1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký mùa thu: viết cho những cảm xúc fiêu lãng.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hay là em thử quay lại với anh ấy đi.......Gặp một lần thôi.......
    Biết đâu sau lần gặp đó em sẽ nghĩ lại. Còn nếu gặp nhau mà chẳng còn chút gì gọi là vấn vương thì.......cũng tiếc gì 1 lần cuối cùng.
  2. wintersea05

    wintersea05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Biết em sẽ buồn.. vì thuyền anh chưa rời bến.......
    .........
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    @onami:nghĩ đến những gì anh ấy đã nói,em thực sự o bao h muốn gặp lại vì điều đó khiến em cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương
    nhưng tình cảm thì nó cứ thế,điên zồi
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Để bụng làm gì một câu nói hả em? Ai chả có lúc giận quá mất khôn. Kể cả anh ấy đã làm như thế thật với mấy cô gái khác, chứ không chỉ là nói suông....thì đàn ông mà......
    Cái chính là em vẫn còn chút tình cảm với anh ấy. Như thế thì nên quay lại.
    Rồi sau này lấy chồng.........Còn bao nhiêu lần vợ chồng giận nhau ấy chứ....Bao nhiêu lần giận quá mất khôn ấy chứ. Em thấy đấy, bao nhiêu cặp vợ chồng cãi, chửi nhau, thậm chí đánh nhau....mà rồi có bỏ nhau đâu. Đó là một thưc tế mà mình nghĩ là mình không bao giờ có thể chấp nhận. Nhưng đến khi có gia đình rồi thì ai cũng đành chấp nhận cả thôi.
    Cứ thử gặp lại anh ấy 1 lần đi. Chủ động gọi điện.
  5. gemininl

    gemininl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mùa thu đầu tiên có anh, mùa thu đầu biết cảm jác khi yêu thế nào nhưng sao anh vô tình, sao anh ko chịu hiểu em. Mùa thu đang đến mà em đã sợ mùa đông rùi anh ah.
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tối nay,đáng lẽ đi học thêm,nhưng nghĩ thế nào em lại quyết định gặp anh.mấy người bạn cứ khuyên em đừng trốn tránh nữa,gặp anh 1 lần cuối cùng để nói cho rõ vì dù sao nói chuyện trực tiếp cũng dễ hơn là fone
    a đến,a kêu xe ở nhà mọi người đi hết nên anh đi xe ôm đến.em biết a nói dối để đi chung xe với em,lần nào giận nhau anh cũng thế.
    trên đường cũng chẳng nói gì nhiều,anh chỉ bảo dẫn em đi ăn,nhưng em đòi ra quán uống nước.anh chẳng nói gì,bất chợt cầm tay em giữ chặt,em giật mình nhưng mà giật ra,anh chỉ cười .lúc nào cũng thế
    đi lòng vòng lại vào cái quán quen bên hồ nam đồng,dạo này thik ngồi bên hồ ý thế
    nói đi nói lại,chẳng hiểu thế nào lại cãi nhau.anh và em muốn đời vẫn thế,chẳng thể hòa hợp,
    đáng lẽ cứ để em về,sao anh lại đi theo em để nói những lời xúc phạm em như thế?chưa bao h có ai nói xúc pham em như thế.em thực sự thấy shock.em thất vọng,chán nản,buồn lắm.dù cho có chia tay hay như nào,từ trước đến h,lúc nào em cũng hình dung về anh với hình ảnh khác,bi h chỉ vì mấy lời nói đấy mà em fải nghĩ khác hay sao?
    về,đi đường mà chả nghĩ gì,cứ lao băng băng trên đường,chẳng biết vì gió hay là bụi nữa mà nước mắt cứ chảy ra.nhưng chắc chắn là o fải khóc đâu,sao em fải khóc vì anh cơ chứ? o fải mà...
    về đến nhà,mở máy thấy mấy cuộc gọi lỡ của anh và tin nhắn.anh nói anh xin lỗi,lúc nãy lỡ lời vì nóng giận,em đừng giân anh?lời nói nói ra rồi như bát nước đổ đi,có thể lấy lại được hay sao.
    anh lại fone,em nghe máy,anh giải thik anh xin lỗi,mong em tha thứ.bi h anh lại nói tất cả những cô gái anh nói đến chỉ là để thử em,rằng anh có quen nhưng chưa làm gì cả?
    bi h anh bảo em fải tin thế nào?em chẳng tin vào bất cứ gì anh nói nữa.làm sao có thể tin sau những gì anh gây ra cho suốt thời gian qua và cả tối nay,em o tin anh nữa,đừng nói yêu em nữa,xin anh...
    bây h tim em đau lắm,rất đau,mà o hiểu vì sao?
    ...cần 1 bờ vai để khóc......
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20

