1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Anh phải nhịn đói nhịn khát nửa tháng để giật được quả chân zung Beethoven giống như avatar của anh đấy tình yêu Tiger yêu ạ (Tiger chứ không phải Ti gh... nhá), sướng giề! Nhưng công nhận với tình yêu đó là 1 trong 3 bức hình đẹp nhất của Beethoven (theo đánh giá của anh và các nhà chuyên môn khác).
    Anh tu không trót kiếp nên thỉnh thoảng ngứa miệng tru vài hồi chửi đời cho vui thôi, chứ thực ra cũng không quá éo le đâu, đời mà. Tí nữa gửi ảnh bên Đức nhợn cho tình yêu xem. Mở hộp thông điệp cá nhân nhá.
    Alles gute!
  2. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vật vã mãi không ngủ được, lòng dạ ngổn ngang trăm thứ, nào là rượu, lạc rang, lòng lợn tiết canh, húng chó...v.v..., mệt tưởng chết. Lôi cuốn Yến Thập Tam của lão Cổ Long ra chùi mắt đến gần sáng thì bổ củi. Nằm mơ thấy trên mình có mấy vết thủng, da thịt nát bấy, máu me be bét, lại còn xài quyên con ống tiêm có kim to bằng cái đũa, cắm vào ven nhưng không chảy ra máu mà lại chảy ra....cháo lòng. Sợ vãi hết cả ra. Sáng dậy mồ hôi ướt đầy đầu. Việc đầu tiên là suy nghĩ xem, hôm nay có nên chơi sổ số hay không? Nếu chơi thì nhắm mắt chọn hay đoán điềm giải mộng để chọn "huyết anh vũ". Nếu giải mộng thì ác mộng kiểu này sẽ cho ra con gì? Lung mung mãi cuối cùng chọn cả hai phương án, có nghĩa là chọn một con và bốc đại một con. Lạy giời cho con trúng khoảng chục trệu , thôi, không cần nhiều, con nguyện sẽ cúng người nguyên một cái xỏ lợn cùng quả Russky Standard 1,5l.
    Mô Phật!
    Amen!
  3. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua vật vã mãi không ngủ được, lòng dạ ngổn ngang trăm thứ, nào là rượu, lạc rang, lòng lợn tiết canh, húng chó...v.v..., mệt tưởng chết. Lôi cuốn Yến Thập Tam của lão Cổ Long ra chùi mắt đến gần sáng thì bổ củi. Nằm mơ thấy trên mình có mấy vết thủng, da thịt nát bấy, máu me be bét, lại còn xài quyên con ống tiêm có kim to bằng cái đũa, cắm vào ven nhưng không chảy ra máu mà lại chảy ra....cháo lòng. Sợ vãi hết cả ra. Sáng dậy mồ hôi ướt đầy đầu. Việc đầu tiên là suy nghĩ xem, hôm nay có nên chơi sổ số hay không? Nếu chơi thì nhắm mắt chọn hay đoán điềm giải mộng để chọn "huyết anh vũ". Nếu giải mộng thì ác mộng kiểu này sẽ cho ra con gì? Lung mung mãi cuối cùng chọn cả hai phương án, có nghĩa là chọn một con và bốc đại một con. Lạy giời cho con trúng khoảng chục trệu , thôi, không cần nhiều, con nguyện sẽ cúng người nguyên một cái xỏ lợn cùng quả Russky Standard 1,5l.
    Mô Phật!
    Amen!
  4. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng một bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung?(TCS)
    _______________
    TSC ơi, khi người viết ra những dòng này người có nhìn lại những gì trôi qua trong cuộc đời này nhanh như 1 giấc mơ không? người yêu nhiều lắm và ai là người cuối cùng đọng lại trong kí ức của người vào phút trót đây. Dù bị phản bội , dù bị lãng quên, tại sao vẫn không thể xoá đi hình ảnh kia. Tại sao cứ phải đi tìm, tìm dù biết rằng đó là ảo giác. Giá mà có thể tự tay giật tung cuộc đời này lên để trả treo. Nhưng chỉ thấy cảm giác bất lực xoáy tung cuộn trôi,cuối cùng chỉ còn lại nỗi nhớ và niềm đau. Đúng rằng không gì làm ta đau bằng nỗi nhớ.
  5. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng một bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung?(TCS)
    _______________
    TSC ơi, khi người viết ra những dòng này người có nhìn lại những gì trôi qua trong cuộc đời này nhanh như 1 giấc mơ không? người yêu nhiều lắm và ai là người cuối cùng đọng lại trong kí ức của người vào phút trót đây. Dù bị phản bội , dù bị lãng quên, tại sao vẫn không thể xoá đi hình ảnh kia. Tại sao cứ phải đi tìm, tìm dù biết rằng đó là ảo giác. Giá mà có thể tự tay giật tung cuộc đời này lên để trả treo. Nhưng chỉ thấy cảm giác bất lực xoáy tung cuộn trôi,cuối cùng chỉ còn lại nỗi nhớ và niềm đau. Đúng rằng không gì làm ta đau bằng nỗi nhớ.
  6. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày không anh
    Em search anh trên ô cửa xanh màn hình
    Nhận được nhiều tên anh quá
    Chỉ vọn vẹn sau vài giây truy cập
    Bật cười ?" khoảng trống
    Thơ những thơ cùng thơ.
    Không có lệnh search tình yêu
    Em đi đường vòng, tìm tên anh trước
    Bật cười ?" lần nữa ?" rằng tự bao giờ
    Với con bé em ngốc nghếch
    Những cái tên thay thế được anh?
