1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh khủng khiếp,chẳng biết làm gi` và cũng chẳng muốn làm gì.Con bạn đến lôi mình ra khỏi chăn.Đi ăn cơm về tự nhiên nó rủ mình lên đồi, va` mình cũng hâm hâm theo nó
    chưa bao giờ cảm thấy gió thổi nhiều đến thế, 2 đứa mũ khăn ấm áp vậy mà vẫn rùng mình.
    mình vẫn thường sợ mùa đông,cái lạnh khiến minh` thấy thêm cô độc giữa cuộc đời này.
    làm sao đay? để mình thoát khỏi những cảm giác trống rỗng này???
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ...Nửa đêm
    Nỗi nhớ dựng tôi ngồi dậy
    Bước ra sân đếm từng ngôi sao xa xăm
    Khói thuốc làm cay mắt
    Chú vịt Donald ơi sao mày lại khóc
    Tôi đưa tay hứng lấy từng hạt ngọc
    Buồn như lần hôn anh?
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ...Nửa đêm
    Nỗi nhớ dựng tôi ngồi dậy
    Bước ra sân đếm từng ngôi sao xa xăm
    Khói thuốc làm cay mắt
    Chú vịt Donald ơi sao mày lại khóc
    Tôi đưa tay hứng lấy từng hạt ngọc
    Buồn như lần hôn anh?
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    31/12/2004. 5h chiều . Bình thản mặc quần áo xuống phố như chẳng có mấy ngày ốm quặt quoẹo vừa qua và cũng như đây không phải là ngày cuối cùng của năm . Ngơ ngơ ngênh nghếch cái đầu nhìn ngắm phố phường , phố thì đông , người thì vui , ai nấy cười nói rộn ràng , cố tranh thủ mua 1 cái gì đó để ngày cuối năm thêm phần tươm tất . Vẫn bình thản đi , bình thản ngắm nhìn , nhịp chân bước không chuyển để đi đến hàng báo , lấy 2 tờ báo như thường ngày , trả tiền theo phản xạ 4đồng 2 . Nở 1 nụ cười thật tươi với ông chủ đang muốn nhanh nhanh chóng chóng đóng của hàng để về nhà ăn Tết cùng với 1 câu chúc mừng năm mới để đón nhận 1 nụ cười và dường như cả sự bất ngờ ( Bất ngờ từ người đối diện và cả bất ngờ cả về phía mình , bất ngờ vì sao lại bật ra câu chúc mừng năm mới ) . Lại Bình thản đi về như bao ngày bình thường khác , phố lất phất mưa , trời se se lạnh , tự nhiên lại thấy sao giống những ngày Xuân Hà Nội thế , bình thản đi , bình thản trở về , lòng chợt xao động nhưng vẫn tự nhủ " Dù sao cũng không phải Tết của mình " , lại thấy lòng nguội nguội nhẹ tênh như khí trời .......
    1/1/2005 . 3h sáng , bực mình vì những cái nhắn tin kiểu như " Cám ơn bạn . Nhưng bạn là ai đấy " , nhưng cơn buồn ngủ mạnh hơn nỗi giận dữ . Ngủ tiếp ,nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy điện thoại cả mình rung lên .Mặc kệ . Ngủ là trên hết . 12h trưa . Điện thoại cứ reo 1 chuông lại dừng . "Bố khỉ , ai lại cứ nháy máy mình thế nhỉ ?" . Vẫn Mặc kệ , coi như không nghe thấy . 1h , đói . Đi vào bếp tiện thể nhòm vào cái điện thoại . Ơ , người này nháy máy cho mình làm gì nhỉ ? Có quen biết gì đâu , chỉ liên quan vì con bạn nhờ cầm bức tranh của mình sang thôi mà . Tặc lưỡi gọi lại ( Mặc dù chẳng biết nói gì ) , nhỡ đâu lại có việc , nói huyên thuyên 1 hồi ( kết luận :vô duyên ) , mới phát hiện ra là người đấy vẫn chẳng biết mình là ai (mà nhầm với đứa khác)_ bây h thì thấy mình vô duyên . hic hic .........lại 1 hồi nói chuyện xã giao rồi dập máy . Mở máy ra đọc lại những tin nhắn từ tối hôm qua hic hic ........Chỉ đưa ra 1 kết luận : Nếu tự nhiên trong máy bạn có những tin nhắn lạ của những người chẳng bao h nhắn tin hay gọi điện cho ban , những cuộc điện thoại "vô duyên " nào đó , hãy nhìn sang đứa cùng phòng , biết đâu nó chính là nguyên nhân . Kiểm tra lại những tin nhắn đã gửi .....hic hic ..........Cái con nhóc khó ưa kia nó nhắn chúc mừng năm mới cho cả cái list trong máy của mình và bằng máy của mình hic hic .....Thế là mấy toi ít nhất là 60 cái nhắn tin .......... Nhưng ngồi nghĩ lại , hình như nó cũng làm 1 việc tốt đấy chứ , từ trước đến giờ mình hơi kiệm lời chúc thì phải .........Nếu không có nó chắc những người được mình xếp trong List "Amis " kia sẽ chẳng bao giờ nhận được 1 điều bất ngờ vào ngày cuối năm và mình cũng chẳng có những điều bất ngờ vào ngày đầu năm mới ......
