1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Xem ra lần này Lys về im hơi lặng tiếng thật. Đến mức yên ổn ở Sydney báo cáo với bà con rồi mà dân tình vẫn ngỏng cổ chờ. Hì hì, ráng đợi nửa năm nữa vậy!
    Nhắn Lys: Lần sau về uống cafe vậy. Hôm trước tôi quên mất k0 đòi ông pha
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ, nửa năm nữa, lúc í có mà đuổi đi mình cũng chẳng đi đâu nữa. Khi ấy không biết có ai còn đòi bắt cóc ăn thịt tigerlily, hay la tigerlily đi bắt cóc ăn thịt ai đây...
    Hôm nay nghe tiếng bạn bè thấy ấm lòng quá. Boysaigon à, năm trước lys đến SG thì chưa biết nhau, năm nay lại không kịp vi vu vào đó nữa. Dù hôm nay lys chưa tới SG, nhưng ta bền gan chờ đón những ngày mai, BSG nhỉ? Năm nay lỗi hẹn với bao người ở SG, ở Huế, nhưng rồi dần dần xin được chịu tội bù.
    Nhìn cái avatar của ông MĐHN tôi vẫn cứ buồn cười. Ông làm cái gì mà cứ quay tít thò lò lên thế? Mỗi lần gặp ông xong rồi đi xa là lại thấy quí ông hơn một tí. Thế mới sợ.
    13 ngày ở nhà, chỉ 1 ngày nhìn thấy mặt trời. Mưa dầm gió bấc đến là kinh, thế mà đấy lại chính là điều mình ước đến cháy cả lòng. Thời tiết đấy hợp cho mấy đứa lười biếng ham ngủ như mình. Về nhà không net, không nhạc Trịnh, bớt cafe, nhưng thay vào đó là một đống các thứ linh tinh ràng buộc khác, mình thành con người khác. Nhưng đôi khi lại bối rối với một đống dây rợ lằng nhằng của các mối quan hệ, dù thực ra cũng chả lấy gì làm nhiều.
    Ngày lễ Tình yêu thì tôi leo lên máy bay đi chu du tiếp. Lại một mình, nhưng không quá ngậm ngùi. Lang thang ở Kuala Lumpur nóng chảy cả mỡ hết 1 ngày, rồi lại leo lên máy bay tiếp tục hành trình. Lại một chuyến bay đêm, một mình thẳng cẳng cho đến bình minh rực hồng trên hoang mạc châu Úc. Một trong những cảnh tượng đẹp đến bàng hoàng...
    Những chuyến nghiêng lẻ loi như thế đã không làm tôi còn quá nôn nao hay buồn tủi. Một mình có khi lại thấy hay, tha hồ tự do thoải mái, tha hồ hâm mà cóc thằng nào dám bình luận. Ấy nhưng cũng có lúc ngồi cafe vỉa hè KL lại lọ mọ giở ra những tin nhắn của HNN để mà bồi hồi. Thật đúng là chẳng có lý do gì, mà vào cái lúc tự do tuyệt đối như thế giữa một nơi xa lạ, người ta lại tìm lại những tiếng thở dài từ bên kia đại dương trong một đêm rất sâu và đã xa lắc....
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ, nửa năm nữa, lúc í có mà đuổi đi mình cũng chẳng đi đâu nữa. Khi ấy không biết có ai còn đòi bắt cóc ăn thịt tigerlily, hay la tigerlily đi bắt cóc ăn thịt ai đây...
    Hôm nay nghe tiếng bạn bè thấy ấm lòng quá. Boysaigon à, năm trước lys đến SG thì chưa biết nhau, năm nay lại không kịp vi vu vào đó nữa. Dù hôm nay lys chưa tới SG, nhưng ta bền gan chờ đón những ngày mai, BSG nhỉ? Năm nay lỗi hẹn với bao người ở SG, ở Huế, nhưng rồi dần dần xin được chịu tội bù.
    Nhìn cái avatar của ông MĐHN tôi vẫn cứ buồn cười. Ông làm cái gì mà cứ quay tít thò lò lên thế? Mỗi lần gặp ông xong rồi đi xa là lại thấy quí ông hơn một tí. Thế mới sợ.
    13 ngày ở nhà, chỉ 1 ngày nhìn thấy mặt trời. Mưa dầm gió bấc đến là kinh, thế mà đấy lại chính là điều mình ước đến cháy cả lòng. Thời tiết đấy hợp cho mấy đứa lười biếng ham ngủ như mình. Về nhà không net, không nhạc Trịnh, bớt cafe, nhưng thay vào đó là một đống các thứ linh tinh ràng buộc khác, mình thành con người khác. Nhưng đôi khi lại bối rối với một đống dây rợ lằng nhằng của các mối quan hệ, dù thực ra cũng chả lấy gì làm nhiều.
    Ngày lễ Tình yêu thì tôi leo lên máy bay đi chu du tiếp. Lại một mình, nhưng không quá ngậm ngùi. Lang thang ở Kuala Lumpur nóng chảy cả mỡ hết 1 ngày, rồi lại leo lên máy bay tiếp tục hành trình. Lại một chuyến bay đêm, một mình thẳng cẳng cho đến bình minh rực hồng trên hoang mạc châu Úc. Một trong những cảnh tượng đẹp đến bàng hoàng...
    Những chuyến nghiêng lẻ loi như thế đã không làm tôi còn quá nôn nao hay buồn tủi. Một mình có khi lại thấy hay, tha hồ tự do thoải mái, tha hồ hâm mà cóc thằng nào dám bình luận. Ấy nhưng cũng có lúc ngồi cafe vỉa hè KL lại lọ mọ giở ra những tin nhắn của HNN để mà bồi hồi. Thật đúng là chẳng có lý do gì, mà vào cái lúc tự do tuyệt đối như thế giữa một nơi xa lạ, người ta lại tìm lại những tiếng thở dài từ bên kia đại dương trong một đêm rất sâu và đã xa lắc....
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến quắt quay một ngày xưa cũ!
    Chẳng biết bao lâu rồi mới tìm lại cảm giác này, nhưng nhớ lắm. dù chẳng để làm gì!
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến quắt quay một ngày xưa cũ!
    Chẳng biết bao lâu rồi mới tìm lại cảm giác này, nhưng nhớ lắm. dù chẳng để làm gì!
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày nắng vàng, trời xanh, gió ấm và xôn xao. Không còn gió gào, mưa buốt. Ta tự hong tay, hong nỗi buồn và sự đợi chờ của mình trong nắng gió. KHông cần ai mang nắng đến nữa
  7. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày nắng vàng, trời xanh, gió ấm và xôn xao. Không còn gió gào, mưa buốt. Ta tự hong tay, hong nỗi buồn và sự đợi chờ của mình trong nắng gió. KHông cần ai mang nắng đến nữa
  8. quanNoK

