1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MUFC - Nơi mọi người có thể tâm "hự" giảm stress - ?T?+?T,=?~?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Nistelrooy82, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng ta đã sửa đc cái máy của ta, thật là đỉnh :))!!!
  2. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    đau răng thế
  3. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Cái tội ăn nói lung tung =)).
  4. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Xưa hôn anh một lần rồi đau răng gần chết. Các bạn có biết bài này không nhỉ?
  5. ManU_Fan

    ManU_Fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    1 người bạn online đã ra đi, cái cảm giác sẽ có 1 cái nick vui tính và thân thiết sẽ offline mãi mãi, thật là hẫng hụt. Ngắn thôi, chỉ 1 dòng mes ngắn gọn là anh đã qua đời, và em ko nói được câu j`. Em ko dám tin, em cứ mong rằng đó là 1 kẻ nào đó ăn cắp pass của anh vào tung tin láo toét, em đã mong thế đấy anh ạ, em mong rằng chỉ ngày chiều hôm đó, sẽ có 1 cái nick khác vào pm em bảo ko biết đứa nào ăn cắp pass anh tung tin mất dậy làm anh phải lập nick mới. Em vào blog của anh. Nhưng chỉ toàn là những dòng cm chia buồn, em có tin ko, có tin nổi ko, em phải tin à, em ko muốn, anh còn chưa cho em xem mèo nhà anh cơ mà, anh thik bắt ma nữ xinh đẹp cơ mà, anh hay doạ em cơ mà, làm ơn đi, doạ em 1 lần nữa, cm em 1 lần nữa, cười với em 1 lần nữa ....
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Em quen anh Hưng àh???
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu cho lần đầu tiên post bài ở MUFC. Anh mod bảo vào đây vui lắm, mà em thì lai j ham vui
  8. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn đã có bài hát có lời là: Sống trên đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi. Nhưng thật sự nếu trên đời sống này nếu tấm lòng của ta, tình cảm của ta dành cho một người thật lòng, thật sự, thì gió ơi đừng cuốn đi vì như thế chẳng phải là vô nghĩa lắm sao? Hôm nay ta buồn quá, ta buồn vì có một đứa em nói không nghe lời, một đứa em ích kỷ, một đứa em ngang ngược, hay dỗi hờn những chuyện không đâu, ta đã hết lòng vì nó nhưng ta được đáp lại cái gì, đáp lại là một con số 0 tròn trĩnh, ôi sao ta buồn thế? ta buồn không phải vì ta đã hết lòng cho người em ấy, mà ta buồn vì con người đó không biết trân trọng tình cảm của những người xung quanh, sống vô cảm và thật sự là vô trách nhiệm với bản thân nó.
    Ước gì nó đừng ích kỷ đừng sống với cái tôi của mình quá, đừng giận hờn những chuyện không đáng có và nó hãy biết nói câu xin lỗi từ đáy lòng mình. Nhưng than ôi, đó chỉ là một điều ước mà thôi.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, nhưng đừng để gió cuốn đi, mà hãy biết chia sẻ, hay biết chan hoà trong tình thân ái.

  9. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng /
    Để làm gì em biết ko?
    Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
    Chẳng phải cứ để gió cuốn đi là vô nghĩa đâu bác ạ. Nhờ gió để ta trải lòng ta với mọi người, mọi nhà mọi con đường dòng sông. Tấm lòng bao dung, thương yêu con người và những số phận cua Trịnh Công Sơn ko thể bó gọn trong một khuôn khổ chật hẹp đc. Vì thế cần phải có gió mới mong trải đc lòng
    Mong bác cũng đừng quá buồn. Tấm lòng của bác chắc chắn sẽ lay động đc đứa em ngỗ nghịch vấn đề chỉ là thời gian và tình cảm của bác thôi.
  10. ManU_Fan

    ManU_Fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em có quen anh ý

Chia sẻ trang này