1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Buồn ,
    Cũng chẳng biết tại sao lại buồn.
    Sao lâu lắm không thấy box mình có những bài làm chết cả cõi lòng như thế này: http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/443009
  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy vui vui lạ Suy nghĩ thông suốt có khác
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy vui vui lạ Suy nghĩ thông suốt có khác
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em cũng buồn chị ạ. Không biết người đó giận mình điều chi mà không thèm đặt chân vào cái chỗ này nữa. Hôm qua nhìn thấy người đó đăng bài ở bên kia tự nhiên thấy buồn ghê gớm. Nhưng thôi, dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người... Cũng có thể là chẳng có chuyện gì cả.
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em cũng buồn chị ạ. Không biết người đó giận mình điều chi mà không thèm đặt chân vào cái chỗ này nữa. Hôm qua nhìn thấy người đó đăng bài ở bên kia tự nhiên thấy buồn ghê gớm. Nhưng thôi, dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người... Cũng có thể là chẳng có chuyện gì cả.
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ còn 2 mùa xuân nữa, 2 mùa đông nữa ...em nói " nhanh lắm chị ạ ",có lẽ thế.Đến giờ đã thấy gắn bó với nơi này,không còn là một thành phố to đùng xa lạ,lẫn lộn những toà nhà cao tầng,xe cộ đông đúc nữa rồi.Mà thấy quen thuộc,tất cả.3 năm rồi còn gì.Thấy mệt và buồn.Và nhớ mẹ.Hình như chỉ có một lần duy nhất con nói với mẹ rằng đối với con mọi chuyện bây giờ đang là một gánh nặng,lần đầu tiên con nói rồi con thấy giọng mẹ như là cuống lên lo lắng ,và cũng là lần cuối cùng.
    Mọi điều cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, nói chuyện với ấy ,ấy bảo tớ là sao không tìm một cái cây nào,vịn vào nó,dù bị trầy xước rồi đi bộ lên lại,mơ ước nhiều hơn, nghĩ về mình ít hơn...tớ sẽ cố ,sẽ cố thôi .Lại nhớ lời dặn ,phải yêu mình nhiều nhé, đừng tự làm mình đau nữa , vâng,vâng,vâng.Rồi lại chẳng làm được bao giờ.
    Lộn xộn và linh tinh.Cái avatar lúc này dở hơi thật.
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ còn 2 mùa xuân nữa, 2 mùa đông nữa ...em nói " nhanh lắm chị ạ ",có lẽ thế.Đến giờ đã thấy gắn bó với nơi này,không còn là một thành phố to đùng xa lạ,lẫn lộn những toà nhà cao tầng,xe cộ đông đúc nữa rồi.Mà thấy quen thuộc,tất cả.3 năm rồi còn gì.Thấy mệt và buồn.Và nhớ mẹ.Hình như chỉ có một lần duy nhất con nói với mẹ rằng đối với con mọi chuyện bây giờ đang là một gánh nặng,lần đầu tiên con nói rồi con thấy giọng mẹ như là cuống lên lo lắng ,và cũng là lần cuối cùng.
    Mọi điều cứ nghèn nghẹn trong cổ họng, nói chuyện với ấy ,ấy bảo tớ là sao không tìm một cái cây nào,vịn vào nó,dù bị trầy xước rồi đi bộ lên lại,mơ ước nhiều hơn, nghĩ về mình ít hơn...tớ sẽ cố ,sẽ cố thôi .Lại nhớ lời dặn ,phải yêu mình nhiều nhé, đừng tự làm mình đau nữa , vâng,vâng,vâng.Rồi lại chẳng làm được bao giờ.
    Lộn xộn và linh tinh.Cái avatar lúc này dở hơi thật.
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị gatruagaybendoi đã đọc bài BN viết. Cái nick của chị, hồi đầu mới nhìn thấy dài ghê. Mãi về sau, nghe "Lời thiên thu gọi", mới biết ý nghĩa và hay đến thế Lời nhận xét của chị, xin được coi như là lời khen
    Cũng nhờ đọc những gì mọi người viết mà BN mới biết, vốn nhạc của mình toàn là gom góp từ những cổ xưa. Mãi gần đây mới biết đến một loạt bài mới. Và luôn muốn được đọc những gì mọi người viết để mở mang thêm đầu óc. Thích cái giai điệu tịch mịch, lãng đãng của "dòng sông trước kia tôi về, bỗng giờ đây, đã khô không ngờ, chợt tôi thấy thiên thu là, một đường không bến bờ..." lắm lắm. Giá mà được dạo trên phố núi vào lúc chiều lặn, lẩm nhẩm hát cùng bạn bè giai điệu này thì tuyệt
    Lys à, từ bao giờ, BN đã thành "người đó" thế? Post bài bên box Âm nhạc là vì có "Boston buồn..." của BN bên đó. Mà cũng có cả Temely, với lại một loạt những tên tuổi thân quen của box Trịnh nữa còn gì Đây với BN là nhà Lys à. Home is somewhere you born, something in your blood Có bao giờ mà bỏ box Trịnh ra đi được.
