1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký-My Love Story: Tình yêu online

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi janiloveyou, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chào Jani,
    Mình theo dõi topic của bạn lâu rồi nhưng hôm nay mới reply. Cái mà kéo mình vào đọc topic bạn cũng vì cái tựa đề đấy: Đó là TY online. Cá nhân mình đồng ý với bạn quan điểm là mỗi tình yêu sẽ có những cung bậc và tình cảm khác nhau, nên không áp đặt những tiêu chí nhất định cho nhau được cả. TY hiện tại của mình giờ cũng là 1 TY online đúng nghĩa đó, vì tụi mình quen nhau hơn 1 năm, chính thức yêu nửa năm trước khi gặp mặt nhau lần đầu tiên. Và đến giờ thì TY ấy cũng được gần 2 năm rưỡi rồi, nên nếu để trả lời là có tin hay ko TY online thì mình vẫn trả lời là có.
    Nhưng trường hợp mình thì vẫn khác của bạn, là vì mình và anh đều là người VN. Chỉ vì hoàn cảnh không cho phép (do mình học ở nước ngoài) nên hai đứa vẫn phải tiếp tục "yêu online" thui, còn của Jani thì mình có vài chuyện thực tế mình đã biết hi vọng Jani sẽ cân nhắc nhiều hơn cho mọi quyết định của mình nha.
    Là vì mình học và cũng làm việc ở Lab, và vì vậy ở trường mình số các bạn Pakistan hay Bangladet gì đó, Ấn Độ nữa, cũng nhiều kinh khủng. Trước đây mình có chơi thân với 1 cô gái người Uzbekistan. Đó là 1 cô gái rất mạnh mẽ, khác hẳn những cô gái đạo Hồi khác mà mình biết. Cô ý trước đây làm việc ở 1 trường khác, sau đó quen và yêu 1 anh người Pakistan ở đó. Hai người đã đi đăng kí và tự làm đấm cưới với nhau (anh Pakistan kia cũng khá là hiện đại nếu so với quan niệm nước họ). Lấy nhau được ba tháng gì đó thì cô bạn tớ về ra mắt nhà anh kia lần đầu tiên. Và những gì cô ý kể lại cho tớ thật tớ ko tưởng tượng được, cứ nghĩ chỉ có ở thời phong kiến xa xưa lắm rồi. Đó là Pakistan nếu sống ở thủ đô thì còn hi vọng họ suy nghĩ thoáng 1 chút, còn ở tỉnh thì đạo hồi nặng nề lắm. Đó là Phụ nữa lấy chồng xong chỉ ở nhà, nấu ăn, dọn dẹp. Nếu muốn ra khỏi nhà thì không bao giờ được phép đi một mình, phải có đàn ông trong nhà đi cùng, có thể là chồng, bố chồng, anh em chồng. Ra khỏi nhà là bịt khăn kín mặt, chỉ hở đôi mắt. Đến shop mà muốn mua gì cũng ko được trực tiếp hỏi người bán hàng mà phải kéo tay người đi cùng (ví dụ bạn đi cùng chồng) là em muốn mua cái này, cái kia và chồng bạn sẽ hỏi người bán hàng và mua cho bạn. Co bận tớ thì là người khá Tây, nên cô ý vẫn ăn mặc rất kín đáo kiểu đạo hồi, nhưng nhất định ko chịu che mặt, valùc đi đứng ăn nói có lẽ cũng ko được lòng nhà chồng lắm. Và bạn biết họ đã làm gì không? Họ bảo với anh chồng là OK, mày đã tự ý lấy vợ thì cũng ko sao, nhưng giờ mày phải lấy thêm 1 vợ nữa theo ý gia đình. Cái này là vì phong tục nước họ, đàn ông được phép lấy hơn 1 vợ , nếu kinh tế cho phép, và phải chu cấp kinh tế, chăm sóc cho các bà vợ như nhau. Anh chồng cô bạn tớ tì gia đình thuộc loại khá giả nên chuyện lấy thêm vợ gần như sớm muộn cũng xảy ra. Nhưng bạn có biết người mà gia điình anh ấy chọn là ai không? Chính là cô em con chú con bác (nghĩa là bố cô ấy và mẹ anh này là 2 anh em ruột). Thế đấy cậu ạ, cái ấy bên mình gọi là loạn luân nhưng bên họ lại là chuyện rất bình thường. Cô bạn tớ đợt đó đã rất tức giận, còn nói chuyện thẳng thắn với cô gái kia, cô gái kia còn trả lời thế này "
    Tôi yêu anh ấy và muốn kết hôn với anh ấy",
    "nhưng anh ấy đã có vợ" cô bạn tôi hỏi
    " Điều ấy không quan trọng, anh ý có đủ tiền để chu cấp cho tôi". Đấy, cô em họ trả lời thế đấy bạn ạ
    Sau đó cô bạn tớ quay lại bên Hàn tiếp tục học tập, và chỉ nhắn với anh chồng. Cô ấy không chấp nhận 2 vợ, nên nếu anh ấy chọn cô kia, cô ấy sẵn sàng ra đi.
    Và giờ thì cô bạn tớ đã sang Đức, học tiếp PhD để theo đuổi con đường học tập của cô ấy. Và tớ mới nhận được tin chồng cô ấy đã apply sang Đức cùng, và không chấp nhận cưới cô kia. Dù sao cũng may mắn vì cô ấy đã yêu được một người đàn ông tốt và mạnh mẽ. Nhưng với 1 nền văn hoá, phong tục ăn sâu vào con người ta như vậy rồi, tớ ko dám khẳng định về những người Pakistan khác. Họ quá khác mình để mình có thể hoà nhập vào nề văn hoá của họ. Tớ cũng hi vọng qua câu chuyện tớ kể cậu sẽ có nhiều cân nhắc hơn, vì những gì tớ nói là người thật việc thật đó, cũng chỉ xảy ra có hơn 1 năm trước thôi
  2. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    vì hóng chuyện của chị mà lếch thếch từ bên TB-TY qua đây đấy... chị kể tiếp đi nha..... e cũng mong có một kết thúc tốt đẹp đến với chị
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Jani
    Tuần mới thật tươi mới, hãy tiếp tục viết nhé, còn rất nhiều người đón chờ những phần tiếp theo mà ( trong đó có tớ )
  4. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi tiếp đi bạn
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 08/01/2009
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 08/01/2009
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mạng là ảo, nhưng người là thật, tình cảm là thật và những vết thương lòng cũng là thật Jan ạ..
    J''aimerais tant qu''on se revoit - Em rất muốn chúng ta gặp lại nhau..

  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 08/01/2009
  9. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Up cho Jani
    Ngày mới may mắn nhá
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 08/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này