1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký-My Love Story: Tình yêu online

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi janiloveyou, 20/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Jan,
    Hôm nay mới biết cái nick của ấy có ý nghĩa hay như thế .
    Thực sự đọc truyện của Jani làm tớ nhớ ngày xưa rất nhiều, hihi, rất vui mừng vì biết ấy cũng đang thực sự hạnh phúc
    Ngày mới maymắn nhé !
    @Aples: Ở đâu cũng có người nọ người kia anh ạ. Em có bạn Ấn và thấy cũng ko tệ mà. Pakistan và Bangladesh trước kia là 1 nước mà anh
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 08/01/2009
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 08/01/2009
  4. Alpes

    Alpes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hi Hiền ,
    Cám ơn em vì đã chứng minh cho anh thấy vẫn còn rất nhiều bạn Ấn rất nice, chắc là vì anh chưa gặp được những người như vậy thôi nên cứ thấy họ thế nào ấy, không thích tẹo nào , lời nói việc làm không đi đôi với nhau . Cái UVN của Hiền là Uniliver Việt Nam ???? Hihì anh đoán mò thôi
    Chuyện của Jan nghe đã bắt đầu dễ hiểu rồi đây , thấy Jani đang có vẻ lưỡng lự nhưng mà lại nghiêng về sự đồng ý nhiều hơn rồi đấy .
    Ui cha, các bạn ấy tỏ tình nhanh cực đó em và sau đó mấy hôm có lẽ là hỏi cưới luôn đấy . Anh đoán vậy thôi, vì mấy cậu bạn Bangladesh của anh , qua những câu chuyện nói với họ anh cũng biết thêm nhiều điều về văn hoá của họ .
    Ấn độ, Bangladesh,một số nước Nam Á và hình như cả ................... Pakistan nữa , việc cuới xin thường là arranged marriage ( tức là hôn nhân có sắp đặt ) chứ ít khi có romantic marriage lắm . Ở nước họ, có rất nhiều trung tâm môi giới hôn nhân và họ coi chuyện đó là bình thường, là đương nhiên . Để anh ví dụ luôn câu chuyện của thằng bạn anh nhé .
    Cậu bạn học cùng anh 2 năm. Lúc mới vào Lab, mọi người chuyện trò, hỏi thăm thân thế sự nghiệp của nhau :-) . Cậu bạn lúc đó 33 tuổi, chưa có cuộc tình nào, vẫn độc thân . Còn công việc thì anh bỏ qua, không nói ở đây . Hết năm học đầu tiên, vào kỳ nghỉ xuân , cậu ấy xin nghỉ phép về nước 1 tháng . Cũng như các bạn nước ngoài khác, thường có kỳ nghỉ dài cũng hay về nước chơi nên anh cũng thấy bình thường . Sau 1 tháng về nước quay lại học, cậu bạn thông báo với anh, này tao có vợ rồi . Anh đang ngồi trên ghế, nhảy bổ ra, trợn tròn mắt bảo mày nói phét, làm gì có chuyện đó, sao mà nhanh thế được cơ chứ ! Nó bảo, thật đấy, tao cho mày xem ảnh cưới của tao là mày tin ngay . Và đúng thật, no cưới thật ! Thế là anh được dịp quay sang bảo nó, thế mà từ trước đến giờ mày dám bảo với tao là mày chưa có người yêu, thế ra mày nói dối tao à . Nó bảo, không, đúng là tao chưa có người yêu, còn việc cưới của tao chỉ diễn ra trong vòng 2 tuần, cả gặp mặt và lễ cưới . Mà không những thế, vợ cậu ấy còn rất trẻ, rất xinh, thua 10 tuổi . Choáng . Thế mày kể tao nghe đi . Ok. Nó mới kể là, nó về nước thì được mẹ ( bố không còn nữa) dẫn đi xem mặt cô dâu, nó thấy ok ( chứ không phải cô dâu nhé) và chấm luôn . Sau đó 2 nhà qua lại, gặp gỡ làm một số thủ tục gì đó , rồi chuẩn bị cho lễ cưới . Anh ngạc nhiên vì thấy nhanh quá mới hỏi nó, oh, thế mà mày cũng cưới được à, có cảm giác gì không ? Nó bảo bình thường, vì mẹ nó thấy nó nhiều tuổi rồi nên muốn nó có vợ luôn, sợ 1 năm học nữa lại già quá . Anh hỏi nó, không tình yêu, ko tìm hiểu, lấy nhau ok chứ ???? Nó bảo ok, lấy nhau xong dần dần sẽ có tình yêu . . Anh bảo hay thế, chắc tao phải học tập mày thôi, cậu ta tưởng thật khoái chí lắm .
