1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MUFC - Nơi mọi người có thể tâm "hự" giảm stress - ?T?+?T,=?~?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Nistelrooy82, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fortminor

    fortminor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Mệt và chán....
  2. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Ốm roài
  3. Amor_Real

    Amor_Real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Khoẻ ghê. Tuần chắc tập thể lực 24/7 để đáp ứng nhu cầu khoẻ và đẹp.
  4. ManU_Fan

    ManU_Fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mưa lắm thế .... nhẹ ... lất phất ... nhỏ thôi ... nhưng mà đau ... hạt mưa nhỏ ... như kim châm lên môi lên má ... Đạp xe ... chả thik đi xe máy trong mưa ... vì vội vàng quá ... mưa bay mất ... chầm chậm ... mưa rơi ... mưa nhảy nhót trên trời .... Trời ko xanh .... vì mưa đấy ... mưa có tình nhưng giả bộ vô tình ... Ghét mưa ...
    Gió .... có mưa và có gió ... gió nhẹ nhàng ... gió thổi tóc bay bay ... tóc yêu gió và gió cũng yêu tóc ... quấn quít bên nhau ... Lá cây lay lay ... xanh mơn mởn và rung rinh ... Gió bay trên trời ... gió chợt rời tóc mà đi ... Lá bay ... gió bay ... tóc bay bay ...lất phất ... rất nhẹ ... dịu dàng quá ...
    Phố thưa người ... người ta ko thik mưa như mình ... người ta đi vì có mục đích ... mình thì ko ... mình đi vì mưa rất hiền ... Mưa nhỏ hơn ... đường chợt đông ... chợt ồn ào ... đánh mất mưa ... đánh mất gió ... Rẽ vội ... Con đường làng đã lâu ko đi ... thấy yêu hơn trong mưa ... ko bóng xe ... ko bóng người ... chỉ có mình và mưa và gió bay ...
    Im lặng ... niềm vui như cái mầm cây đang chồi lên trong T, nhớ huyền ảo .... lúc bé cũng thik huyền ảo vì rất ảo, long lanh ... đẹp cổ tích ... lớn như bây giờ mới biết huyền ảo ko phải là cổ tích ... huyền ảo do thực tế tạo thành ... ko còn thik huyền ảo như ngày xưa ... Ghét cái j` thực dụng ... Thực ra thì huyền ảo ko thực dụng ... nhưng nó ko tự nhiên ... ko hoàn hảo ... mình thik cái hoàn hảo của tự nhiên ... chả phải là cầu toàn ... tự nhiên đã là hoàn hảo rồi ... Perfert T_T Vẫn thik cổ tích ... và thik làm trẻ con ... làm nũng lắm ... tự nhiên dịu dàng lạ ... cũng thik dịu dàng ... bản tính rồi ... thay đổi được ko ...
    Yêu đêm ... yêu gió ... nhưng ko thể ra ngoài ban đêm để hóng gió .... người khác nghĩ nhiều hơn mình tưởng ... Cầu Đuống đêm cũng đẹp lắm .... trăng in bóng xuống mặt sông ... trăng sáng ... mặt sông sáng ... sáng lấp lánh ... sáng tự nhiên ... ấy là hoàn hảo ... Đêm qua ... cầu Đuống đêm có gió dịu dàng .... có mưa lất phất ... có tự nhiên ... có hoàn hảo
  5. ghet_cai_thai_do

    ghet_cai_thai_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    ???????????????
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    chả thích mưa jì cả...Mưa bửn...Đường bửn...Tóc cũng bị bửn...Nhất là mưa to thì chỉ muốn nằm nhà...khỏi muốn đi học luôn
  7. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên HOI lại còn kém, hơi tí là ốm, hơi tí là viêm họng. Chán quá.
  8. nhem1029

    nhem1029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    bực mình,một chuỗi ngày đen đủi
  9. nhem1029

    nhem1029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    1 chuỗi ngày đen đủi
  10. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có jì để nói

Chia sẻ trang này