    Năm cũ đã qua đi , 1 năm mới đã đến , mở đầu bằng những bất ngờ và những sự thay đổi của mình trong mắt người khác , nhưng có lẽ đã đến lúc phải thay đổi thực sự rồi ...........

    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 01/01/2005
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    31/12/2004. 5h chiều . Bình thản mặc quần áo xuống phố như chẳng có mấy ngày ốm quặt quoẹo vừa qua và cũng như đây không phải là ngày cuối cùng của năm . Ngơ ngơ ngênh nghếch cái đầu nhìn ngắm phố phường , phố thì đông , người thì vui , ai nấy cười nói rộn ràng , cố tranh thủ mua 1 cái gì đó để ngày cuối năm thêm phần tươm tất . Vẫn bình thản đi , bình thản ngắm nhìn , nhịp chân bước không chuyển để đi đến hàng báo , lấy 2 tờ báo như thường ngày , trả tiền theo phản xạ 4đồng 2 . Nở 1 nụ cười thật tươi với ông chủ đang muốn nhanh nhanh chóng chóng đóng của hàng để về nhà ăn Tết cùng với 1 câu chúc mừng năm mới để đón nhận 1 nụ cười và dường như cả sự bất ngờ ( Bất ngờ từ người đối diện và cả bất ngờ cả về phía mình , bất ngờ vì sao lại bật ra câu chúc mừng năm mới ) . Lại Bình thản đi về như bao ngày bình thường khác , phố lất phất mưa , trời se se lạnh , tự nhiên lại thấy sao giống những ngày Xuân Hà Nội thế , bình thản đi , bình thản trở về , lòng chợt xao động nhưng vẫn tự nhủ " Dù sao cũng không phải Tết của mình " , lại thấy lòng nguội nguội nhẹ tênh như khí trời .......
    1/1/2005 . 3h sáng , bực mình vì những cái nhắn tin kiểu như " Cám ơn bạn . Nhưng bạn là ai đấy " , nhưng cơn buồn ngủ mạnh hơn nỗi giận dữ . Ngủ tiếp ,nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy điện thoại cả mình rung lên .Mặc kệ . Ngủ là trên hết . 12h trưa . Điện thoại cứ reo 1 chuông lại dừng . "Bố khỉ , ai lại cứ nháy máy mình thế nhỉ ?" . Vẫn Mặc kệ , coi như không nghe thấy . 1h , đói . Đi vào bếp tiện thể nhòm vào cái điện thoại . Ơ , người này nháy máy cho mình làm gì nhỉ ? Có quen biết gì đâu , chỉ liên quan vì con bạn nhờ cầm bức tranh của mình sang thôi mà . Tặc lưỡi gọi lại ( Mặc dù chẳng biết nói gì ) , nhỡ đâu lại có việc , nói huyên thuyên 1 hồi ( kết luận :vô duyên ) , mới phát hiện ra là người đấy vẫn chẳng biết mình là ai (mà nhầm với đứa khác)_ bây h thì thấy mình vô duyên . hic hic .........lại 1 hồi nói chuyện xã giao rồi dập máy . Mở máy ra đọc lại những tin nhắn từ tối hôm qua hic hic ........Chỉ đưa ra 1 kết luận : Nếu tự nhiên trong máy bạn có những tin nhắn lạ của những người chẳng bao h nhắn tin hay gọi điện cho ban , những cuộc điện thoại "vô duyên " nào đó , hãy nhìn sang đứa cùng phòng , biết đâu nó chính là nguyên nhân . Kiểm tra lại những tin nhắn đã gửi .....hic hic ..........Cái con nhóc khó ưa kia nó nhắn chúc mừng năm mới cho cả cái list trong máy của mình và bằng máy của mình hic hic .....Thế là mấy toi ít nhất là 60 cái nhắn tin .......... Nhưng ngồi nghĩ lại , hình như nó cũng làm 1 việc tốt đấy chứ , từ trước đến giờ mình hơi kiệm lời chúc thì phải .........Nếu không có nó chắc những người được mình xếp trong List "Amis " kia sẽ chẳng bao giờ nhận được 1 điều bất ngờ vào ngày cuối năm và mình cũng chẳng có những điều bất ngờ vào ngày đầu năm mới ......
