1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ta mang cho em một đoá quỳnh
    Hay là một đoá sầu tư em nhỉ?
    Được secretstolen sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 21/04/2005
  2. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đêm tháng mười
    (Thơ Tạ Thu Huyền, Ý thơ Hàn Mặc Tử, Huy Cận)
    "Ngày tháng mười chưa cười đã tối"
    Tháng mười
    Đóng cửa cài then đi ngủ sớm
    Vợ chồng trẻ bấm nhau cười tủm tỉm
    Cơm xong chẳng kịp đốt đèn
    Gái goá nhà bên
    Quảy thùng ra sông gánh nước
    Lóng lánh ánh vàng ánh bạc
    Mơn man vóc ngọc da ngà
    Trăng la đà
    Giả vờ ngủ quên trên cành khế
    Thỉnh thoảng trộm dòm
    Hây hẩy gió nồm
    Sột soạt tàu lá chuối
    Đất
    Rã rượi
    Say.
    Bao kẻ đêm nay
    Thức
    Ngủ.

  3. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đêm tháng mười
    (Thơ Tạ Thu Huyền, Ý thơ Hàn Mặc Tử, Huy Cận)
    "Ngày tháng mười chưa cười đã tối"
    Tháng mười
    Đóng cửa cài then đi ngủ sớm
    Vợ chồng trẻ bấm nhau cười tủm tỉm
    Cơm xong chẳng kịp đốt đèn
    Gái goá nhà bên
    Quảy thùng ra sông gánh nước
    Lóng lánh ánh vàng ánh bạc
    Mơn man vóc ngọc da ngà
    Trăng la đà
    Giả vờ ngủ quên trên cành khế
    Thỉnh thoảng trộm dòm
    Hây hẩy gió nồm
    Sột soạt tàu lá chuối
    Đất
    Rã rượi
    Say.
    Bao kẻ đêm nay
    Thức
    Ngủ.

  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    "........... Đất
    Rã rượi
    Say.
    Bao kẻ đêm nay
    Thức
    Ngủ."

  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    "........... Đất
    Rã rượi
    Say.
    Bao kẻ đêm nay
    Thức
    Ngủ."

  6. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá em nhỉ?
    Ừ, mưa to... anh có nhớ.
    Được secretstolen sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 26/04/2005
  7. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá em nhỉ?
    Ừ, mưa to... anh có nhớ.
    Được secretstolen sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 26/04/2005
  8. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá em nhỉ, anh ráp mặt bởi những trận mưa đá táp vào tận ban công vì chưa kịp kéo cửa... Lan man thế nào thấy nhớ tới em, nhớ bàn tay em đỏ rát mỗi lần hứng những cơn mưa rào đầu mùa trên đường Quang Trung năm trước... Hoa cũng nát hết, em vẫn cười rõ tươi "Anh sẽ không ngạt thở tối nay nữa rồi"...
    Mưa to quá em nhỉ? mưa đập vào gác mái. Ký ức bỗng choàng dậy, hốt hoảng như gặp cơn mộng mị trong những tràng âm thanh đằng đẵng của mưa. Còn anh, vẫn ráp mặt, lầy lội, khắc khoải trong những trường dài nghĩ suy như hoang tưởng của mưa - bong bóng.
  9. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá em nhỉ, anh ráp mặt bởi những trận mưa đá táp vào tận ban công vì chưa kịp kéo cửa... Lan man thế nào thấy nhớ tới em, nhớ bàn tay em đỏ rát mỗi lần hứng những cơn mưa rào đầu mùa trên đường Quang Trung năm trước... Hoa cũng nát hết, em vẫn cười rõ tươi "Anh sẽ không ngạt thở tối nay nữa rồi"...
    Mưa to quá em nhỉ? mưa đập vào gác mái. Ký ức bỗng choàng dậy, hốt hoảng như gặp cơn mộng mị trong những tràng âm thanh đằng đẵng của mưa. Còn anh, vẫn ráp mặt, lầy lội, khắc khoải trong những trường dài nghĩ suy như hoang tưởng của mưa - bong bóng.
  10. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, lọ mọ từ sáng đến giờ mà vẫn chưa làm xong được cái Facharbeit chết toi này, sao số phận mình nó hẩm hiu thiu thối đến thế! Nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay nắng vàng chói đẹp như rót mật, thời tiết 16 -20°C cực kỳ lý tưởng. Bên kia thảm cỏ là một lũ vô công rồi nghề ngồi thành từng cặp hôn nhau chùn chụt thật tởm lợm, chúng nó tưởng đờm dãi của chúng nó là cái gì mà cứ oẹ ra cho nhau mút òng ọc thế? Nước sâm ngàn năm trên đỉnh núi Everest chắc? Thật đồi bại, thật ghê tởm, thật bẩn thỉu, thật súc vật!
    Hoa đang nở đẹp như mơ trong khu vườn sinh học gần nhà mà chưa đi chụp được pô nào, tối ngày đánh vật với chính trị mới cả chính trẹo, phất điên lên mất! Trời hỡi! Kiếp trước con nợ người cái gì mà kiếp này con khổ như vậy hả trời?

Chia sẻ trang này