    Sau khi lấy vợ, cậu ấy cũng đưa vợ sang bên này ở cùng . Anh cũng hiểu vì sao mà họ có thể lấy vợ nhanh như vậy vì anh cũng đến nhà cậu bạn này và gia đình cậu bạn khác một vài lần . Đối với họ, thì vợ là người ở nhà trông nom nhà cửa con cái, nấu ăn, tắm giặt , không có đòi hỏi gì hết, chồng bảo sao nghe vậy . Ở bên này, tivi, tủ lạnh, bếp ga đầy đủ nhưng mà cậu ấy không mua máy giặt, anh bảo, sao mày không mua máy giặt, rẻ không à, nó bảo không cần phải mua, vợ tao giặt tay hết ( không hiểu có phải vải mặc Sareen gì đó không giặt bằng máy được không ?). Nhưng mà được cái thương vợ, đi chợ đi búa cho vợ, nói chung là cover hết mọi thứ, suy nghĩ đến hành động cho vợ, bảo gì nghe nấy . Vợ chỉ ở nhà, chế biến các món ăn ngon, lúc nào về đến nhà là có cơm ăn liền .
    Anh thấy chúng nó rất gia trưởng !
    Jani ạ, vì thế anh mới đoán là cậu bạn em cũng sẽ tiến hành rất nhanh việc cưới xin nếu em gật đầu là I L U, too ! .
    Anh chỉ muốn chia sẻ chút ít hiểu biết của mình về một phần cuộc sống của các bạn ở các nước Nam Á , nếu có gặp tình huống nào như vậy thì cũng không đến mức choáng mà sẽ thấy an tâm hơn khi biết cuộc sống của họ bình thường là như vậy .
    Ah mà anh còn biết là khi cưới xin là họ còn có cả hợp đồng hôn nhân nữa nhé, cái này giống Mỹ và Châu âu, văn minh hơn VN nhiều .
    Muốn nghe tiếp câu chuyện của em đây !
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Bây h vào topic này k những Jani (tớ vẫn thik gọi là Jani hơn là Jan) thú vị với love story mà anh Aples cũng thật thú vị. Đọc chuyện anh kể thấy vui và buồn cười, và cũng hiểu thêm về nước ngoài nữa. Nhưng em cũng vữn chưa biết a đang học ở đâu á . Cái UVN của em ko phải Unilever VN mà chỉ đơn giản là ú Việt nam ( hiền ú vn ) thôi anh ạ . Ở Vn bây giờ cũng có nhiều đám cưới siêu tốc lắm mà a, chắc để bắt kịp với sự phát triển của thế giới
    @jani : Tớ hôm nay cũng bận ngập đầu, haizzz, chỉ muốn ngủ thôi
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    del
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 08/01/2009
  7. Alpes

    Alpes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hi Hiền,
    Oh thế hoá ra anh nhầm cái chữ U này à . em có cái nick vui ghê , ú means "béo", hihi .
    Mà sao cả 2 đứa Hiền và Jani đều không đoán ra anh học ở đâu nhỉ ?? Ở đất nước của Doraemon đó .
    Anh sẽ kể tiếp những chuyện vui vui về mọi nguời bên này theo mạch câu chuyện của Jani .
    Hi Jani,
    " What happened with you yesterday ? It''s not serious, is it ? I am so worried about you, Jan ! Hope you recover soon! "
    Đùa em một chút !
    Chúc em sớm khỏe để lại tiếp tục kể chuyện cho mọi người .
  8. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Oài, anh Aples đang ở Nhật ạ ?Hihi, e vừa mới nhận được 1 con búp bê nhật ạ, nhìn rất dễ thương . Anh viết cho Jani cũng gần bằng Aladin rồi ạ . jani ơi, cuối tuần nghỉ ngơi rồi viết dài nhá, tớ hào hứng chờ phần tiếp theo quá à
    Chúc mọi người cuối tuần vui
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, hôm nay mới biết bạn jani nhà ta wa đây buôn chuyện dữ dội nha.
