1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành giữ lấy lặng thinh
    Giữa hư vô............................!!!
    (KH)
  2. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghiệp chướng
    Tặng mẹ
    Mẹ khóc suốt một đời
    Ngược xuôi than hỏi
    Kiếp trước vô minh
    Sinh con ra nghiệp chướng
    Con ngậm bồ hòn
    Đắng cay mẹ chịu
    Day dứt tâm can
    Con nhận ra mình...
    ... nghiệp chướng
    Thâm sâu lòng mẹ
    Đằm xuống lòng con
    Mênh mang cõi phiêu linh
    Kiếp sau con sẽ là cát bụi
    Thôi đừng khóc mẹ nhé
    Ngồi nghỉ giữa thảnh thơi
    Tiếng chuông lòng thôi vang
    Mõ kinh cầu yên lặng
    Mẹ dành hết cho con
    Ngước trời cao "nghiệp chướng"
  3. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghiệp chướng
    Tặng mẹ
    Mẹ khóc suốt một đời
    Ngược xuôi than hỏi
    Kiếp trước vô minh
    Sinh con ra nghiệp chướng
    Con ngậm bồ hòn
    Đắng cay mẹ chịu
    Day dứt tâm can
    Con nhận ra mình...
    ... nghiệp chướng
    Thâm sâu lòng mẹ
    Đằm xuống lòng con
    Mênh mang cõi phiêu linh
    Kiếp sau con sẽ là cát bụi
    Thôi đừng khóc mẹ nhé
    Ngồi nghỉ giữa thảnh thơi
    Tiếng chuông lòng thôi vang
    Mõ kinh cầu yên lặng
    Mẹ dành hết cho con
    Ngước trời cao "nghiệp chướng"
  4. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng vậy, đã từ lâu đi tìm cái bình yên cho tâm hồn nhỏ bé giữa những phù phiếm cuộc đời, mà chẳng bao giờ thấy. Tôi vẫn luôn đi tìm sự bình yên cho trái tim, dưới những cơn mưa, soi lại mình bằng ly cafe đắng ngắt, chạy chốn trong những bản nhạc rock yêu thik, đôi khi cho phép mình buông thả 1 chút trong khói thuốc, cảm thấy hơi ấm ........dẫu sao tất cả vẫn chỉ là phù phiếm......
  5. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng vậy, đã từ lâu đi tìm cái bình yên cho tâm hồn nhỏ bé giữa những phù phiếm cuộc đời, mà chẳng bao giờ thấy. Tôi vẫn luôn đi tìm sự bình yên cho trái tim, dưới những cơn mưa, soi lại mình bằng ly cafe đắng ngắt, chạy chốn trong những bản nhạc rock yêu thik, đôi khi cho phép mình buông thả 1 chút trong khói thuốc, cảm thấy hơi ấm ........dẫu sao tất cả vẫn chỉ là phù phiếm......
  6. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng vậy, đã từ lâu đi tìm cái bình yên cho tâm hồn nhỏ bé giữa những phù phiếm cuộc đời, mà chẳng bao giờ thấy. Tôi vẫn luôn đi tìm sự bình yên cho trái tim, dưới những cơn mưa, soi lại mình bằng ly cafe đắng ngắt, chạy chốn trong những bản nhạc rock yêu thik, đôi khi cho phép mình buông thả 1 chút trong khói thuốc, cảm thấy hơi ấm ........dẫu sao tất cả vẫn chỉ là phù phiếm......
    [/quote]
    ----------------------------
    Đằng sau sự thành đạt của phụ nữ chẳng có gì cả, vì không có 1 người đàn ông nào đủ bản lĩnh núp sau 1 người đàn bà cả. Đời này luôn luôn đóng cửa trước họ mà.
    Tưởng rằng mình đã trải qua tất cả, tưởng rằng đã đủ phiền muộn nhưng hoá ra không phải vậy, tất cả chỉ mới bắt đầu. Bao giờ mới là cát bụi?
  7. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng vậy, đã từ lâu đi tìm cái bình yên cho tâm hồn nhỏ bé giữa những phù phiếm cuộc đời, mà chẳng bao giờ thấy. Tôi vẫn luôn đi tìm sự bình yên cho trái tim, dưới những cơn mưa, soi lại mình bằng ly cafe đắng ngắt, chạy chốn trong những bản nhạc rock yêu thik, đôi khi cho phép mình buông thả 1 chút trong khói thuốc, cảm thấy hơi ấm ........dẫu sao tất cả vẫn chỉ là phù phiếm......
    [/quote]
    ----------------------------
    Đằng sau sự thành đạt của phụ nữ chẳng có gì cả, vì không có 1 người đàn ông nào đủ bản lĩnh núp sau 1 người đàn bà cả. Đời này luôn luôn đóng cửa trước họ mà.
    Tưởng rằng mình đã trải qua tất cả, tưởng rằng đã đủ phiền muộn nhưng hoá ra không phải vậy, tất cả chỉ mới bắt đầu. Bao giờ mới là cát bụi?
  8. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tiếng kim đồng hồ như tiếng gõ mõ chát chúa vào không gian vốn như muốn vỡ tan vì ngột ngạt.
    The drum beats out of time
  9. secretstolen

    secretstolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tiếng kim đồng hồ như tiếng gõ mõ chát chúa vào không gian vốn như muốn vỡ tan vì ngột ngạt.
    The drum beats out of time
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không phải không còn thấy nữa đâu, mà vì bạn chưa tìm thấy thôi. Bình yên nằm ở quanh ta thôi bạn ạ! Nó nằm trong tâm hồn, trong tiếng cười bè bạn và trong sự sẻ chia.
    Tôi cũng đi tìm lại sự bình yên của chính mình đây. Tôi chỉ có thể tìm thấy nó trong giây lát, khi tôi ở bên cạnh những người bạn thân yêu, nhưng khi về lại với chính mình, tôi lại đau đớn biết bao nhiêu, dằn vặt biết bao nhiêu.
    Có lẽ, đến một ngày nào đó, chúng ta ai cũng sẽ có một vùng trời bình yên cho riêng mỗi người. Còn riêng tôi, tôi lại trở về với từng đêm mất ngủ và câu hát: "...Thôi về đi, đường trần đâu có gì..."

Chia sẻ trang này