1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký-My Love Story: Tình yêu online

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi janiloveyou, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    hết năm rùi, vẫn mong chờ để sang năm nghe những phần tiếp theo của jani
    @apple : quá lâu ko thấy anh
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Quét dọn nhà cửa hộ chủ nhà cái nào.
    Chủ nhà đi vắng hết tuần nhé. Mọi người cố gắng đợi sang tuần để nghe tiếp chuyện nhé.
    Em là quản gia có nhiệm vụ quét dọn thôi.
    Kờ...Kờ....
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Nếu vì những cm vớ vẩn này mà xì trét thì thật là phí Jani ạ.
    Thư giãn những giờ phút cuối cùng của năm 08 nhá
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    hay thật
    happy new year cả nhà
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích bạn Jani
    Vì mình định đi ngủ lúc 10h, nhưng tít tận bây giờ còn chưa ngủ đây
    Đã từng bị "cưa" bởi một anh chàng Muslem vùng Siberia khỉ gió gì đó. Lúc đầu cũng thấy sweet rồ man dại nhưng may mắn (thanks god) mình đã theo lý trí chứ ko phải là quả tim, để rồi say No với anh chàng đó
    Giờ thấy cô gái mà nó gọi là "bà xã" hiện tại sống cảnh house keeper mà mình thấy khủng khiếp và vẫn cảm ơn mình đã sáng suốt!
    Lúc nào rảnh kể cho Jan và mọi người nghe về câu chuyện cưa cẩm của anh chàng Muslem. hi hi!
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Uầy, hồi còn học đại học, mình bị nghiện chat, lại có cái nick có hơi hướm tiếng Hindu nên toàn bị bọn Ấn với Pakistan xông vào chat. List đến hơn 100 mạng Ấn + Pakistan mà tiếng Anh ì ạch, ọ ẹ, chat còn đỡ, chứ phone là bó tay, cóc hiểu luôn. Mà khổ, tính mình thì hay soi ngữ pháp nên khi chỉnh ngữ pháp thì hết sức vất vả vì có ai quan tâm ngữ với chả pháp đâu, nói năng hầm bà lằng miễn ra đc tiếng Anh là nghĩ ổn rồi.
    Rồi nào là nhào vào gửi hình gửi ảnh, xin hình xin ảnh, bảo là làm ng yêu chúng nó nhé, hụ hụ.
    Dzui nhứt là đoạn đang chat tán tỉnh mà lại nhắn, Tiệm net sắp đóng cửa vì đến giờ cầu kinh, chờ tao nhé!
    Khổ ghia, cái nick của mình nhìn tương tự cả tiếng Hindu lẫn tiếng Ý, mà chỉ có vài ba mạng Ý gọi chat, còn lại là một dây lích xích toàn Ấn mí Pakistan, mà lạ, ít ng Thái hay Brunei hay Sing lắm nha, toàn Ấn mí Pakistan. Dạo sau này thậm chí mấy nick Ấn xông vô chat, mình còn nhận ra đó là nick ''chủng'' Ấn nữa, vì thể nào cũng có 4you với 4ever, cứ phải dằn mặt, Tao cóc phải gái Ấn nhá! Rồi sau đó còn phải nói trc luôn: Tao không chat với ng Ấn nhá! Nhưng bọn này cứ lèm bèm bug mãi, đành phải cho vào ignore list cho đỡ phiền.
    Sau này thì không còn ôm mộng chat tiếng Âu với chatters người Âu nữa thì chỉ mong chatters nói tiếng Anh cho câu chuyện đc trọn vẹn, chứ cứ cái kiểu tán gái sai ngữ pháp nất cục như mấy ng Ấn kia thì tốn time mà chỉ chuốc lấy sự bực mình vì cái sense of humor của họ rất khác và chỉ ở tầm...''bình dân học vụ''.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 02/01/2009
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @Jani:
    Đã bao giờ Jani nghĩ tới cảnh bố mẹ bạn sẽ phản ứng thế nào về câu chuyện của bạn chưa nhỉ?c
    Mình thấy bạn đang quá hạnh phúc
    Nhưng cũng cần phải nhìn nhận rằng.... liệu đã nên hạnh phúc thái quá như vậy chưa, khi bạn chưa từng có một cuộc gặp gỡ trực tiếp?
    Cuộc sống thực và thiên đường ảo khác nhau rất nhiều!
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng cãi nhau nữa
    Tui muốn nghe tiếp câu chuyện của bạn ấy. Có rất nhiều điều đang để học tập
    Tệ nhật đó là một câu chuyện ảo hay là câu chuyện thật nhưng ko có happy ending thì cũng vẫn cảm ơn bạn chủ topic vì đã cho chúng ta một câu chuyện giải trí lúc rỗi rãi (tối qua ko biết làm gì, nhờ có câu chuyện của bạn mà giết hét buổi tối đó)
    "Học cái hay từ người tốt việc tốt là điều ai cũng biết và cũng hiểu. Nhưng học được cái hay từ người dở việc dở thì không phải bất kì nào tự nhận mình là thông minh cũng biết và cũng hiểu".
