1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MÙA !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi athena_83, 12/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký MÙA !!!

    Bố thân mến............
    Mọi việc có thể diễn ra khác nếu như bố 0 nói thế , bố mắng con trách con , nhưng bố đừng xúc phạm con như thế . Con 20 tuổi rồi , 0 còn trẻ con nữa . Bố chưa bao h để cho con quyết định 1 việc nào cả , sao sự tin tưởng của bố với con lại ít thế . Con chỉ cố gắng làm sao mọi việc có thể hoàn hảo theo ý bố .
    Nhưng con người vẫn chỉ là con người bố ạ , có ai hoàn hảo đâu . Nhiều khi con cũng chẳng hiểu bố nói như vậy có ý gì 0 , nhưng đối với con những lời nói của bố nặng nề quá . Nhiều khi bố quá cực đoan, chưa bao h bố nghĩ con sẽ như thế nào , sẽ phản ứng như thế nào với những lời nói của bố . Con là phận con cái, chỉ dám câm nín , 0 dám cãi lại . Con thấy sợ ............
    Người ta cứ bảo con gái chọn người yêu theo tính cách của người bố , điều đó có thể áp dụng với con 0 ? Con muốn trốn tránh tất cả , mọi việc dạo này với con diễn ra quá nhanh . Con muốn tâm sự với bố , muốn nói chuyện với bố , nhưng mỗi lần nói chuyện chưa bao h bố và con có quan điểm đồng nhất , vẫn chỉ là những câu bố luôn đúng . Tưởng rằng cái mùa này mọi chuyện với con đơn giản nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng hình như mùa đông con lại càng rút sâu vào cái vỏ ốc vốn có của mình hơn ..............
    Con chỉ muốn bố lắng nghe con 1 lần , đừng ép buộc con những gì mà con 0 muốn .........Con chỉ mong bố hiểu được và mọi việc với con sẽ khác đi , con sẽ lại là con trước kia ............


    Được athena_83 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 12/12/2003
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Điệu mùa !
    Mình đèo nhau qua mùa hạ
    Quàng vai những buổi chiều
    Thơ cồn cào trong ngực áo
    Ngày đã rất xa......
    Mình đèo nhau
    ngang qua mùa thu
    Chỉ nắng và hoa vàng
    thôi cũng đủ
    Rớt rơi hoài,
    Kỷ niệm cũ lang thang...........
    Mình đèo nhau qua sân đông
    Gió tràn vai, con đường chật hẹp
    Hoa tím quắt quay,
    nỗi nhớ kiệt cùng
    Nắng chưa vàng một sớm xuân
    Mình đèo nhau
    về ngang bến cũ
    Mùa vừa sang sông.............

    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi xem pháo hoa trên Hồ gươm , 2 con đi với nhau thêm 1 thằng nữa . Ông anh cũng lạ , chẳng thấy nói chuyện , cứ tưởng nói như thế là thật : Em mang N đi cùng nhé ...........ông anh cười cười chẳng nói. Khổ thân nó , trách móc mình đủ điều , chẳng biết nghe ai . 1 bên là anh , 1bên là bạn .
    Lễ bế mạc chẳng có gì đặc biệt , từ lúc thua Thái cái không khí ngoài đường cũng trầm hẳn xuống , người đi lặng lẽ quá , như mình thôi , cũng 0 khá lên được . Nhớ ấy quá , tớ muốn để cho gió cuốn trôi đi tình cảm của mình nhưng 0 được , hình như nó càng làm cho tớ 0 thể quên được ấy
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !

Chia sẻ trang này