1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký-My Love Story: Tình yêu online

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi janiloveyou, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 08/01/2009
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 08/01/2009
  3. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Phải theo chị jan sang tận đây
    Hội hộp....hồi hộp quá

     
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc topic tâm sự này của bạn Jani ngay từ bài đầu, nhưng thật sự k muốn comment mặc dù sau bài đầu tiên bạn có đến mấy bài liền kêu gọi mọi ng hãy đọc và comment để bạn có hứng thú viết tiếp.
    Tôi k biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng chỉ qua topic này tôi có vài nhận xét. Nếu có gì fiến diện, chủ quan và k đúng, mong bạn đừng fật lòng.
    Đây là topic Tâm sự, tức là dành để tâm sự. Qua bài viết tôi hiểu bạn muốn kể cho mọi ng nghe thực tế câu chuyện tình online của mình và mong mọi ng chia sẻ, góp ý. Tôi fải thừa nhận bạn viết rất nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng ng. Nhưng những bài bạn kêu gọi mọi ng comment làm tôi có cảm giác bạn muốn khoe chuyện của mình hơn là thực tình muốn giãi bày tâm sự ("Kể tiếp nè. Hổng biết có ai đọc k zậy trời"; "Còn nữa... nhưng để xem có mem nào muốn đọc k đã hìhì"...). Tôi chưa từng thấy ai viết tâm sự chỉ khi có ng muốn đọc.
    Trước đây tôi cũng có khá nhiều bạn bè quốc tế kể cả online và ngoài đời. Tất cả họ đều rất tốt và nhiệt tình (cũng quan tâm y hệt như anh bạn Pakistan của bạn). Ngay cả bạn tôi ở ngoài đời là ng phương Tây với lối sống và quan niệm tình yêu dễ dãi, thoải mái, ngày nào cũng gặp nhau đi chơi nói chuyện, hiểu tính tình nhau, về nhà tìm hiểu văn hoá của nhau, mà cũng đến cả tháng trời họ mới thổ lộ rằng rất có cảm tình chứ k dễ dàng nói ra câu I LOVE U như vậy. Nhưng tôi thấy anh bạn Pakistan kia nói tiếng yêu bạn quá nhanh chóng và dễ dàng, bạn có tình cảm lại với anh ấy cũng tương tự thế (chỉ qua vài lần chat ngắn ngủi chủ yếu là cãi nhau, nhắn tin hỏi thăm vài lượt, gọi điện vài cuộc nói dăm câu ba điều, k có gì thể hiện là giữa 2 ng có sự đồng cảm và hiểu nhau cả, lại ngay sau khi bạn vừa chia tay mối tình đầu 1 thời gian ngắn nữa chứ). Tôi thật sự k hiểu 2 ng yêu nhau vì cái gì. Có thể do khoảng cách và những tò mò thú vị ban đầu (bạn bất ngờ vì 1 ng online quan tâm tận tình, còn anh ta thấy bạn dễ thương, giao tiếp tiếng Anh tốt, nhạy cảm, k như fụ nữ ở nước họ...) đã hấp dẫn và khiến cả 2 tưởng tượng về nhau rồi tô hồng lên mọi thứ.
    Đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi khi theo dõi câu chuyện của bạn thôi. Tôi vẫn hy vọng 2 bạn có 1 kết thúc đẹp. Nhưng cũng như anh Aples nói, bạn nên xét đến khía cạnh tôn giáo và fong cách sống của ng vùng Nam Á. 1 ng bạn Pakistan kể hàng ngày họ đọc kinh 5 lần, mỗi lần có thời lượng khác nhau từ 10 fút cho đến nửa tiếng. Tôi chỉ mới nghe đến đó là đã thấy sợ rồi
    Nhắc bạn Jani lần sau reply comment bạn nên quote tất cả các comment vào 1 bài rồi trả lời lần lượt từng quote, đừng post mỗi bài là 1 reply sẽ làm loãng topic của bạn.
    Chúc vui!
  5. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng tớ cũng đọc, hay hay k hay là cảm nhận của mỗi người, tớ cũng quen người nước ngoài nhưng chả dám nói là biết và hiểu hết đc, mỗi người mỗi vẻ.
    Đôi khi phải tôn trọng cảm nhận của mỗi ng, vì tớ thấy vẫn còn rất nhiều người thích cách bạn Jani viết, tại sao k để họ thích cả cách bạn Jani kêu gọi mọi người cmt, mạng mở kia mà
    Chỉ có, nếu mod để í, thì cách bạn Jani quote bài của từng người hơi bị tốn diện tích, he he, dành đất kể chuyện đi bạn
    Cái topic này làm cho bạn iu của tớ vui, nên tớ cũng thích nó cứ dài dài nữa cơ
  6. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Jani
    Tớ tin vào câu này " I knew I loved you before I met you ". Không fải lúc nào cảm giác cũng đúng nhưng tớ thường tin vào cảm giác của tớ , đặc biệt trong chuyện tình cảm . hãy sống, hãy tin, hãy mạnh mẽ ( tớ nghĩ ấy đang có rồi ), sẽ có happy ending . Cuối tuần thư giãn lấy sức viết tiếp nhé
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 08/01/2009
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 08/01/2009
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1

    em đang băn khoăn, không biết mình có nên làm như anh aladin, là cho mình một cơ hội, em cũng jống anh ấy, thử quên mấy lần mà không quên nổi, hị hị... Hiện jờ thấy cô đơn, đang tính làm gì đó thật kinh khủng... keke, chả biết có nên không
    Được patituchi sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 05/10/2008
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 08/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này