    @a Alp: Đang tò mò về các bạn học của anh. Trong lớp của anh có ai người Ả rập ko? E muón làm quen
  9. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0

    Jani
    Chúc mừng năm mới
    Nhiều sức khoẻ, nhiều thành công và nhiều hạnh phúc nhé
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Gửi bạn Jani - người yêu vì muốn được nhìn thấy mình in love with someone (bất kể someone đó là ai!) và muốn được phơi bày tình cảm của mình ra để nâng nó lên thành phẩm giá
    *****​
    Homo sentimentalis - Homo hystericus
    Có thể định nghĩa Homo sentimentalis không phải đơn giản là người có tình cảm, bởi vì tất cả chúng ta đều có khả năng này, mà là người nâng tình cảm của mình lên thành phẩm giá. Mà một khi tình cảm được thừa nhận là phẩm giá, thì mỗi người đều muốn có tình cảm; và do tất cả chúng ta đều thích khoe khoang phẩm giá của mình, nên chúng ta có xu hướng phơi bày tình cảm của mình ra.
    Việc biến tình cảm thành phẩm giá đã diễn ra ở châu Âu từ thế kỷ mười hai: khi những người hát rong hát những bài ca ngợi niềm đam mê lớn lao của mình đối với người yêu hay với một mệnh phụ cao sang, họ hiện ra trước mắt những người nghe như những con người tuyệt vời, đáng thán phục, đến nỗi mỗi người đều muốn theo gương họ trở thành nạn nhân của trái tim đập nhịp điên cuồng, mãnh liệt.
    Không ai khám phá bản chất của Homo sentimentalis sâu hơn Cervantes. Don Quichotte quyết định yêu một cô nàng nào đấy có cái tên Dulcinée, mặc dù chàng hầu như không biết cô ta (điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì như chúng ta đã biết, khi nói về ?owahre Liebe?, tình yêu chân chính, thì người yêu là ai không nghĩa lý gì lắm). Ở chương hai lăm của quyển một, chàng cùng Sancho đi vào những dãy núi hoang mạc để tỏ lộ khối tình cảm to lớn chất chứa trong lòng mình. Nhưng làm thế nào chứng tỏ cho người khác thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong tâm hồn anh? Và làm thế nào thể hiện được điều cho cho một người ngây thơ và ngốc nghếch như Sancho Pancha? Và thế là Don Quichotte đứng trên lối mòn trong rừng cởi quần dài ra, mặc độc chiếc áo sơ mi và để chứng tỏ cho tên hầu thấy khối tình to lớn của mình chàng bèn nhào lộn trước mặt Sancho. Cứ mỗi lần chàng cúi đầu xuống dưới, chổng chân lên trên, chiếc áo lại tuột xuống tận vai và Sancho nhìn thấy rõ bộ phận truyền giống của ông chủ treo lủng lẳng. Hình thù ********* trai tân nhỏ bé của chàng kỵ sĩ trông vừa buồn bã nực cười, vừa cảm động thương tâm đến nỗi một người chai sạn như Sancho mà cũng không đủ sức nhìn lâu cảnh này; anh ta nhảy lên con ngựa Rocinante và chạy biến đi.
    [...] Tình cảm thực chất sinh ra trong chúng ta ngoài ý muốn, mà thường là bất chấp ý muốn của chúng ta. Khi chúng ta muốn có tình cảm ( quyết định có tình cảm như Don Quichotte quyết định yêu Dulcinée), thì tình cảm không phải là tình cảm, mà là sự mô phỏng tình cảm, sự biểu lộ nó. Đó là cái mà người ta thường gọi là bệnh hysteri. Vì thế homo sentimentalis (tức là người nâng tình cảm lên thành phẩm giá) thực chất cũng chính là homo hystericus.
    Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tình cảm không được hưởng nó. Người diễn viên thủ vai vua Lia trên sân khấu trước toàn thể khán giả cảm thấy nỗi buồn thật sự của con người bị ruồng rẫy, phản bội, nhưng nỗi buồn tan biết ngay khi vở diễn kết thúc. Vì thế homo sentimentalis làm chúng ta thán phục bởi những tình cảm lớn lao cũng tức khắc có thể làm chúng ta choáng váng bởi sự lãnh đạm khó hiểu.
    *****​
    Tác gia viết ra đoạn trên đc đồn đại là đc xem xét cho giải thưởng Nobel văn học, tuy nhiên, chính thức, ông chỉ nhận các giải sau: Jerusalem Prize, The Austrian State Prize for European Literature, Herder Prize, Czech State Literature Prize.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này