1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MUFC, nơi mọi người có thể trút bầu tâm sự, giảm stress!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Brooklyn, 29/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    BCM, sao hôm nay tự nhiên thèm bia thế không biết nữa , chẳng biết làm gì, thôi đành .... ngâm thơ tiếp vậy
    Em huyền ảo như công trình dưới nước
    Những đường ống không thể nào thấy được
    Suốt cuộc đời ta biết tìm đâu ?
    Và khi anh khảo sát dưới tầng sâu
    Tìm độ nún S cho tình cảm
    Thì em hỡi bây giờ em có dám
    Gắn với đời anh bằng liên kết hàn không ?
    Nếu chẳng bằng lòng thì liên kết bu-lông
    Nội lực lớn nhưng giản đơn tính toán
    Thanh tựa đầu giàn ta làm thép cán
    Để hai đứa mình gần gũi nhau hơn​
  2. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn thẩn thơ hoá thẫn thờ!
    Thơ của anh nè hay ghê ta!
  3. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    CHán thật đấy, đến hôm nay mới được miếng bánh trung thu, mà sao chẳng thấy ngon gì cả
    Giờ này mà ai rủ đi đâu cũng đi hết
  4. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu vào GameShow theo chân bác Đạt đã đi tong 1K Gold rồi. Sao số đen thế không biết.
    Thù này không trả không xong, mai vào chiến tiếp
    Giải đen phát đã:

    Khi mùa đông lạnh giá những tâm hồn
    Em hãy là một công trình cấp nhiệt
    Qua năm tháng nào em có biết
    Em vẫn là dòng điện hình sin
    Trong tình yêu để có được niềm tin
    Tốc độ thi công anh luôn giữ vững
    Bóc tiên lượng chẳng bao giờ lúng túng
    Và giá thành dự toán tính không sai
    Em chớ ngồi tự tình với ai ... ​
  5. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Hum nay trời đẹp ghê. Ước gì đi ngủ mà không bao giờ mơ nhỉ.
  6. langtu_tony

    langtu_tony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi ai cũng thích có ước mơ,ai cũng mơ thế mà bạn Tr mong kô bao giờ mơ.Ngủ thế thì chỉ thấy mỗi một màu đen thôi
    Hehe một ngày đẹp trời cứ tưởng hôm wa om 3 cây tẽo rùi.Ai ngờ hôm nay lên thằng cái nó tịt mừng ơi là mừng....
  7. phuthuyvankhoc

    phuthuyvankhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    thật là vui vì người iu mình là một người tuyệt vời đến thế.yêu người iu nhất.
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những mùa thu đi anh nghe sầu lên trong nắng , và lá rụng ngòai song nghe tên mình vào quên lãng nghe tháng ngày chết trong thu vàng.
    Nhìn những lần thu đi tay trơn buồn ôm nuối tiếc nghe gió lạnh về đêm , 20 sầu dâng mắt biếc thương cho người rồi lạnh lùng riêng .

    Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè và gió hôn tóc thề rồi mùa thu bay đi.
    Trong nắng vàng chiều nay anh nghe buồn mình trên ấy, chiều cuối trời nhiều mây đơn côi bàn tay quen lối đưa em về nắng vương nhè nhẹ.
    Đã mấy lần thu sang công viên chiều qua rất ngắn chuyện chúng mình ngay xưa anh ghi bằng nhiều thu vắng đến thu này thì mộng.... nhạt phai

    Vào thu rồi, nghe bài này càng hợp cảnh . Buồn.... nhạt phai...
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 11/10/2006
  9. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu lắm rồi mới lại say thế này, mệt quá đi mất

    Anh mộc mạc bởi vì anh là gỗ
    Thời đại thép ?" bê tông chưa thể bỏ
    Kết cấu công trình vẫn cần gỗ em ơi
    Em biết không khi tính chuyện xa xôi
    Anh nghĩ về em như loại nhà trên cột
    Nhà tắm lớn có Điaphorắc
    Và những mái vòm vỏ mỏng không gian
    Em đừng lo nếu chịu lực xô ngang
    Anh sẽ đến bên em làm gối tựa
    Dù tải trọng maximum chăng nữa
    Chẳng thể nào phá hoại được đâu em
    Trên mặt bằng có một cao trình đen
    Như trái tim anh mang bóng hình em đấy
    Nghề xây dựng anh yêu em biết mấy
    Suốt cuộc đời mãi mãi vẫn là yêu​
    Thân tặng những ai đã, đang, và sẽ là SV XD. ^_^
  10. phuthuyvankhoc

    phuthuyvankhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    bực cả mình tự nhiên bị giục lấy chồng mới đau chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này