    Mà thôi. Đi ngủ sớm đi em à,.......
    Con trai buồn thì đi nhậu....Say bét ra rồi hôm sau sẽ quên hết....
    Con gái buồn thì làm gì cho hết buồn nhỉ?!
    Mai Hà nội lại có bão về rồi...... Lại mưa.......
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 24/09/2008
  8. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Bài hát đó ... mới biết đến nó chiều hôm qua thôi .... nhưng sao mình nghe nhiều đến vậy ... bài hát thật hay, nghe đi nghe lại ko biết bao nhiêu lần, có lẽ phải đến trăm lần ... để rồi .....
    Để rồi giờ nó vẫn cứ văng vẳng, muốn nghe lắm, nhưng sợ nghe xong lại .... lại .... thôi, tốt nhát là ko nghe nữa ...
    Bộ phim có bài hát đó ... thật hay ... thật ý nghĩa ... nhưng ... có lẽ nên cất đi, xem vậy là đủ rồi ...
    Bình yên nhé ...
    Được fialovy sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 24/09/2008
  9. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu năm nay nóng và oi bức vãi, mãi mà không ngủ được bực cả mình
  10. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của e viết a đoán chắc là e vẫn còn tình cảm với ex và hiện tại đến bây giờ tuy anh ấy là người làm e đau nhiều nhất những cũng là người mà em yêu nhiều nhất và chưa ai có thể thay thế được hình ảnh của anh ấy trong em. Chỉ tiếc rằng tình yêu của e nó vẫn chưa thực sự đủ lớn để tha thứ cho những lỗi lầm của anh ấy,chỉ tiếc rằng cái tôi của e vẫn quá lớn, để có thể bỏ qua lòng tự trọng của mình để đến với người mình yêu. Cuộc sống là 1 chuỗi tiếp nối của những sự lựa chọn, và mọi chuyện đều có 2 mặt của nó. Chỉ có sự lựa chọn cái được nhiều hơn cái mất, e đã chọn lòng tự trọng của mình và cái được của e là trong mắt mọi người e là kẻ chiến thắng, là sự hả hê khi thấy người mình phải quỵ luỵ nay phải quỵ luỵ lại mình. Và cái mất của e là nỗi đau trong tâm hồn, là giọt nước mắt từng đêm và những tháng ngày sống trong kỉ niệm. Em hãy nhớ câu này, trong tình yêu người tưởng mình là kẻ chiến thắng lại là người đau nhiều nhất !!!
    Em bao rằng em không bao giờ hối hận ư, chưa bao giờ hối hận ư, sẽ không phải hối hận sao. Xin lỗi em, những người mà luôn mồm bảo mình ko bg hối hận lại là những người hối hận nhiều nhất, là những người phải chịu nhiều nỗi đau nhất, và những ngưòi như thế sẽ không bao giờ khá hơn được vì không bao giờ hối hận đồng nghĩa với sự cố chấp và chịu đựng dày vò
    Nghe những gì em viết anh đoán ex vẫn còn tình cảm với e nhiều lắm đấy chỉ tiếc rằng anh ấy có hơi nóng tính lên những lúc nóng giận không kiềm chế được mình, em nên nhớ 1 điều rằng những người nóng tính thì thường rất hay quên và không để bụng, chẳng lẽ chỉ vì những câu nói lúc nóng giận mà e chấp nhận đánh đổi lấy hạnh phúc của mình sao, như thế có đáng ko
    Anh thấy bây giờ mọi chuyện với e vẫn chưa muộn, e hãy nên suy nghĩ kĩ lại và hay cân nhắc xem mình sẽ được hay mất nhiều hơn khi quyết định như thế, anh không khuyên e quay lại mà cũng chẳng khuyên em chấp nhận cuộc sống với cái mặt nạ như hiện tại mà anh chỉ khuyên e hãy cân nhắc và suy xét lại chuyện này trưóc khi mọi việc vẫn chưa muộn. Vì em nên nhớ 1 điều rằng con trai khó tha thứ, nhưng rất dễ quên đấy !!!
    Chúc e sẽ có 1 sự lựa chọn đúng đắn :)

Chia sẻ trang này