1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký-My Love Story: Tình yêu online

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi janiloveyou, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 08/01/2009
  2. socola_ngon_tuyet

    socola_ngon_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    bạn nhocconbonmat không thích chuyện của bạn Jani thì đừng có vào đây nữa. Đọc ngấu nghiến từ đầu tới giờ rồi chê tới chê lui là sao. Đọc vài dòng từ đầu không thích thì đi ra luôn việc gì phải vào đây ném đá. Người ta đang kể chuyện tình yêu thì bị ngắt quãng vì tranh luận của các người đấy. Bạn xem có được bao nhiêu người ủng hộ bạn. Tớ thấy bạn vô duyên thật đấy.
    Jani ơi tiếp tục đi
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi rất rất thích các bài của @nhocconbonmat: thẳng thắn, mạch lạc, rõ ràng quan điểm. Lâu lắm rồi tôi mới thấy được một loạt bài như vậy. (Còn từng điểm có đồng ý hay không thì là chuyện không bàn ở đây.)
    Tôi cũng thấy các bài reply lại bài của @thuyhang182@nhocconbonmat của chủ topic là rõ ràng và khúc chiết hơn so với kiểu kể chuyện (vốn là phần chính của topic này.)
    ***​
    Không biết bạn chủ topic đã từng đọc topic Tìm chồngVăn học chưa nhỉ? Topic đó là truyện mang tính hư cấu hơn là chuyện của bạn đang kể, dài hơi hơn và cũng chạm đến những tầm ý nghĩ và cảm nhận sâu hơn của nhân vật nữ chính.
    Nếu có tgian tìm lại topic kia, bạn có thể tham khảo để tìm được giọng văn cứng cáp hơn.
    Tôi comment gì về nội dung câu chuyện của bạn, chỉ có lời khuyên như vậy về lời văn kể chuyện của bạn thôi.
    ***​
    Chuyện có người nhận xét về bạn mà bạn không thích hay không tán đồng thì là chuyện thường tình ở forum và trong cuộc sống. Mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau, trải nghiệm sống khác nhau, quan điểm sống khác nhau, vậy thì hẳn nhiên sẽ có người không cho bạn là hay, là giỏi, là tốt, bla bla.
    Nhận được những lời nhận xét ngược hướng, tôi nghĩ, là một cơ hội để hiểu thêm rằng mình là người thế nào trong mắt người khác. Nếu trong tình yêu ta hạnh phúc và tự tin vì ta là người hoàn hảo trong mắt người kia, thì trong cuộc sống ta lại cần đến những lần được soi mình trong mắt người dưng để tự hiểu lấy mình hơn.
    Cuộc sống là cuộc tìm hiểu về bản thân, nay nếu chỉ nhận được sự ừ hử gật gù, ta sẽ không biết một cử chỉ của ta (đầy ý tốt, chẳng hạn) hóa ra lại thật lố bịch và kệch cỡm (ví dụ thế) trong mắt người khác. Quan điểm trái chiều là rất quan trọng trong self-advancement.
    ***​
    Bạn tiếp tục chuyện của bạn khi nào bạn rảnh, còn những lời nhận xét thẳng thắn (dù trái ý bạn) vẫn luôn tốt hơn là những lời nhận xét mát mẻ móc họng chửi xéo này nọ. (Tôi vẫn ưa thích các ý kiến trái chiều thẳng thắn hơn là sự mát mẻ móc họng nhau ra, không biết tính tình bạn thì thế nào.)
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 15/10/2008
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 08/01/2009
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dĩ nhiên bạn nghĩ là bạn đúng, và người X comment kia thì cũng nghĩ họ đúng.
    Bạn thực sự thích hiểu người khác (hơn là bắt người khác phải hiểu mình) thì bạn sẽ tìm hiểu vì sao ý kiến kia lại khác ý kiến của bạn, chứ không phải là ngay lập tức nghĩ, Chà, ý kiến này sai, mình không thích người kia nghĩa sai về mình.
    ***​
    Vả lại, nếu bạn dùng blog, bạn có thể khóa lại không để cho người bạn không thích comment, bạn có thể del comment. Còn ở forum thì chỉ cần một người viết không vi phạm nội quy là họ có quyền viết bài ở topic của bạn. Bạn chọn công cụ giao tiếp là forum thì phải chấp nhận bản chất của forum.
    ***​
    Nói tiếp về forum, thì bạn đang vi phạm quy định ttvn khi cùng 1 lúc mở 3 topic tương tự nhau ở 3 box khác nhau.
    Văn học: [topic]1095310[/topic]
    Tình bạn - Tình yêu: [topic]1095604[/topic]
    Tâm sự: [topic]1095608[/topic]
    TTVN có một quy định về chuyện này nhằm chống loãng forum, bạn nên tìm hiểu thêm một chút.
  6. socola_ngon_tuyet

