1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

    Đêm thứ bảy , Sài Gòn tháng 10 lại oi bức sau một cơn mưa .

    Quan_di_ngo , TDCT , Condor , DCLR cùng mấy người bạn yêu thơ nữa lại đến nhà , cùng ngồi ở chính cái chỗ mà đêm 12/6 "mưa vẫn mưa bay " offline box Trịnh . Cùng trò chuyện về thơ , về cái lẽ " làm sao em biết đời sống buồn tênh " đương đại và cả những chuyện buồn vui của cái mạng TTVNOL hay hắt hơi sổ mũi này .

    Chợt nhìn lên bức ảnh chân dung TCS và cái câu " ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau " do Quandingo viết trên tường dạo ấy , và cái nhu cầu đàn guitar thùng hát nhạc Trịnh lại thêm một lần sống dậy . Mò mẫm mãi rồi cũng tìm thấy những bài hát mà Quankhanhtrinh in cho lần offline 12/6 . Chẳng ai bảo ai , cả bọn lại ngồi đàn , uống trà và hát gần hết gần 20 bài hát và ... vẫn như còn thấy tiếc khi chiếc kim đồng hồ mới điểm có hơn 11h đêm .

    Chợt nhớ những Quankhanhtrinh , Boysaigon , Metnhi , Phoipha , Xitrum , Solitaire , Dukichvaohang , Gatruagaybendoi , Tieubao , 24h , AHS , Hiencucvang và bao nhiêu những gương mặt ướt lướt thướt dưới đêm mưa hôm ấy ...

    Ngoài kia là đêm , còn trong lòng là man mác một nỗi buồn không rõ nguồn cơn ...
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhớ em một chút, được không? 3 hôm nay em mệt và buồn quá.
    Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng chiều đổ mưa...
    Chẳng có thời gian mà khóc nữa. Em lại phải đi. Trời đang mưa sẵn rồi.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhớ em một chút, được không? 3 hôm nay em mệt và buồn quá.
    Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng chiều đổ mưa...
    Chẳng có thời gian mà khóc nữa. Em lại phải đi. Trời đang mưa sẵn rồi.
  4. niemkieuhanhkomangten

    niemkieuhanhkomangten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại nhận được tin nhắn của VT , vừa vui lại vừa buồn tiếc , nhớ T quá đi thôi , giữa cái nắng hanh hao này ...Vui vì T vẫn nhớ ra rằng còn có D vẫn đợi , buồn cũng vì T nhớ đến D . Vĩnh viễn , chỉ là một giấc mơ không thể nào với tới ...dù vậy thì con người ta vẫn được quyền mơ chứ , đúng không T ?Mặc cho tương lai ra sao , D không cần biết ,D chấp nhận hết, chỉ biết rằng hiện tại là tất cả ..." xin đủ cho một đời"...

    ..... Mùa đông run rẩy nắng
    Hoa cải vàng êm đềm
    Nhớ xa xăm và yêu xa vắng....
  5. niemkieuhanhkomangten

    niemkieuhanhkomangten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại nhận được tin nhắn của VT , vừa vui lại vừa buồn tiếc , nhớ T quá đi thôi , giữa cái nắng hanh hao này ...Vui vì T vẫn nhớ ra rằng còn có D vẫn đợi , buồn cũng vì T nhớ đến D . Vĩnh viễn , chỉ là một giấc mơ không thể nào với tới ...dù vậy thì con người ta vẫn được quyền mơ chứ , đúng không T ?Mặc cho tương lai ra sao , D không cần biết ,D chấp nhận hết, chỉ biết rằng hiện tại là tất cả ..." xin đủ cho một đời"...

    ..... Mùa đông run rẩy nắng
    Hoa cải vàng êm đềm
    Nhớ xa xăm và yêu xa vắng....
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    @votrungh
    *******************************************
    Ngoài kia là đêm, đêm của đời và đêm của muôn loài. Đêm của cả chính ta với nỗi riêng tư câm lặng.
    Trong lòng là nỗi buồn không rõ nguồn cơn, nỗi buồn ấy tự do lan đi mọi ngõ ngách có thể trong lòng, và xui ta nghĩ về những điều còn - mất...
    Tự mình biết riêng mình, ta hong lại chút nắng ngày xưa để sưởi ấm tay em - Một bàn tay hơn một lần giúp ta quên đi ngày tháng mênh mông.* Sao hôm nay, cả đêm và em cũng đều mênh mông đến thế...
    Ừ, thì thôi, ta không buồn nữa. Để nhìn đêm nghìn trùng đưa đón những vì sao...
    .............................................
    (*) ý thơ Võ Trung Hiếu.
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    @votrungh
    *******************************************
    Ngoài kia là đêm, đêm của đời và đêm của muôn loài. Đêm của cả chính ta với nỗi riêng tư câm lặng.
    Trong lòng là nỗi buồn không rõ nguồn cơn, nỗi buồn ấy tự do lan đi mọi ngõ ngách có thể trong lòng, và xui ta nghĩ về những điều còn - mất...
    Tự mình biết riêng mình, ta hong lại chút nắng ngày xưa để sưởi ấm tay em - Một bàn tay hơn một lần giúp ta quên đi ngày tháng mênh mông.* Sao hôm nay, cả đêm và em cũng đều mênh mông đến thế...
    Ừ, thì thôi, ta không buồn nữa. Để nhìn đêm nghìn trùng đưa đón những vì sao...
    .............................................
    (*) ý thơ Võ Trung Hiếu.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhớ cả Lys nữa chứ , mà không nói ra thôi ...
    Chúc em bớt mệt và thôi buồn nhé !
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhớ cả Lys nữa chứ , mà không nói ra thôi ...
    Chúc em bớt mệt và thôi buồn nhé !
  10. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại vào Box nhạc TRỊNH. Tưởng như chẳng thể nào viết được gì cả,.. thế mà cuối cùng lại cũng phải viết một cái gì đấy. Đọc bài viết của anh Hiếu lại thấy nhớ về buổi offline như mới diễn ra hôm nào đây thôi, nhớ mọi người và thèm được ngồi hát nhạc Trịnh đến nhường nào. Tiếc quá, nếu hắn mà manh nha biết được điều này thì trong lần ấy chắc cũng có cả hắn nữa đấy?
    Hôm nay gặp boysaigon, boy nói dạo này trên box toàn những níck lạ, níck quen đâu mất tiêu hết rồi. Gặp chị Sol, nhưng chị bận quá nên không nói được gì cả, chỉ hỏi thăm chị vài câu thế thôi.
    Theo như dự tính từ lần offline tháng 4 thì chúng ta đã bỏ qua mất 2 kỳ offline rồi. Có khi nào... chúng ta lại được dịp ngồi quây quần bên nhau để đàn và hát cho nhau nghe không nhỉ? Mong lắm một ngày...

Chia sẻ trang này