1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Nhà chỉ còn 3 người , bắt đầu từ ngày hôm nay , buồn 1 chút , thất vọng một chút , hẫng hụt một chút , hiểu thêm 1 chút về cuộc sống và tình người , mất đi một chút niềm tin và hi vọng nhưng được thêm 1 chút độ lượng . Tự hỏi , không biết bao giờ cái " niềm tin " của mình chỉ còn là 1 con số 0 tròn trĩnh ( liệu có lúc đó không nhỉ ? )
    Thời gian làm xáo trộn tất cả , làm vơi đi cái lòng tin ngây dại và tuyệt đối , bù vào đó là sự nghi ngờ , cái sự nghi ngờ mà ai đó đã bảo là cần thiết cho cuộc sống , chẳng biết nên vui hay nên buồn nhỉ ? Chỉ thấy lòng trống trải , chẳng vui cũng chẳng buồn ,chẳng thế này , cũng chẳng thế kia ..............

  2. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng lại dở hơi đi đọc nhật ký của người khác cơ chứ!!! Có nhiều người viết nhật ký hay thật! Có nhiều người hình như họ không viết nhật ký mà hình như là nhắn nhủ cho người khác thì phải!?!?!? Lời lẽ hình như cũng không được thiện cảm cho lắm! Hình như có topic giành cho việc nhắn nhủ nhau thì phải??? Đông Tửu say mất rồi không còn nhớ gì cả!!! Mà không chỉ một Đông Tửu say thì phải? cũng có nhiều người không uống mà cũng say đấy thôi!!! Chẳng qua là họ không nhận ra mình đang say thôi!!!
    "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây..."

  3. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng lại dở hơi đi đọc nhật ký của người khác cơ chứ!!! Có nhiều người viết nhật ký hay thật! Có nhiều người hình như họ không viết nhật ký mà hình như là nhắn nhủ cho người khác thì phải!?!?!? Lời lẽ hình như cũng không được thiện cảm cho lắm! Hình như có topic giành cho việc nhắn nhủ nhau thì phải??? Đông Tửu say mất rồi không còn nhớ gì cả!!! Mà không chỉ một Đông Tửu say thì phải? cũng có nhiều người không uống mà cũng say đấy thôi!!! Chẳng qua là họ không nhận ra mình đang say thôi!!!
    "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây..."

  4. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em muốn rủ rỉ với một ai đấy quá, một người bạn, hiểu hoặc không hiểu em nhiều lắm, chỉ cần lắng nghe em nói, hoặc một người xa lạ, tình cờ quen và có thể ngồi bên em trong thời khắc này. Em sẽ nói một vài điều gì đấy, về cuộc sống của em, về những gì đã qua, về những gì em đang cảm nhận, về những gì em hy vọng, mong chờ ở tương lai. Em sẽ nói, để bù đắp lại những giây phút em thường im lặng.
    Có biết bao điều, đôi khi chỉ cần được lắng nghe mà không cần thấu hiểu. Bởi lẽ em không thể tự ngồi lẩm nhẩm một mình nói chuyện với mình được. Như thế em sẽ giống bà em, bà em hơn 80 tuổi, bà thường ngồi và tự lẩm bẩm với mình, ấy là bà đang nói chuyện với bà, với tuổi trẻ của bà, với những trải nghiệm gió sương của bà...Bà sẽ im lặng khi ai đó xuất hiện, bà im lặng, như mỗi buổi chiều và vẫn im lặng nhìn mặt trời lặn xuống ở phía có cánh đồng. Em cũng không muốn lôi nhật ký ra và viết như điên nữa. Mặc dù Anna Frank viết: "Giấy kiên tâm hơn con người". Em biết thế, giấy cũng là bạn của em. Nhưng đôi khi người bạn ấy im lặng làm em thấy sợ, em cần một người, có đôi tai lắng nghe, một đôi mắt ngắm nhìn và một dáng hình, có thể bó gối, có thể nằm dài, có thể nhíu mày, có thể mỉm cười...
