1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại nhận được một lời chúc bình yên. Bình yên? Thế thôi. Khó khăn biết mấy để có được nó!
    Bình yên, nghĩa là một tâm hồn thanh thản?
    Bình yên, nghĩa là được rong chơi tháng ngày?
    Bình yên, nghĩa là những công việc suôn sẻ?
    Bình yên, nghĩa là những giấc ngủ ngon?
    .......
    Một người Box Trịnh, cám ơn bạn nhé, bạn cũng sẽ bình yên.
    Tôi mới được tăng lương, có lẽ như thế sẽ không phải là bình yên nữa rồi.
  2. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cái bóng
    Anh bên em,
    bên từng tin nhắn
    bên từng giây điện thoại
    Tên anh là "hiện tại"
    Em nhẹ nhàng, xao lãng gọi "quá khứ" ơi.
    Anh cầm tay em
    Bàn tay anh run rẩy
    Ấm áp dành cho em
    Em "lạnh lùng" thấy bàn tay xưa sao khác?
    Anh là chiếc bóng
    Vô cảm với em
    Chiếc bóng vỡ tan
    Trên đường, em - người xưa,
    đi,
    bước...
    Anh an ủi cái bóng
    Lặn đi
    Khắc khoải từng đêm
    Chạnh lòng muốn trách em
    nhưng lại thương,
    lại nhớ.
    Anh là cái bóng
    Em cứ dẫm lên
    Nếu an ủi lòng em
    Em ơi
    Cứ dẫm...
  3. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cái bóng
    Anh bên em,
    bên từng tin nhắn
    bên từng giây điện thoại
    Tên anh là "hiện tại"
    Em nhẹ nhàng, xao lãng gọi "quá khứ" ơi.
    Anh cầm tay em
    Bàn tay anh run rẩy
    Ấm áp dành cho em
    Em "lạnh lùng" thấy bàn tay xưa sao khác?
    Anh là chiếc bóng
    Vô cảm với em
    Chiếc bóng vỡ tan
    Trên đường, em - người xưa,
    đi,
    bước...
    Anh an ủi cái bóng
    Lặn đi
    Khắc khoải từng đêm
    Chạnh lòng muốn trách em
    nhưng lại thương,
    lại nhớ.
    Anh là cái bóng
    Em cứ dẫm lên
    Nếu an ủi lòng em
    Em ơi
    Cứ dẫm...
  4. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    Bình yên
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa.
  5. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    Bình yên
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa.
  6. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bình yên có nghĩa là tuy ta chẳng có việc gì để làm nhưng vẫn cảm thấy sướng!
    Thật chứ ở đời, thằng có việc làm thì than vãn vất vả, chỉ muốn được nghỉ ngơi đi chơi cho sướng; thằng thất nghiệp thì ỉ ôi rằng "nhàn cư vi bất thiện", lúc nào cũng quắn cả lên việc mí chả làm. Định luật "cái toilet" vẫn đúng, chí ít là đối với xã hội ngày nay. Yên bình chỉ là giấc mơ của cô bé bán diêm, làm quái gì có thật!
    Mua luôn hai quả lotto nhưng rốt cuộc vẫn không trúng, lòng tham + mê tín dị đoan đã quất cho mình một quả đau thấu tâm can. Với số tiền mua lotto đó mình có thể mua được cả két bia không xoàng, thế mà rồi ma khiêu quỷ khích thế nào lại đi mua hai tờ giấy vụn mà giá trị còn kém hơn cả mẩu giấy đi vệ sinh loại rẻ tiền nhất.
    Chết vì ngu!
    Ôi quê hương đã lầm than,
    sao còn, còn chiến tranh?
    Mẹ già hết chờ mong đã ngủ yên,
    mẹ già mãi ngủ yên....!!!
  7. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bình yên có nghĩa là tuy ta chẳng có việc gì để làm nhưng vẫn cảm thấy sướng!
    Thật chứ ở đời, thằng có việc làm thì than vãn vất vả, chỉ muốn được nghỉ ngơi đi chơi cho sướng; thằng thất nghiệp thì ỉ ôi rằng "nhàn cư vi bất thiện", lúc nào cũng quắn cả lên việc mí chả làm. Định luật "cái toilet" vẫn đúng, chí ít là đối với xã hội ngày nay. Yên bình chỉ là giấc mơ của cô bé bán diêm, làm quái gì có thật!
    Mua luôn hai quả lotto nhưng rốt cuộc vẫn không trúng, lòng tham + mê tín dị đoan đã quất cho mình một quả đau thấu tâm can. Với số tiền mua lotto đó mình có thể mua được cả két bia không xoàng, thế mà rồi ma khiêu quỷ khích thế nào lại đi mua hai tờ giấy vụn mà giá trị còn kém hơn cả mẩu giấy đi vệ sinh loại rẻ tiền nhất.
    Chết vì ngu!
    Ôi quê hương đã lầm than,
    sao còn, còn chiến tranh?
    Mẹ già hết chờ mong đã ngủ yên,
    mẹ già mãi ngủ yên....!!!
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Người như có ta như không
    Đời như một giấc mơ ***g giấc mơ...

