1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ...Tóc đương xanh nhưng lòng đã bạc nhiều
    Chân bé nhỏ đi trong sầu bão lớn...

    (DTL)
  2. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm sau và ngàn năm sau nữa...
    Xin người hãy cố gắng, dù không được gì, tôi cũng xin nguyện làm việc gạch dươi mỗi bước chân người..
  3. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm sau và ngàn năm sau nữa...
    Xin người hãy cố gắng, dù không được gì, tôi cũng xin nguyện làm việc gạch dươi mỗi bước chân người..
  4. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thành phố buổi trưa, trong hơi thở của mùa đông dường như không ngủ. Không gian nhuộm một màu xám mù. Mưa bụi, gió, hơi lạnh và hàng cây trầm mình dưới màn sương suy tư, đa cảm. Lẻ loi một chút, phiêu bồng một chút, chợt nghĩ đến những con đường muốn đi qua lúc này. Một con đường mùa đông trong ký ức với những cành khô đan nhau trắng bạc trên bầu trời trùm lên một con đường suôt mùa gió thổi, một ngôi chùa thiêng bên hồ nơi cất giữ những huyền tích và bảng lảng khói sương, một góc quán nhếch nhác nhìn ra hồ Gươm và suy tư như một nhà triết học chân chính !!! Áo đã ướt mất rồi. Bàn tay đã tê cóng lại. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng.... Ta nghe tịch lặng rơi nhanh...Cứ níu kéo, vin vào một chút là những điêu hoang tưởng trở thành sự thực, cứ ngộ nhận thì rồi sẽ vỡ lẽ, vỡ lẽ, để rồi ngộ nhận, cứ loay hoay tìm mãi một điều gì đó mà không biết là nó có thực hay không. Mùa đông thường im lặng. Im lặng trong sự an bình, không phải im lặng vật vã để nghe lòng nhức nhối. Dù gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, những chiếc lá vẫn ủ ê rủ mình và sương khói vẫn mơ hồ. Im lặng của đêm, tôi đã lắng nghe, im lặng của ngày tôi đã lắng nghe, im lặng mùa đông tôi đang lắng nghe, im lặng thở dài, tôi không muốn nghe. Mùa đông lười biếng, lê bước chậm chạp và hinh như khẽ nhếch miệng cười!
  5. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thành phố buổi trưa, trong hơi thở của mùa đông dường như không ngủ. Không gian nhuộm một màu xám mù. Mưa bụi, gió, hơi lạnh và hàng cây trầm mình dưới màn sương suy tư, đa cảm. Lẻ loi một chút, phiêu bồng một chút, chợt nghĩ đến những con đường muốn đi qua lúc này. Một con đường mùa đông trong ký ức với những cành khô đan nhau trắng bạc trên bầu trời trùm lên một con đường suôt mùa gió thổi, một ngôi chùa thiêng bên hồ nơi cất giữ những huyền tích và bảng lảng khói sương, một góc quán nhếch nhác nhìn ra hồ Gươm và suy tư như một nhà triết học chân chính !!! Áo đã ướt mất rồi. Bàn tay đã tê cóng lại. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng.... Ta nghe tịch lặng rơi nhanh...Cứ níu kéo, vin vào một chút là những điêu hoang tưởng trở thành sự thực, cứ ngộ nhận thì rồi sẽ vỡ lẽ, vỡ lẽ, để rồi ngộ nhận, cứ loay hoay tìm mãi một điều gì đó mà không biết là nó có thực hay không. Mùa đông thường im lặng. Im lặng trong sự an bình, không phải im lặng vật vã để nghe lòng nhức nhối. Dù gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, những chiếc lá vẫn ủ ê rủ mình và sương khói vẫn mơ hồ. Im lặng của đêm, tôi đã lắng nghe, im lặng của ngày tôi đã lắng nghe, im lặng mùa đông tôi đang lắng nghe, im lặng thở dài, tôi không muốn nghe. Mùa đông lười biếng, lê bước chậm chạp và hinh như khẽ nhếch miệng cười!
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa đông có đủ cả mưa phùn, gió bấc. Ngồi trong phòng kín mà vẫn cứ run run. Thèm được ngồi một mình với tách cà phê ấm, được suy nghĩ, được cảm nhận một cái lạnh ngọt ngào. Ngồi thật yên, để lòng nhẹ nhàng theo những câu hát
    Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
    Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
    Giận hờn sẽ quên
    Dáng em trôi dài, trôi mãi trôi trên ngàn năm....