    Nhưng em cũng ngại lắm. Em hát: Ta rêu rao đời mình...Ấy là em muốn rêu rao đời mình đấy. Rêu rao, hai chữ ấy thật đáng giật mình. Sống là diễn đạt mình cho người khác hiểu, sống là cất lên tiếng nói vẽ nên hình hài của mình, nhưng cũng là rêu rao đời mình. Em dày vò mình giữa mong muốn và cản ngăn, em vừa muốn rêu rao em, vừa muốn giấu em đi. Em vừa muốn làm hòn đá lăn bên đời, rớt xuống đầu ai đó, chim chóc sẽ cất tiếng kêu...trời, vừa muốn là hạt mưa, tan, tan giữa trời.
    Rêu rao...rồi như đá ngây ngô. Em sẽ muốn lui về thở than, em sẽ muốn một ngày, ngồi thật yên, ngồi ngắm nhân gian, ngồi nghĩ lại mình
    Thực ra Đôi khi một người dường như chờ đợi, thật ra đang ngồi thảnh thơi.
  5. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em muốn rủ rỉ với một ai đấy quá, một người bạn, hiểu hoặc không hiểu em nhiều lắm, chỉ cần lắng nghe em nói, hoặc một người xa lạ, tình cờ quen và có thể ngồi bên em trong thời khắc này. Em sẽ nói một vài điều gì đấy, về cuộc sống của em, về những gì đã qua, về những gì em đang cảm nhận, về những gì em hy vọng, mong chờ ở tương lai. Em sẽ nói, để bù đắp lại những giây phút em thường im lặng.
    Có biết bao điều, đôi khi chỉ cần được lắng nghe mà không cần thấu hiểu. Bởi lẽ em không thể tự ngồi lẩm nhẩm một mình nói chuyện với mình được. Như thế em sẽ giống bà em, bà em hơn 80 tuổi, bà thường ngồi và tự lẩm bẩm với mình, ấy là bà đang nói chuyện với bà, với tuổi trẻ của bà, với những trải nghiệm gió sương của bà...Bà sẽ im lặng khi ai đó xuất hiện, bà im lặng, như mỗi buổi chiều và vẫn im lặng nhìn mặt trời lặn xuống ở phía có cánh đồng. Em cũng không muốn lôi nhật ký ra và viết như điên nữa. Mặc dù Anna Frank viết: "Giấy kiên tâm hơn con người". Em biết thế, giấy cũng là bạn của em. Nhưng đôi khi người bạn ấy im lặng làm em thấy sợ, em cần một người, có đôi tai lắng nghe, một đôi mắt ngắm nhìn và một dáng hình, có thể bó gối, có thể nằm dài, có thể nhíu mày, có thể mỉm cười...
    Nhưng em cũng ngại lắm. Em hát: Ta rêu rao đời mình...Ấy là em muốn rêu rao đời mình đấy. Rêu rao, hai chữ ấy thật đáng giật mình. Sống là diễn đạt mình cho người khác hiểu, sống là cất lên tiếng nói vẽ nên hình hài của mình, nhưng cũng là rêu rao đời mình. Em dày vò mình giữa mong muốn và cản ngăn, em vừa muốn rêu rao em, vừa muốn giấu em đi. Em vừa muốn làm hòn đá lăn bên đời, rớt xuống đầu ai đó, chim chóc sẽ cất tiếng kêu...trời, vừa muốn là hạt mưa, tan, tan giữa trời.
    Rêu rao...rồi như đá ngây ngô. Em sẽ muốn lui về thở than, em sẽ muốn một ngày, ngồi thật yên, ngồi ngắm nhân gian, ngồi nghĩ lại mình
    Thực ra Đôi khi một người dường như chờ đợi, thật ra đang ngồi thảnh thơi.
