1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký-My Love Story: Tình yêu online

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi janiloveyou, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 08/01/2009
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 2 ngày hôm nay bắt đầu trở lạnh. Vậy mà sáng nay, 7h sáng đã phải đạp tung chăn ra, ngồi ôm lấy quyển vở để học. Đau đớn hơn là phải học thuộc lòng ( Cái thể loại không có gì ghét bằng ). Biết là khó chịu nhưng vẫn phải học để 10h sáng đi thi. Trời thì lạnh và rét, mình thì phải cuốc bộ gần 500m từ nhà ra bến xe buýt. Mà xe buýt có đi nhanh gì cho cam, đứng đợi phải 10 phút mới nhìn thấy bóng cái xe từ xa.
    Đến trường, nhìn đồng hồ đúng 10h, cứ tưởng mình đến muộn ai dè... thấy bọn bạn vẫn đứng ngoài cửa phòng, chưa được vào phòng thi. Ngồi đánh vật với bài thi đúng 1h đồng hồ. Phải nó là mình bôi bài chứ không phải làm bài nữa. Ý nó hỏi thì chẳng thấy đâu toàn nói những cái ý ở đâu đâu. Bước ra cửa phòng, chẳng thấy chúng bạn hỏi nhau câu : "mày có làm được bài ko?" mà toàn nghe cái câu : "Mày có lọt vào vòng 2 ko?" ( Vòng 2 ở đây tức là phải thi lại
    Bây giờ đã là 11h30 trong khi 12h30 lại phải học rồi. Thằng bạn cùng lớp nó rủ về nhà nó ăn cơm rồi đi học luôn. Vì nhà nó cũng gần trường mà nó chơi với mình cũng ko đến nỗi nào, mình vui vẻ nhận lời. Đi bộ gần 1 cây số là đến xóm trọ của thằng bạn, nó thì trọ có 1 mình nhưng người của nó cũng trọ tại xóm trọ đấy. Cứ nghĩ ăn cơm chỉ có mình và nó solo. Ai dè của người yêu của nó nữa nên mình cũng hơi ngại. Khi mình tiếp xúc với con gái, mình cảm thấy không tự tin 1 chút nào. Vì cái lý do muôn thuở do chính mình nghĩ ra : không handsome cũng chẳng xấu xí, nhưng mỗi tội trứng cá thì hơi nhiều . Nhưng cũng may, trong bữa ăn thằng bạn mình cũng nói nhiều nên mình chỉ việc đáp lại. Nhưng mình lại có 1 cái cảm giác buồn man mác, có lẽ vì ghen tự với thằng bạn. Hôm nay là Giang Sinh, nhìn 2 đứa nó cười nói vui vẻ, rất chi là thân mật trong khi mình vẫn alone. Nhưng từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên mình có cái cảm giác đó, không hiểu tại sao nữa.
    Sau bữa cơm, 2 đứa lại cắp cặp đi học. Buổi học bắt đầu lúc 12h30 và kết thúc lúc 3h. Trên đường đitừ lớp ra bến xe búyt, mình lại bắt đầu có cái cảm giác đó khi nhìn rất nhiều đôi bạn đi cùng nhau, tay trong tay cười nói vui vẻ. Và rồi bước chân về nhà lúc 4h. Không biết có phải vì cái cảm giác đó hay là do mình hơi mệt không mà mình chỉ muốn được yên tĩnh 1 mình. Bật máy tính lên và bắt đầu lượt web. Và cũng vô tình đọc được topic này.
    Ngồi đọc 1 mạch 19 trang của topic. Thấy (chị) chủ topic thật hạnh phúc. Dù chưa biết câu chuyện sẽ đi đến đâu nhưng ít nhất đến lúc này ( Lúc trong câu chuyện đang kể ) thì thấy chị đang sống trong vui vẻ và hạnh phúc.
    Merry Christmas !!!
    Nhưng đây là giáng sinh đầu tiên mình cảm thấy buồn như vậy.
    .....Đang chờ hồi tiếp của câu chuyện........
    Thân!
    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 25/12/2008
  3. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    vàng: Hnay là Giáng Sinh nhé
    @ chị Jani: Đúng ngày Noel thì em lại vào topic của chị. Đã lâu lâu rồi ko theo dõi tiếp câu chuyện của chị.
    Chúc chị Giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé.
    Mai nhất định sẽ dành tg vào đây đọc tiếp
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Úi, chị Jan quay lại rồi hả, chị thay cái avatar làm em không nhận ra, keke, lại hỳ hụi đọc chuyện của chị nào.
    quà noel cho chị nè. Bao jờ cưới nhớ mời em nhá, tranh thủ vào Sài Gòn chơi ít bữa, kẻo hết tuổi thanh xuân roài (nhận hoa hối lộ roài, cấm từ chối) keke.
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Welcome back, Jan
    Đã gặp nhau chưa mà giới thiệu với gia đình??? Mà nghe giọng điệu dường như bạn Jan đang ở Pakistan rồi à!?
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 08/01/2009
  7. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao bài trôi xa dzữ vậy. Chắc jani bận hay sao mà ko viết tiếp hả?
    Đang đến đoạn hay, continue đi jani
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 08/01/2009
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Tất cả chỉ là những tưởng tượng.
    Tất cả chỉ là những lời nói đầu môi, chót lưỡi...
    Oh come on ...................................
  10. Dauchanxua

    Dauchanxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện rất hay, và tôi cũng vậy, cũng đang đăt dấu chân một mình nơi đây trên mảnh đất Hà Thành này, cũng như bạn, tôi cũng là một người con miền Trung, xứ gió Lào cát trắng.... nhớ quê da diết, nhưng biết làm sao...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này