    Định dành thời gian nghỉ trưa để đi cafe một mình, mà trời mưa nên thôi. Lại là cảm giác lạnh lùng, run rẩy....Bằng lòng với một cốc trà túi lọc, một cái tai nghe và tiếng hát về một buổi chiều
    Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang
    Từng ngón tay buồn em mang em mang
    Đi về giáo đường, chiều chủ nhật buồn, còn ai, còn ai
    Đóa hoa hồng cài lên tóc mây....
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa đông có đủ cả mưa phùn, gió bấc. Ngồi trong phòng kín mà vẫn cứ run run. Thèm được ngồi một mình với tách cà phê ấm, được suy nghĩ, được cảm nhận một cái lạnh ngọt ngào. Ngồi thật yên, để lòng nhẹ nhàng theo những câu hát
    Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
    Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
    Giận hờn sẽ quên
    Dáng em trôi dài, trôi mãi trôi trên ngàn năm....
    Định dành thời gian nghỉ trưa để đi cafe một mình, mà trời mưa nên thôi. Lại là cảm giác lạnh lùng, run rẩy....Bằng lòng với một cốc trà túi lọc, một cái tai nghe và tiếng hát về một buổi chiều
    Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang
    Từng ngón tay buồn em mang em mang
    Đi về giáo đường, chiều chủ nhật buồn, còn ai, còn ai
    Đóa hoa hồng cài lên tóc mây....
  8. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ rằng em vẫn yêu tôi
    Lang thang về dưới chân đồi tìm nhau
    Ngờ đâu em đã hết đau
    Mình tôi hốc hác, cơn say cuối đời
    Bài thơ em viết cho người
    Biết mình vô vọng vẫn chờ rồi đau
    Tin vào huyền thoại kiếp sau
    Bờ sông gió cũ, chiều nay lại ngồi
    Tin rằng em vẫn yêu tôi
    Tin rằng sông vẫn chỉ trôi một dòng
    Bao giờ cho hết nhớ mong..???
  9. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ rằng em vẫn yêu tôi
    Lang thang về dưới chân đồi tìm nhau
    Ngờ đâu em đã hết đau
    Mình tôi hốc hác, cơn say cuối đời
    Bài thơ em viết cho người
    Biết mình vô vọng vẫn chờ rồi đau
    Tin vào huyền thoại kiếp sau
    Bờ sông gió cũ, chiều nay lại ngồi
    Tin rằng em vẫn yêu tôi
    Tin rằng sông vẫn chỉ trôi một dòng
    Bao giờ cho hết nhớ mong..???
  10. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ''Rượu bất khả ép, ép vào từ từ''...cứ ngửa cổ lên mà sằng sặc với cái kiểu tưng tửng ấy...bạn bè chả hiểu nhau sao gắn bó đến thế...Mà cái kiểu nhậu online thế thì khó check lắm...
    - Mấy chai rồi mà xung thế ?
    - Chưa nhiều, nhưng sương rồi
    - Gì đấy, Trịnh à ?
    - uh
    - Nhiều rồi, gửi thêm làm gi ?
    - Thôi cứ nghe đi...
    ...
    - Mấy hôm rồi không online, thấy bảo ở nhà rét lắm ?
    - Nộp đơn nghỉ rồi nhưng xếp nhất định giữ - thấy rất thèm một cái gì nhưng không cụ thể được...
    - Ừ chắc lâu lắm rồi nên quên - ''thèm chờ tình nhân'' ?
    - ...
    Sáng lên town, tuyết hầm hập rơi. Phiền phức quá. Chiều ghé Lab ngó một hồi chả thấy mống nào - chắc chui về nhà tránh bão hết cả, tạt qua Lapin làm thêm một xách...'' một ngày bỗng nhớ đôi môi rồ dại...''
    - Nhớ, thèm nhiều lắm lắm...nhưng tham gì đâu, ''hai tay qui hàng'' rồi
    - Nhưng chắc còn phút cuối '' xin nụ cười'' ?
    - ...
    Đợi đã nhá, hình như có ai gọi...

Chia sẻ trang này