    quanNoK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    mdhn à, có chắc rằng bạn không cần ai mang nắng đến không?
    Sỏi đá cũng cần có nhau
  9. quanNoK

    quanNoK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    mdhn à, có chắc rằng bạn không cần ai mang nắng đến không?
    Sỏi đá cũng cần có nhau
  10. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có lần ngồi với nhau bên hồ Gươm luận về ?ocô gái đồ long? của Kim Dung bạn nói: ?o Sau khi vượt qua bao rừng gươm, núi kiếm cùng những âm mưu hiểm ác của người đời. Ngồi bên bên nhau quận chúa Triệu Minh kêu rằng lông mày của mình nhạt quá, chàng Trương Vô Kỵ bảo:? Từ nay trở đi Vô Kỵ này ngày ngày sẽ vẽ lông mày cho nàng? Bạn kết luận : Cảm động cái sắc thái tận tuỵ trong cách biểu hiện tình cảm của chàng Trương. Chỉ có sự từng trải, qua hiểm nguy, chia ly, qua cả hận thù mới có thể tận tuỵ được như vậy.
    Bạn ơi! bạn có biết cả tình yêu sâu nặng và cả sự tận tuỵ cũng khó giữ được chân nàng Triệu Minh của tôi ngày nay. Có lẻ tôi chỉ thiếu một điều duy nhất là không thể ngày ngày kẻ lông mày cho nàng, tôi đã không còn cơ hội làm điều ấy. Triệu Minh của tôi giờ đang vui và say với ai, có biết rằng ngừơi đàn ông ngốc nghếch này đang đau đớn dõi theo từng bước chân em với lòng tận tụy hết mực không em?

Chia sẻ trang này