    Bây giờ Lys đang thi hay đang viết dissertation? Có gì chia sẻ được không thế. Just tell me anything you need and I''ll do my best. Cảm ơn nhiều lắm vì câu: "Dù đến dù đi tôi cũng xin tạ ơn người". Hình như, người box Trịnh, đối với Đời đều bằng một cách chung như thế thì phải. Đọc câu đó của Lys dành cho mình mà thấy như đã nợ nhau một điều gì
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị gatruagaybendoi đã đọc bài BN viết. Cái nick của chị, hồi đầu mới nhìn thấy dài ghê. Mãi về sau, nghe "Lời thiên thu gọi", mới biết ý nghĩa và hay đến thế Lời nhận xét của chị, xin được coi như là lời khen
    Cũng nhờ đọc những gì mọi người viết mà BN mới biết, vốn nhạc của mình toàn là gom góp từ những cổ xưa. Mãi gần đây mới biết đến một loạt bài mới. Và luôn muốn được đọc những gì mọi người viết để mở mang thêm đầu óc. Thích cái giai điệu tịch mịch, lãng đãng của "dòng sông trước kia tôi về, bỗng giờ đây, đã khô không ngờ, chợt tôi thấy thiên thu là, một đường không bến bờ..." lắm lắm. Giá mà được dạo trên phố núi vào lúc chiều lặn, lẩm nhẩm hát cùng bạn bè giai điệu này thì tuyệt
    Lys à, từ bao giờ, BN đã thành "người đó" thế? Post bài bên box Âm nhạc là vì có "Boston buồn..." của BN bên đó. Mà cũng có cả Temely, với lại một loạt những tên tuổi thân quen của box Trịnh nữa còn gì Đây với BN là nhà Lys à. Home is somewhere you born, something in your blood Có bao giờ mà bỏ box Trịnh ra đi được.
    Bây giờ Lys đang thi hay đang viết dissertation? Có gì chia sẻ được không thế. Just tell me anything you need and I''ll do my best. Cảm ơn nhiều lắm vì câu: "Dù đến dù đi tôi cũng xin tạ ơn người". Hình như, người box Trịnh, đối với Đời đều bằng một cách chung như thế thì phải. Đọc câu đó của Lys dành cho mình mà thấy như đã nợ nhau một điều gì
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hì... nhiều khi hay tủi thân thế ấy mà. Lâu không thấy BN vào nhắn nhe gì nơi đây, mà chỉ quẳng uỵch một bài bên ấy, tưởng BN chán lys với box Trịnh này rồi. Lys cũng từ bên ấy mà sang, box Trịnh cũng từ Âm nhạc mà tách ra thôi, BN post đâu chẳng vậy, không dám trách nhưng mà cứ tưởng có chiện gì.
    BN có bận không? Lys không có dissertation gì đâu, cứ học xong rồi thi, thi xong đủ môn đủ điểm là nó đuổi về, đơn giản như đang giỡn vậy thôi. Cảm ơn BN sẵn lòng giúp nhé, lys mà muốn đến được cái level BN giúp thì chắc còn phải chạy dài, giờ vẫn léng phéng lắm: Học Are we alone tán láo về vũ trụ và người ngoài hành tinh thì được High Distinction, còn học Quantitative Method thì Fail chỏng gọng. Buổi au***ion lớp choir thì conductor kêu: "That''s exactly what we need!" nhưng viết cái assignment bầy hầy quá nên cuối kỳ cũng chỉ có Pass. Lys đang chuẩn bị thi cuối kỳ. Còn 1 kỳ sau nữa là khăn gói quả mướp về với tía má. Mà kỳ sau lys chỉ học 2 môn Information System thôi, không còn gì về kinh tế nữa cả. (Mô Phật!) BN muốn có example về chuối (cả buồng) thì cứ kêu lys.
    Ở đời hạnh phúc khi được nợ nần nhau mà BN. Biết nợ nhau rồi, thì khi đến rồi sẽ không đi nữa. Nhắc câu này lại nhớ Temely, "đã đến với box Trịnh bằng một tấm lòng, thì sẽ ở lại với cả tấm lòng". Box Trịnh còn nhiều người nặng lòng lắm, nhưng có nhưng khi im lìm quá, giống như "thành phố đã đi ngủ trưa"....

Chia sẻ trang này