1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ta đâu kịp đề phòng từ phía người yêu
    (có ai ngơ) cây lại đổ về nơi không co vết rìu.
    Cú nốc ao của nữ võ sĩ thật khủng khiếp, đòn ấy thì đến võ sĩ thép cũng không gượng dậy được huống chi là ta. Nhưng xin người đừng bận tâm, như ta đã hứa dù người có cầm dao đâm vào tim ta thì trước khi ta chết ta cũng sẽ mĩm cười với người mà. Cám ơn những tháng ngày đẹp đẽ đã qua. Nhớ lắm người ơi!
  2. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhất định sẽ đi thăm đường phượng Bay ở Huế, con đường trong ca khúc của TCS.Tự nhiên nhớ đến bạn.Một đoá vô thường gửi tặng nhau.
  3. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhất định sẽ đi thăm đường phượng Bay ở Huế, con đường trong ca khúc của TCS.Tự nhiên nhớ đến bạn.Một đoá vô thường gửi tặng nhau.
  4. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đời người sao im vắng như đồng lúa gặt xong
    Hôm nay la hạn chót nộp bài. Ngồi trắng đêm và chấm hết với màn hình trống rỗng không có một chữ nào xuất hiện trong đầu, ngoài hình ảnh của người.
    Không tin dược dù đó là sự thật, giờ này người đang ở đâu?
  5. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đời người sao im vắng như đồng lúa gặt xong
    Hôm nay la hạn chót nộp bài. Ngồi trắng đêm và chấm hết với màn hình trống rỗng không có một chữ nào xuất hiện trong đầu, ngoài hình ảnh của người.
    Không tin dược dù đó là sự thật, giờ này người đang ở đâu?
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Sáng . Học sinh nghèo không vượt được khó . Nghỉ học .
    Chiều . Học sinh " Nghèo không chịu được khó " ngồi nói chuyện với thầy giáo , 2 màu da , 2 trình độ học vấn , 2 thế hệ , điều nối kết duy nhất : Rượu Noel . Thầy _ thao thao bất tuyệt về những cải cách trong hệ thống giáo dục "Nền giáo dục Pháp đang cải cách , đang hoàn thiện , đang phát triển ............. . Mày thấy không , đầu tiên là loại bỏ các yếu tố tôn giáo trong giảng đường ví dụ như học sinh Hồi Giáo không được chùm khăn đến trường .............." . Con bé im re chỉ biết đắm đuối nhìn cốc rượu và gật gù từ đầu đến giờ mới bắt đầu ngước lên , hết sức " kính lão đắc thọ" : " Thế mày nghĩ nghỉ Noel có phải là yếu tố Tôn giáo không ? Cây thông Noel chúng ta đang ngồi dưới có phải là yếu tố tôn giáo không ? Trong đạo Phật , chẳng nó Noel , cũng chẳng có cây thông Noel " . Thầy, tròn mắt lặng im , trò , đắm đuối nhìn thầy cười, chẳng phải vì yêu thương gì , mà vì chai rượu đang ở gần chỗ thầy .
    Tối . " Trời mưa . Em về nhà luôn đây . Đang say rượu " ( Đôi khi cái chân lý , người say không bao giờ biết mình say chưa hẳn đã đúng ) . Con bé thấy tiếng the thé vọng lại từ cái lỗ bé xíu trên điện thoại " Mày mà không đến thì đừng nhìn mặt chị mày nữa " . Tặc lưỡi . Ừ thì đi . Cùng lắm mai nghỉ làm . Mò đến nơi . Ấn chuông xong nó mới phát hiện ra ánh đèn phát ra từ khe cửa . Cửa không khoá . Đẩy cửa vào . Nhìn lên ,nhìn xuống . Hình như nó là đứa tỉnh táo nhất , tự hào ,mặc dù nó biết rằng , nó sẽ phải trả giá về cái sự tỉnh táo của nó .
    Đêm . Ngủ . Mơ , mơ thấy những khuôn mặt kém tỉnh táo hơn đang ngước lên nhìn nó cười . Choàng tỉnh giấc . Cười . Rồi lại ngủ tiếp ( Không biết thầy giáo nó , đêm về có mơ thấy cái "mặt" của nó không , nếu mơ thấy thì đúng là khổ thân , già rồi , khó mà ngủ lại được )
    Sáng hôm sau . Lâng lâng . Đi làm . Tưng tửng , chẳng biết mình đang làm gì . Hát :
    " Ô kìa nắng , sao lại xanh , ô kìa lá , nõn nà biếc xanh ................"