    socola_ngon_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Haizz bao giờ câu chuyện mới được tiếp tục đây.
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Oh wonderful, good, excelent! Tốt. Nữa đi. Yeah!
    Đã bảo dừng lại rồi mà cứ lằng nhằng. Tớ ngu nên tớ không hiểu mấy người nói gì, nói nữa đi, cho tớ hiểu, nhẩy?
    Tớ ngu nên tớ không biết quy định của ttvnol, cám ơn bạn đã chỉ giáo, còn gì muốn chỉ giáo nữa không, cứ nói. Hiện giờ 2 cái topic ở 2 box kia tớ không tham gia từ lâu rồi, nhé.
    Hoan nghênh!
  8. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hì, thôi, im lặng ngồi nghe vậy..

    Được iphonee sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 16/10/2008
  9. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Jani
    Tớ nghĩ càng để ý càng mệt.
    Bôi đen, viết đậm, trích từng từ, phân tích, bình loạn, phê bình .... haizzz, thật chuyên nghiệp
    Chờ mãi vẫn chưa thấy phần tiếp theo
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đã bắt đầu thể hiện bản tính của bạn khi nhận được những nhận xét là bạn sai rồi đấy (trường hợp này là vụ vi phạm quy định.)
    Hóa ra bạn không là người thẳng tính như bạn có bài viết ở phía trên mà bạn thích mát mẻ móc ngoéo.
    Không biết quy định là chuyện thường tình, điều đáng nói là khi biết mình vi phạm thì phản ứng thế nào, chứ không phải là gạt phăng đi, cho rằng mình không biết và không còn post bài ở 2 topics mà mình đã lập kia nghĩa là xong. (Hiện giờ 2 cái topic ở 2 box kia tớ không tham gia từ lâu rồi, nhé.)
    3 bài viết là đủ để rõ attitude của bạn. You have an attitude problem.
    Truyện thế nào là một việc, chuyện thế nào là một việc, giọng văn thế nào là một việc, quy định thế nào là một việc.
    Mỗi việc đều có những chuẩn mực riêng. Bạn được khen khi kể chuyện (tức là đang nói chuẩn mực của chuyện / truyện) thì tôi không có ý kiến gì, còn bạn vi phạm thì tôi biết quy định hơn thì tôi nhắc (tức là đang nói chuẩn mực các quy định.) Nhắc vậy cũng có nghĩa là từ topic đầu tiên của bạn lập, tôi đã có theo dõi. Nhưng bạn chọn phản ứng theo kiểu khó chịu vì bị nhắc là vi phạm quy định, thì tùy bạn. Bạn chọn nhìn nhận và phản ứng theo hướng tiêu cực, mát mẻ móc ngoéo, tùy bạn.
    Bản tính bạn là của bạn.
    Chuyện / truyện của bạn là của bạn.
    Quy định là quy định của ttvn.
    Attitude problem là một problem.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này