  6. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chắc sẽ có người cười em về cái ý nghĩ muốn nói với ai đó không thân thích và không hiểu mình. Thì em muốn vậy mà. Đừng hiểu em. Và nếu đã hiểu thì hãy đừng hiểu thêm nữa. Chỉ thế thôi. Nói chuyện với người lạ, điều ấy nhiều khi rất dễ chịu. Bởi em không phải cố gắng diễn đạt mình như những gì người ta đã biết, người ta sẽ không cảm nhận và bình luận về em như những gì người ta đã biết. Nói chuyện với người lạ, một chút thôi, không đủ để người ta kết luận về em. Nói chuyện với người lạ, em không sợ, lúc điên khùng nhất của mình có thể trở thành định kiến.
    Em chọn lối này, viết một cái gì đó, thỉnh thoảng đọc, và tự cười mình. Đừng ai biết em cả nhé, em là người box Trịnh, người box Trịnh thì được viết nhật ký ở box Trịnh. Em sẽ cố gắng chăm, và ngoan.
  7. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chắc sẽ có người cười em về cái ý nghĩ muốn nói với ai đó không thân thích và không hiểu mình. Thì em muốn vậy mà. Đừng hiểu em. Và nếu đã hiểu thì hãy đừng hiểu thêm nữa. Chỉ thế thôi. Nói chuyện với người lạ, điều ấy nhiều khi rất dễ chịu. Bởi em không phải cố gắng diễn đạt mình như những gì người ta đã biết, người ta sẽ không cảm nhận và bình luận về em như những gì người ta đã biết. Nói chuyện với người lạ, một chút thôi, không đủ để người ta kết luận về em. Nói chuyện với người lạ, em không sợ, lúc điên khùng nhất của mình có thể trở thành định kiến.
    Em chọn lối này, viết một cái gì đó, thỉnh thoảng đọc, và tự cười mình. Đừng ai biết em cả nhé, em là người box Trịnh, người box Trịnh thì được viết nhật ký ở box Trịnh. Em sẽ cố gắng chăm, và ngoan.
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ...
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ !...
    -------------------
    Gã tướng quân mùa đông đã bắt đầu những bước chùng chình trên phố rồi. Cái cảm giác lành lạnh và cái "mùi" kỳ lạ quen thuộc - đặc trưng của mùa đông đã lại tràn ngập không gian. Chiều nay chạy ra bờ sông một mình, mưa lất phất nữa chứ. Bỗng dưng lại liên tưởng đến "Chiều hôm nay lang thang trên đường, nhớ nhớ buồn buồn với chán chường"...
    Nhận được tin nhắn của một người bạn : "em còn nhớ hay em đã quên ? nhớ SG mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân...", chợt thấy cay cay nơi sống mũi. Hóa ra mình cũng vơ vẩn quá.
    Thôi nào, ngày mai đi làm lại, không dưng mà nghỉ mất toi 4 ngày trời, tệ hết sức !
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ...
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ !...
    -------------------
    Gã tướng quân mùa đông đã bắt đầu những bước chùng chình trên phố rồi. Cái cảm giác lành lạnh và cái "mùi" kỳ lạ quen thuộc - đặc trưng của mùa đông đã lại tràn ngập không gian. Chiều nay chạy ra bờ sông một mình, mưa lất phất nữa chứ. Bỗng dưng lại liên tưởng đến "Chiều hôm nay lang thang trên đường, nhớ nhớ buồn buồn với chán chường"...
    Nhận được tin nhắn của một người bạn : "em còn nhớ hay em đã quên ? nhớ SG mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân...", chợt thấy cay cay nơi sống mũi. Hóa ra mình cũng vơ vẩn quá.
    Thôi nào, ngày mai đi làm lại, không dưng mà nghỉ mất toi 4 ngày trời, tệ hết sức !
  10. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Buồn ,
    Cũng chẳng biết tại sao lại buồn.
    Sao lâu lắm không thấy box mình có những bài làm chết cả cõi lòng như thế này: http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/443009

Chia sẻ trang này