  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Sáng . Học sinh nghèo không vượt được khó . Nghỉ học .
    Chiều . Học sinh " Nghèo không chịu được khó " ngồi nói chuyện với thầy giáo , 2 màu da , 2 trình độ học vấn , 2 thế hệ , điều nối kết duy nhất : Rượu Noel . Thầy _ thao thao bất tuyệt về những cải cách trong hệ thống giáo dục "Nền giáo dục Pháp đang cải cách , đang hoàn thiện , đang phát triển ............. . Mày thấy không , đầu tiên là loại bỏ các yếu tố tôn giáo trong giảng đường ví dụ như học sinh Hồi Giáo không được chùm khăn đến trường .............." . Con bé im re chỉ biết đắm đuối nhìn cốc rượu và gật gù từ đầu đến giờ mới bắt đầu ngước lên , hết sức " kính lão đắc thọ" : " Thế mày nghĩ nghỉ Noel có phải là yếu tố Tôn giáo không ? Cây thông Noel chúng ta đang ngồi dưới có phải là yếu tố tôn giáo không ? Trong đạo Phật , chẳng nó Noel , cũng chẳng có cây thông Noel " . Thầy, tròn mắt lặng im , trò , đắm đuối nhìn thầy cười, chẳng phải vì yêu thương gì , mà vì chai rượu đang ở gần chỗ thầy .
    Tối . " Trời mưa . Em về nhà luôn đây . Đang say rượu " ( Đôi khi cái chân lý , người say không bao giờ biết mình say chưa hẳn đã đúng ) . Con bé thấy tiếng the thé vọng lại từ cái lỗ bé xíu trên điện thoại " Mày mà không đến thì đừng nhìn mặt chị mày nữa " . Tặc lưỡi . Ừ thì đi . Cùng lắm mai nghỉ làm . Mò đến nơi . Ấn chuông xong nó mới phát hiện ra ánh đèn phát ra từ khe cửa . Cửa không khoá . Đẩy cửa vào . Nhìn lên ,nhìn xuống . Hình như nó là đứa tỉnh táo nhất , tự hào ,mặc dù nó biết rằng , nó sẽ phải trả giá về cái sự tỉnh táo của nó .
    Đêm . Ngủ . Mơ , mơ thấy những khuôn mặt kém tỉnh táo hơn đang ngước lên nhìn nó cười . Choàng tỉnh giấc . Cười . Rồi lại ngủ tiếp ( Không biết thầy giáo nó , đêm về có mơ thấy cái "mặt" của nó không , nếu mơ thấy thì đúng là khổ thân , già rồi , khó mà ngủ lại được )
    Sáng hôm sau . Lâng lâng . Đi làm . Tưng tửng , chẳng biết mình đang làm gì . Hát :
    " Ô kìa nắng , sao lại xanh , ô kìa lá , nõn nà biếc xanh ................"

  8. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là đúng một tuần rồi đó em. Anh đã kiềm chế được những hành động điên loạn của mình, nhưng nỗi đau va niềm thương nhớ cứ cuộn lên nó âm ỉ và tàn phá anh hàng đêm. Giờ này em đang làm gì? Chắc em đã ngủ ngon trong hạnh phúc.
    Bao giờ ta gặp em lần nữa
    Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
    Đã hết sắc màu chinh chiến cũ
    Còn có bao giờ em nhớ ta? (QD)
  9. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là đúng một tuần rồi đó em. Anh đã kiềm chế được những hành động điên loạn của mình, nhưng nỗi đau va niềm thương nhớ cứ cuộn lên nó âm ỉ và tàn phá anh hàng đêm. Giờ này em đang làm gì? Chắc em đã ngủ ngon trong hạnh phúc.
    Bao giờ ta gặp em lần nữa
    Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
    Đã hết sắc màu chinh chiến cũ
    Còn có bao giờ em nhớ ta? (QD)
  10. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Giờ này trên cao nguyên hẳn là lạnh lắm em nhỉ? Ở đây mọi năm vẫn nóng vậy mà năm nay lạnh buốt anh lại không ngủ được . Những hình ảnh, những lời nói của ngày hôm qua cứ hiện về vò xé anh, sao mọi việc lại có thể diễn ra nhanh như thế được em nhỉ? Anh vẫn mãi mãi không thể trả lời được câu hỏi này. Mãi mãi không bao giờ lý giải được, dù anh dù anh phải chấp nhận những quyết định của em, bởi anh tôn thờ em, chưa bao giờ anh cho phép minh mất lòng tin ở em cả và điều quan trọng nhất là lẽ phải đã thuộc về em. Gần 240 tiếng đồng hồ trôi qua anh vẫn cứ mơ hồ rằng chuyện đó chỉ là giấc mơ và không thể tin được là công trình mình đã gầy dựng bằng mồ hôi, nước mắt trong bao nhiêu năm chỉ cần cú va chạm nhẹ nhàng của người ấy đã sụp đổ tan tành. Dù anh đã từng giảng cho em nghe nguyên lý của kinh dịch, lẽ biến thiên của cuộc đời nhưng khi mọi việc xảy ra anh mới biết mình không hề thấu đáo được chuyện đời. Không hiểu sao những ngày qua lời bài nhạc Trịnh anh nghe một lần từ thời thơ ấu giữa mùa đông lạnh giá quê anh, cứ chập chờn trong những giấc mơ anh. Một ngày mùa đông, trên con đường mòn, một chiếc xe tang, trái mìn nổ chậm.... Hình như là bài ngụ ngôn mùa đông phải không em?
    Có lần em nói rằng sẽ đến lúc em đọc những gì anh viết như đọc của một người xa lạ. Có lẽ đã đến lúc đó rồi em nhỉ?
    Chúc em bình yên và hạnh phúc _ Ta đứng lại bên đời thương dĩ vãng ?" nghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu

Chia sẻ trang này