1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    mất cân bằng ......!
    vô định...................!
    nhưng còn lòng tin...!
  2. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    1/4, hối hả phóng xe đến nhạc TRANH, trời à, đông thế, thằng cháu nói bảo: Ông ạ, đời cho ta một chỗ đứng mà chỉ cần đứng 1 chân là tốt rồi, chứ đừng nói đến 2 chân hay có chỗ ngồi.Ừ thằng cháu mình nói phải.
    Hai ông cháu vui vẻ đứng ngoài quán nời rất nhiều người ngồi người đứng để nghe.
    Thế là vui rồi, đời vẫn đẹp mùa xuân hồng biết mấy.
    Được anhdenthamemdem30 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 03/04/2005
  3. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    1/4, hối hả phóng xe đến nhạc TRANH, trời à, đông thế, thằng cháu nói bảo: Ông ạ, đời cho ta một chỗ đứng mà chỉ cần đứng 1 chân là tốt rồi, chứ đừng nói đến 2 chân hay có chỗ ngồi.Ừ thằng cháu mình nói phải.
    Hai ông cháu vui vẻ đứng ngoài quán nời rất nhiều người ngồi người đứng để nghe.
    Thế là vui rồi, đời vẫn đẹp mùa xuân hồng biết mấy.
    Được anhdenthamemdem30 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 03/04/2005
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đêm chủ nhật muốn đập tan hoang bàn phím và tất cả những thứ quanh mình.
    Cúi xuống cho máu ngược dòng...
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đêm chủ nhật muốn đập tan hoang bàn phím và tất cả những thứ quanh mình.
    Cúi xuống cho máu ngược dòng...
  6. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ hai, lồm cồm bò dậy, 8 giờ rồi cơ à, đêm qua có thức khuya đâu mà dậy muộn nhỉ? càm cạp cái bánh mì nham nhở còn thừa từ chập tối rồi chẹp miệng "Đi sớm làm gì, mình là sếp cơ mà".
    "Đưa anh tập tài liệu", "Trên bàn", "Bên BlueScope nó không giao hợp đồng cho mình à", "Chưa, không giao thì thôi không chuyển tiền". "Tắt nhạc đi, mới sáng không làm việc đã nhạc với nhẽo". "Nghe tí đã sao". "Tắt đi".
  7. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ hai, lồm cồm bò dậy, 8 giờ rồi cơ à, đêm qua có thức khuya đâu mà dậy muộn nhỉ? càm cạp cái bánh mì nham nhở còn thừa từ chập tối rồi chẹp miệng "Đi sớm làm gì, mình là sếp cơ mà".
    "Đưa anh tập tài liệu", "Trên bàn", "Bên BlueScope nó không giao hợp đồng cho mình à", "Chưa, không giao thì thôi không chuyển tiền". "Tắt nhạc đi, mới sáng không làm việc đã nhạc với nhẽo". "Nghe tí đã sao". "Tắt đi".
  8. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Hình như linh cảm của ta bao giờ cũng đúng, đó là điều đáng buồn "không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời"
    Chiều ra sông.Buồn. Chợt nghĩ ra những câu thơ ngớ ngẫn (Bao giờ cũng thế những kẻ bất tài thường hay làm thơ ngớ ngẫn)
    Ân không nhớ đâu cần phải trả.
    Nợ không đong sao biết vơi đầy
    Tình đã chết, chẳng thể nào níu được
    con nước xuôi dòng rồi sẽ quên nỗi buồn cổ độ
    Ta trở về trên chuyến đò xưa cũ
    lê tháng ngày nặng nhọc triền sông
  9. miendong

    miendong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Hình như linh cảm của ta bao giờ cũng đúng, đó là điều đáng buồn "không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời"
    Chiều ra sông.Buồn. Chợt nghĩ ra những câu thơ ngớ ngẫn (Bao giờ cũng thế những kẻ bất tài thường hay làm thơ ngớ ngẫn)
    Ân không nhớ đâu cần phải trả.
    Nợ không đong sao biết vơi đầy
    Tình đã chết, chẳng thể nào níu được
    con nước xuôi dòng rồi sẽ quên nỗi buồn cổ độ
    Ta trở về trên chuyến đò xưa cũ
    lê tháng ngày nặng nhọc triền sông
  10. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    hãy nghĩ về cuộc đời / khi tôi ko còn nữa /sẽ lấy được những gì ? về bên kia thế giới /ngoài trống vắng mà thôi......!!!!

Chia sẻ trang này