    Bà kể chuyện lẹ lẹ đi, ko thôi tui kể dùm lun đó
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, tất nhiên là không thể tin vào tình yêu online dù cả hai bên đều rất chân thành.
    Chat với người nước ngoài..... vẫn là ấn tượng xấu và chưa bao giờ thay đổi về người Ấn, 100 indian guys thì đến 99 nói I love you cực kì dễ dàng, sau đó là ***, blah blah,.... thêm nữa đàn ông Ấn trông hơi nặng nề.
    Khi mình bắt đầu tự học tiếng anh (sau một time dài được đào tạo ngôn ngữ này 1 cách ảm đạm và máy móc ở trường), lúc đầu mình còn chat chậm đến nỗi có 1 người Mỹ hỏi mình "why are you responding every 15 minutes", vừa lịch kịch type vừa look up mà. Mình sau đó rút ra 1 kinh nghiệm là không vào room chat, mà vào các diễn đàn or trang kết bạn global, suy nghĩ này đã không sai lầm vì từ đó mình có một list bạn hầu như toàn những người nói bản địa, và nice people. Mình có 1 người bạn Mỹ đã chat gần 2 năm rùi, anh ý mới 30 tuổi, vừa cưới một cô vợ thái khá xinh. Mình quen anh này từ khi anh ý còn đang cô đơn và đến khi anh ý cưới vợ anh ý vẫn thường xuyên gửi postcard cho mình. Mình còn giữ 1 cuốn album ảnh gia đình và rất nhiều thiệp tay mà anh ý mỗi khi đi công tác tại một nước nào đó lại mua 1 cái gửi về (dĩ nhiên không phải chỉ gửi cho mình vì anh có một vài người bạn quốc tế khác nữa). Time đầu chat với anh ý rất thú vị, anh ý có chất giọng hay, nụ cười quyến rũ và cách anh ý diễn đạt rất chuẩn mực và thu hút. Time đầu cũng là time mình nhận được nhiều sự quan tâm từ anh ý nhất. Bọn mình không bao giờ chat ***, duy có 1 lần duy nhất sau khi nghe mình tâm sự chuyện tình cảm, anh ý có hỏi thẳng 1 câu về *** before marriage. Lúc đầu cũng thấy thích anh nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, anh cao 1m85 thì mình đứng với anh ý chẳng khác nào tranh biếm họa, nên thôi ngay cái ý tưởng gặp gỡ rùi abcd.... Mình vẫn thi thoảng tâm sự với anh ý, dạo này anh ý giành nhiều time cho vợ mới cưới, thêm nữa mình cũng có cảm giác nhiều khoảng cách cả về time và distance nên đôi khi là bạn bè cũng hơi khó một chút. Song mình chưa bao giờ nghĩ sẽ xóa nick của anh trong list hay bỏ cuốn album của anh đi. Đó sẽ là những kỉ niệm rất đẹp về một người bạn online. Vài tháng trước anh ý đã hủy kế hoạch sang VN vì mình không còn nhiệt tình chào đón như trước nữa, nghĩ cũng thật ích kỉ và chóng chán. Bọn mình vẫn nói với nhaẻpằng cho dù không gặp nhau, cho dù cả hai lập gia đình riêng thì tình bạn vẫn không thay đổi. Mình gần đây cảm thấy mất đi hứng thú chat với anh ý, có lẽ vì đã nói hết mọi thứ, có lẽ vì mình đang tìm một nửa riêng, có lẽ vì mình cũng không có nhiều time như trước nữa,... Nhưng cũng có lẽ mình sẽ để nick của anh ý mãi mãi trong list, nếu 10 hay 20 năm nữa gặp nhau biết đâu sẽ có rất nhiều điều thú vị. Sắp tới con anh ý sẽ ra đời.... Dù mình quen rất nhiều bạn Mỹ online, gặp mặt cũng có, nhưng với mình anh ý là một người bạn đặc biệt, và khi nào mình cảm thấy đủ vui vẻ trở lại, mình sẽ hẹn vợ chồng anh ý sang VN, biết đâu lúc đó cả hai đều đã có cháu chắt cũng nên.... lại vừa nhận 1 tấm thiệp anh ý gửi về từ Shanghai sau 1 chuyến công tác..... VUI!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này