    Bạn à, ta đã như không, đã như một chiếc bóng huyền hồ giữa nhân gian, đã như một ký ức huyễn hoặc, thì, bạn trách, bạn buồn, bạn sỉ vả ta để làm gì, hở bạn ?
    Tuổi đời bạn hơn ta nhiều lắm, ta chỉ muốn nhờ bạn điểm cho, biết Dịch, bạn có rõ cái lẽ của Dịch ? Yêu tình, bạn có thấu cái đạo của tình ?
    Ta không phải là một bậc phù thủy trong trò chơi ngôn ngữ, nếu bạn có thể cùng ta đàm đạo trong ngữ ngôn thinh lặng, sẽ có thể mình trở thành bạn tốt, đó là điều ta nghĩ khi lần đầu tiên gặp bạn vậy.
    Những chuyện còn lại, bạn nghĩ gì về ta, nói gì về ta, hay có động thái nào đối với ta, không sao hết, đã sinh ra trong cõi nhân gian, có điều gì ta chưa từng cảm ?
    Ta đang đứng ở cái thế mà ta luôn luôn bị đẩy vào, vừa cảm nỗi đau của bên này, vừa thương nỗi đau của bên kia, bạn hiểu cho, đừng buồn quá vậy !
    Kính bạn.
    Lòng ta như khối thủy tinh
    Soi em bóng ảo hóa hình sắc - không

  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Người như có ta như không
    Đời như một giấc mơ ***g giấc mơ...

    Bạn à, ta đã như không, đã như một chiếc bóng huyền hồ giữa nhân gian, đã như một ký ức huyễn hoặc, thì, bạn trách, bạn buồn, bạn sỉ vả ta để làm gì, hở bạn ?
    Tuổi đời bạn hơn ta nhiều lắm, ta chỉ muốn nhờ bạn điểm cho, biết Dịch, bạn có rõ cái lẽ của Dịch ? Yêu tình, bạn có thấu cái đạo của tình ?
    Ta không phải là một bậc phù thủy trong trò chơi ngôn ngữ, nếu bạn có thể cùng ta đàm đạo trong ngữ ngôn thinh lặng, sẽ có thể mình trở thành bạn tốt, đó là điều ta nghĩ khi lần đầu tiên gặp bạn vậy.
    Những chuyện còn lại, bạn nghĩ gì về ta, nói gì về ta, hay có động thái nào đối với ta, không sao hết, đã sinh ra trong cõi nhân gian, có điều gì ta chưa từng cảm ?
    Ta đang đứng ở cái thế mà ta luôn luôn bị đẩy vào, vừa cảm nỗi đau của bên này, vừa thương nỗi đau của bên kia, bạn hiểu cho, đừng buồn quá vậy !
    Kính bạn.
    Lòng ta như khối thủy tinh
    Soi em bóng ảo hóa hình sắc - không

  10. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    MÌNH KHÔNG THÍCH CÁI SUY NGHĨ CỦA MÌNH BÂY GIỜ!

Chia sẻ trang này