1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MUFC, nơi mọi người có thể trút bầu tâm sự, giảm stress!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Brooklyn, 29/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Brooklyn em ơi! xin lỗi vào topic của em nhé[​IMG][​IMG] ! anh thực sự chia buồn cùng chú [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. tucthat123

    tucthat123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    ngày chủ nhật cuối tuần đen như chó mực.Mịa đã xịt lô roài, MU lại còn thua nữa chứ.Bố khỉ xem cái thằng henry 1 fần người 9 fần khỉ ghi bàn fút 93 mà chỉ muốn đập vỡ cái vô tuyến đi cho đỡ tức
  3. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Dek hiểu nổi mấy hôm vừa rồi: xoè, mất tiền, giờ thì lại đến MU thua nữa chứ
    Thế đíu nào trùng hợp thế ko biết, hôm MU thua lượt đi cũng xoè thừa sống thiếu chết. Đen như ****
  4. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Mình đây biết võ đấy. Có gì thì chỉ nói chuyện thoai nhá, không cần phải [​IMG]
  5. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    thích kể đen phỏng ? thi đê xem ai đen hơn : sáng 5h30 đi học ra đến bến xe mới nhận ra mình đi tất với dép chưa xỏ giầy mà ko cầm khoá nhà, đến trường sớm 30p làm bát cháo lòng thì gặp bạn, cả nể làm 4 5 chén cuốc lủi gì đoá. Hậu quả là đến lớp mặt đỏ tưng bừng, cô giáo cho phép ra ngoài nghỉ ngơi cho...mát tiết sau vào thì đùa nghịch thế nào bật cái móng tay trái (thử bị đi rồi sẽ biết đau thế nào,thời tiết này ...) máu me be bét. Trưa về đến nhà 1h hơn ko còn cái gì ăn, ra ăn bún đậu thế nào cắn vào lưỡi máu nhuộm đỏ bát mắm tôm điện thoại thì tự nhiên ko ai động vào lại ko nhận sim, sim nào cũng ko nhận, chưa biết là chết cái gì đây....hờ......còn 12h nữa mới hết ngày, thôi đi ngủ cho nó lành, xả ra 1 trận sướng quá.
    Chúc ngủ ngon.
  6. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    thế nói chuyện luôn đê, xem chữ ký kia kìa
  7. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Vàng: cái này lỗi của chú chứ đổ tại ai nữa
  8. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    tiên trách kỷ hậu trách nhân
    người tính ko bằng trời tính
    trời tính...lô có khi còn trượt nữa là tính chuyện thiên hạ
  9. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Anh em toàn kể dây xui xeo ? Còn tui hum đó ko xem được bóng đá ức chế xuống phòng khác chiến bóng đá Nhật ăn cok ( nước hoa quả ) .Hum đó ăn gì đá xung thế ,thắng một mạch từ đầu tới cuối .Tự nhiên chột dạ nhớ lần trước cũng thế này ,Mu cũng thua Ars ngay trên sân nhà . Lấy máy gọi điện hỏi thằng bạn tỉ số mới biết Mu vừa banh xác trên sân Emirates .Chán ko đâu tả hết...
  10. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng đen chỉ riêng mình em may mắn : Tối hôm MU-Ars đi oánh tỉ số ,định oánh cho thằng Mu ăn 1-0 2-1 3-2 thì tìm mãi mà không ra chổ để đánh , nơi thì khoá sổ nơi thì người ta lại nghỉ ghi ==> Chán ! về xem Mu đá chay , thế nào Mu lại thua , nghĩ cũng bùn nhưng mà trong cái rủi có cái may kô lại đi mất 3 xị !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này