mới lấy chồng?
    mà sao bi h ai gặp mình cũng hỏi ngưòi yêu đâu,bao h lấy là thế nào nhỉ? cứ 23 t là fải lấy chồng ah? lạ kỳ!
    lúc mình nói chia tay rồi.đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt bảo tao o tin,anh ý chiều mày thế cơ mà.chả biết nói thế nào
    hôm qua việt anh hâm về nước,cả ngày cứ nt với fone suốt,làm mình cũng thấy đỡ buồn,đã đồng ý tối đi ăn sườn nướng rùi,thế mà đến tối tự dưng thấy buồn buồn,mệt mệt khó hiểu,thế là chả đi nữa,hẹn hôm khác.
    chẳng hiểu có fải do bạn bè nhắc đến anh nhiều quá o nhỉ,mà mình tự dưng cũng thấy nhớ nhớ.chắc chỉ là cảm giác hậu chia tay thôi nhỉ? chẳng biết nữa,2 tháng rồi chả cảm thấy gì,bi h tự dưng đi qua mấy chỗ quen quen hay đi,hay ngồi,chỗ nào cũng thấy có kỷ niệm,lại thấy nhớ nhớ...
    hôm qua anh lại nhắn tin và fone ,mà sao chả thấy bị làm fiền hay tức giận như lần trc nữa,chỉ thấy h cảm giác thiếu thiếu gì đó,buồn buồn,nhớ nhớ...
    nhưng tim cứ thấy đau đau mỗi lần nghĩ đến những lời nói của anh.
    nhớ mà làm gì,đau mà làm gì chứ,chẳng thể quay lại,mỗi người ai cũng có lòng tự trọng mà.
    đêm qua tự dưng trào nước mắt,chẳng biết là vì cái gì?
    may mà việt anh fone đến lúc buồn ngủ,rồi ngủ quay chả biết gì nữa..
    hôm nay là 1 ngày dài.....
    tự dưng sợ những ngày nắng thế,sợ fải đi 1 mình....

Chia sẻ trang này