1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chắc thấy buồn không? Chắc vui không?
    Nghe gió xuân sang đủ vị nồng !
  2. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mới biết tin ttvnol sống rồi,vui ko chịu dc.hôm nay mùng 3 tết mình vao` đây,thấy it người online trong diễn đàn NHẠC TRỊNH quá.Nhưng vẫn muốn gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới tất cả những ai yêu nhạc TRỊNH.
    mình mới đi ofline lần đầu nên co'' lẽ vi` thế mà cảm giác vẫn còn lâng lâng tới tận bây giờ.Lần đầu tiên trong đời mình đc sống trong những cảm giác như thế.(hi`hi` phê thật!)
    Mình thây'' biết ơn bác TRỊNH qua'',vi` âm nhạc của bác đã giúp cho mình có thêm những người bạn mới và có những giây phút tuyêt vời như thế...
  3. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mới biết tin ttvnol sống rồi,vui ko chịu dc.hôm nay mùng 3 tết mình vao` đây,thấy it người online trong diễn đàn NHẠC TRỊNH quá.Nhưng vẫn muốn gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới tất cả những ai yêu nhạc TRỊNH.
    mình mới đi ofline lần đầu nên co'' lẽ vi` thế mà cảm giác vẫn còn lâng lâng tới tận bây giờ.Lần đầu tiên trong đời mình đc sống trong những cảm giác như thế.(hi`hi` phê thật!)
    Mình thây'' biết ơn bác TRỊNH qua'',vi` âm nhạc của bác đã giúp cho mình có thêm những người bạn mới và có những giây phút tuyêt vời như thế...
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có một người sẽ nghiêng về một nơi rất xa. Có những người sẽ nghiêng theo Bạn và mong Bạn từng ngày. Không thể đi tiễn, mong Bạn lên đường bình an, mong đừng có những giọt nước mắt lặng lẽ trong đêm nữa, ngày hội ngộ rất gần thôi. Hôm qua đã được ngồi với nhau lâu lâu, với trà và mứt gừng thật ấm cúng. Thấy mình may mắn vô cùng.
    Ngày hôm nay, sương mù giăng khắp nơi. Trưa rồi mà sương vẫn không tan được. Đáng lẽ đi ăn uống, hát hò thì ta lại ngồi một mình với cái máy tính, coi như là trực công ty. Ta thích cảm giác một mình, lành lạnh để trừng phạt sự ngốc nghếch của mình
    Người đâu mất người
    Đời tôi ngốc dại
    Tự làm khô héo tôi đây

  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có một người sẽ nghiêng về một nơi rất xa. Có những người sẽ nghiêng theo Bạn và mong Bạn từng ngày. Không thể đi tiễn, mong Bạn lên đường bình an, mong đừng có những giọt nước mắt lặng lẽ trong đêm nữa, ngày hội ngộ rất gần thôi. Hôm qua đã được ngồi với nhau lâu lâu, với trà và mứt gừng thật ấm cúng. Thấy mình may mắn vô cùng.
    Ngày hôm nay, sương mù giăng khắp nơi. Trưa rồi mà sương vẫn không tan được. Đáng lẽ đi ăn uống, hát hò thì ta lại ngồi một mình với cái máy tính, coi như là trực công ty. Ta thích cảm giác một mình, lành lạnh để trừng phạt sự ngốc nghếch của mình
    Người đâu mất người
    Đời tôi ngốc dại
    Tự làm khô héo tôi đây

  6. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có những nơi đúng là đã qua 1 lần là không bỏ đi luôn được ... ttvnol và box nhạc trịnh là thế. Chà, hôm nay người ta nói là ngày va-len-tin, ngày người ta chúc nhau, tặng nhau linh tinh lang tang gì đó để chứng tỏ gì đó. Mình đếch có ai để nói gì cả, ôi đời ... đáng chán hay ta đáng chán ?
  7. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có những nơi đúng là đã qua 1 lần là không bỏ đi luôn được ... ttvnol và box nhạc trịnh là thế. Chà, hôm nay người ta nói là ngày va-len-tin, ngày người ta chúc nhau, tặng nhau linh tinh lang tang gì đó để chứng tỏ gì đó. Mình đếch có ai để nói gì cả, ôi đời ... đáng chán hay ta đáng chán ?
  8. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    gọi điện khi mưa đang lất phất bám xuống đầu, có ai ở đầu kia thì thầm với em; tắt điện thoại đi, đương vui mà lại... Thế là cái hẹn mười ba tháng hai không thành, có lẽ tại trời mưa, em bảo vậy. Nhưng cũng có khi là tại dáng vẻ ủ dột của tôi, thế cũng chẳng sao, cho đáng kiếp tôi.
    lang thang ngoài đường với đứa bạn thân, chợt nghĩ; bạn thân là gì nhỉ?? trong khi em vẫn nói rằng hai đứa là đôi bạn thân ngay lần đầu gặp mặt, có quá nhiều khác biệt, quá nhiều điều không thể nói thẳng với nhau.
    tối nay, lại về ngồi trong cái quán cà phê tôi nghĩ đã ngồi gần em lâu nhất từ trước đến giờ, họ đang đàn hát bài gì chẳng rõ, vì còn mải nghĩ đến em, đến người bạn thân vô tâm của tôi, chẳng rõ em có nháy mắt cái nào không?



    flagon
  9. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    gọi điện khi mưa đang lất phất bám xuống đầu, có ai ở đầu kia thì thầm với em; tắt điện thoại đi, đương vui mà lại... Thế là cái hẹn mười ba tháng hai không thành, có lẽ tại trời mưa, em bảo vậy. Nhưng cũng có khi là tại dáng vẻ ủ dột của tôi, thế cũng chẳng sao, cho đáng kiếp tôi.
    lang thang ngoài đường với đứa bạn thân, chợt nghĩ; bạn thân là gì nhỉ?? trong khi em vẫn nói rằng hai đứa là đôi bạn thân ngay lần đầu gặp mặt, có quá nhiều khác biệt, quá nhiều điều không thể nói thẳng với nhau.
    tối nay, lại về ngồi trong cái quán cà phê tôi nghĩ đã ngồi gần em lâu nhất từ trước đến giờ, họ đang đàn hát bài gì chẳng rõ, vì còn mải nghĩ đến em, đến người bạn thân vô tâm của tôi, chẳng rõ em có nháy mắt cái nào không?



    flagon
  10. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng thèm muốn điên lên ba tiếng ấy của em biết chừng nào, muốn gọi lại cho em, nhưng thôi không nên làm em khó xử
    ồ em ạ em là em như thế
    có lẻ nào anh chẳng hiểu được em
    anh quỳ xuống giơ hai tay bệ vệ
    Chỉ xin nâng một giọt lệ êm đềm
    BG

Chia sẻ trang này