    Năm cũ đã qua đi , 1 năm mới đã đến , mở đầu bằng những bất ngờ và những sự thay đổi của mình trong mắt người khác , nhưng có lẽ đã đến lúc phải thay đổi thực sự rồi ...........

    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 01/01/2005
  6. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
    S không ai yêu em bằng ta va không ai hiểu em bằng ta. Em sẽ tìm thấy bình yên
  7. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
    S không ai yêu em bằng ta va không ai hiểu em bằng ta. Em sẽ tìm thấy bình yên
  8. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đây là một ngày dần tiến về những ngày cuối năm cũ hay la những ngày đầu năm mới? Có lẽ cũng chẳng quan trọng gì , vì thời gian vẫn trôi như vậy, có khác gì đâu!
    Khác chăng là mỗi người sống với một ngày đang tới, một ngày đã qua như thế nào, đúng vậy không? Mỗi ngày sống tới, vẫn cứ chông chênh, vẫn cứ không có gì là khác đi, " như mọi ngày" thì có nghĩa lý gì?
    Biết khi nào mình mới khác được đây? Biết khi nào mọi diều sẽ trở nên bình thường? Có lẽ cái bình thường của mỗi người mỗi khác, thế nhưng bình thường với mình là gì thì vẫn không có câu lí giải, phải chăng đấy là một thất bại?
    Hồng Ngọc Nguyễn a`, em muốn nói với chị nhiều, nhưng có lẽ chỉ vào một ngày nào đó, chị em mình gặp nhau, rồi sẽ có những lời nói tự bộc lộ, tự nói ra rừ đáy lòng, giữa 2 tâm hồn không đồng điệu đi nữa thì cũng là giữa 2 người muốn nói với nhau, được không chị?
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đây là một ngày dần tiến về những ngày cuối năm cũ hay la những ngày đầu năm mới? Có lẽ cũng chẳng quan trọng gì , vì thời gian vẫn trôi như vậy, có khác gì đâu!
    Khác chăng là mỗi người sống với một ngày đang tới, một ngày đã qua như thế nào, đúng vậy không? Mỗi ngày sống tới, vẫn cứ chông chênh, vẫn cứ không có gì là khác đi, " như mọi ngày" thì có nghĩa lý gì?
    Biết khi nào mình mới khác được đây? Biết khi nào mọi diều sẽ trở nên bình thường? Có lẽ cái bình thường của mỗi người mỗi khác, thế nhưng bình thường với mình là gì thì vẫn không có câu lí giải, phải chăng đấy là một thất bại?
    Hồng Ngọc Nguyễn a`, em muốn nói với chị nhiều, nhưng có lẽ chỉ vào một ngày nào đó, chị em mình gặp nhau, rồi sẽ có những lời nói tự bộc lộ, tự nói ra rừ đáy lòng, giữa 2 tâm hồn không đồng điệu đi nữa thì cũng là giữa 2 người muốn nói với nhau, được không chị?
  10. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin ta ơn người.
    Những cái tương tự thì nhiều, nhưng tình yêu đích thực chỉ đến một lần trong đời người. Bằng những linh cảm về nhau ta nhận ra điều ấy phải không em?

Chia sẻ trang này