1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng con lên mạng í a... Con cầm bàn phím con type, type cho mẹ về với con...

    Bữa cơm ko có mẹ, bát đũa ít hẳn đi. Buổi tối không có mẹ, cứ đi ra đi vào mãi không hết chán.
    Chán nhờ.
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ùh, chán nhờ ???
  3. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sư đời!
    Còn nhiều lo toan
    Mà đã toàn lơ lửng
    Hát :
    Đêm đêm nằm nhớ rượu
    Từng chai lại từng chai...
    Sư về phố với ai
    Mà sao sư bải hoài
    Hay là sư nhớ vãi
  4. Mr_Pro

    Mr_Pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đâu có chữ nào!
    - "Bất lập văn tự". Mà sao viết nhiều thế?
    - Ai có đó mà viết.
    - Vô lý. Cuốn sách này không phải có đó hay sao?
    - Đâu có chữ nào.
    - Không thể chấp nhận được. Chứ tôi đang đọc cái gì đây?
    - Bạn đang đọc sách của bạn.
  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Một ngày như mọi ngày .... trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày ta nhận lời tình cuối
    Một ngày như mọi ngày đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày ................
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ối ối ....cầm bàn phím ...type kìa ???
    Đổi là ....con đè bàn phím con type ...thì đúng hơn , nhờ !
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi ta lắng nghe ta, nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá, hồn ta gió rét phù du bay về...
    Đêm thu, gió rít ngoài khung cửa, lá cây xào xạc... người không ngủ kiếm tìm, góp nhặt những mảnh vỡ linh hồn. Ở chốn phiêu du nào đêm nay có một mảnh vỡ đã lạc chốn quay về .....
  8. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bài hát của Trịnh Công Sơn tôi luôn cảm nhận một sự an ủi...Lúc vui nghe nhạc Trịnh thì thấy niềm vui của mình có chiều sâu hơn, để không "bị" vui quá...còn lúc buồn thì đỡ buồn hơn...Thật đúng với câu nói có nội dung tương tự mà tôi đã được đọc ở đâu đó.
  9. lonely_wind

    lonely_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chỉ cắm phone và bật nhạc Trịnh hết cỡ.
    "Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình"
  10. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng yên lành với Để gió cuốn đi
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không?...Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Em hỏi tôi: Đến bao giờ em mới được sống chứ không phải chỉ là tồn tại? Em có biết không, trong em là cả một thế giới phức tạp mà đôi khi tôi cũng không hiểu hết được. Nhưng có một điều mà tôi biết. Rằng trong em là cả một tâm hồn đẹp, là một tấm lòng nhân hậu, là một con người luôn hướng tới những điều tốt đẹp hơn cho mình và cho mọi người. Tôi yêu em vì điều ấy. Nhưng em à, em hãy sống thật với bản thân mình được không, hãy làm những điều mà trái tim em mách bảo, hãy gạt bỏ những "những điều khác còn quan trọng hơn cả tình yêu" được không. Và hãy học cả cách tha thứ cho chính mình nữa em nhé...
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười, để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi...
    Chỉ có như vậy em mới được sống một cuộc sống là chính em thôi em ạ. Tôi sẽ chờ trong niềm hi vọng một ngày em sẽ trở về bên tôi, nhẹ nhàng, thanh thản và tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta lại sẽ cùng nhau nghe Bình Yên, Rangbancuoc nhé...Tôi mong em về...

Chia sẻ trang này