    Giờ này, ngủ say chưa cái nick name
    Chẳng thấy sáng trên room chat
    Mình em lụi hụi gõ tin nhắn
    Rào trước anh một ngày mới tốt lành
    Mà có thể vài ngày sau mới đến với anh.
    Có bao giờ là muộn
    Để đưa tim ra đón mũi tên ái tình
    Có phải bao giờ cũng là bình minh
    Để đòi hỏi ánh sáng?
    Đôi khi em tin vào năm tháng...
  7. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày không anh
    Em search anh trên ô cửa xanh màn hình
    Nhận được nhiều tên anh quá
    Chỉ vọn vẹn sau vài giây truy cập
    Bật cười ?" khoảng trống
    Thơ những thơ cùng thơ.
    Không có lệnh search tình yêu
    Em đi đường vòng, tìm tên anh trước
    Bật cười ?" lần nữa ?" rằng tự bao giờ
    Với con bé em ngốc nghếch
    Những cái tên thay thế được anh?
    Giờ này, ngủ say chưa cái nick name
    Chẳng thấy sáng trên room chat
    Mình em lụi hụi gõ tin nhắn
    Rào trước anh một ngày mới tốt lành
    Mà có thể vài ngày sau mới đến với anh.
    Có bao giờ là muộn
    Để đưa tim ra đón mũi tên ái tình
    Có phải bao giờ cũng là bình minh
    Để đòi hỏi ánh sáng?
    Đôi khi em tin vào năm tháng...
  8. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Xin làm ơn trả lời
    Làm ơn trả lời đi
    Chuông reo đổ hoài từ phương xa
    Làm ơn trả lời đi
    Dù chỉ là một động tác cầm máy lên
    Alô... alô... alô
    Rồi cúp xuống sau tiếng gắt gỏng
    ?oKhỉ thật, chẳng nghe được gì, rè quá!?
    Làm ơn trả lời đi
    Hộp thư trống rỗng đến bức bối
    Làm ơn trả lời giùm đi
    Dù chỉ là vài dòng vơ vẩn
    Hi... Khoẻ không... Chúc vui vẻ...
    Buồn tẻ dẫu có còn hơn.
    Làm ơn đi mà, làm ơn...
    Có nỗi nào đáng xua đuổi hơn nỗi cô đơn
    Dù một số người bạn khuyên
    Hãy tập nuôi cho mình một nỗi cô đơn
    Để mà viết - cho khỏi trống rỗng tuếch
    Ấy thế mà, cái thứ tôi tầm thường
    Yếu bóng vía
    Ra sức bật thật nhiều đèn [hoặc tắt hết]
    Để khỏi phải thấy cái bóng của mình.
    Làm ơn đi mà
    Làm ơn trả lời đi
    Khi ngoài đường, tôi giơ tay vẫy chào
    Hối hả cất tiếng gọi thao thiết [lẫn trong tiếng xe]
    Làm ơn ngoái lại, mỉm cười
    Hay là bực bội văng tục
    Tôi sẽ vui
    Dù nhầm người.
    Thôi mà, một lần thôi
    Làm ơn cho tôi.
  9. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Xin làm ơn trả lời
    Làm ơn trả lời đi
    Chuông reo đổ hoài từ phương xa
    Làm ơn trả lời đi
    Dù chỉ là một động tác cầm máy lên
    Alô... alô... alô
    Rồi cúp xuống sau tiếng gắt gỏng
    ?oKhỉ thật, chẳng nghe được gì, rè quá!?
    Làm ơn trả lời đi
    Hộp thư trống rỗng đến bức bối
    Làm ơn trả lời giùm đi
    Dù chỉ là vài dòng vơ vẩn
    Hi... Khoẻ không... Chúc vui vẻ...
    Buồn tẻ dẫu có còn hơn.
    Làm ơn đi mà, làm ơn...
    Có nỗi nào đáng xua đuổi hơn nỗi cô đơn
    Dù một số người bạn khuyên
    Hãy tập nuôi cho mình một nỗi cô đơn
    Để mà viết - cho khỏi trống rỗng tuếch
    Ấy thế mà, cái thứ tôi tầm thường
    Yếu bóng vía
    Ra sức bật thật nhiều đèn [hoặc tắt hết]
    Để khỏi phải thấy cái bóng của mình.
    Làm ơn đi mà
    Làm ơn trả lời đi
    Khi ngoài đường, tôi giơ tay vẫy chào
    Hối hả cất tiếng gọi thao thiết [lẫn trong tiếng xe]
    Làm ơn ngoái lại, mỉm cười
    Hay là bực bội văng tục
    Tôi sẽ vui
    Dù nhầm người.
    Thôi mà, một lần thôi
    Làm ơn cho tôi.
  10. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại nhận được một lời chúc bình yên. Bình yên? Thế thôi. Khó khăn biết mấy để có được nó!
    Bình yên, nghĩa là một tâm hồn thanh thản?
    Bình yên, nghĩa là được rong chơi tháng ngày?
    Bình yên, nghĩa là những công việc suôn sẻ?
    Bình yên, nghĩa là những giấc ngủ ngon?
    .......
    Một người Box Trịnh, cám ơn bạn nhé, bạn cũng sẽ bình yên.
    Tôi mới được tăng lương, có lẽ như thế sẽ không phải là bình yên nữa rồi.

Chia sẻ trang này