1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Có đường phố nào vui cho ta qua 1 ngày..........
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi trong ngõ , từ thủa bé mỗi khi nhị nhốt trong nhà , nhìn bầu trời qua song sắt cửa sổ. Tiếng Nhạc ở nhà nào quanh đó bật lên, nhẹ nhàng , văng vẳng... Đại bác đêm đêm dội vào thành phố, người phu quét đường dừng chổi lắng nghe.... Đầu óc non thơ của một đứa trẻ mường tượng một cách chân thực hình ảnh của một cuộc chiến khốc liệt quá từng nốt nhạc. Trịnh là nơi dừng lại sau mỗi cơn mệt nhoài lăn lộn. Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó .. có bao lâu mà hững hờ. Tôi yêu quý cuộc sống này biết bao, cuộc sống với bao bon chen nhưng đâu đó có người khuyên tôi nhận thức "cần có một tấm lòng , để gió cuốn đi". Đơn giản lắm vì " còn cuộc đời, ta cứ vui"........
  3. Mr_Pro

    Mr_Pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đây mùa thu tới
    Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
    Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
    Đây mùa thu tới-mùa thu tới
    Với áo mơ phai dệt lá vàng.
    Hơn một loài hoa đã rụng cành
    Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh;
    Những luồng run rẩy rung rinh lá...
    Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.
    Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ...
    Non xa khởi sự tự sương mờ...
    Đã nghe rét mướt luồn trong gió...
    Đã vắng người sang những chuyến đò...
    Mây vẩn từng không chim bay đi,
    Khí trời u uất hận chia ly.
    Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
    Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì.
    ( Xuân Diệu)
  4. Mr_Pro

    Mr_Pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  5. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
  6. Loi_cua_dong_song

    Loi_cua_dong_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Trung thu đêm nay trẻ con chắc buồn hơn. Giá trời đừng mưa, người ta sẽ chơi trăng ngoài phố. Người lớn chắc cũng buồn!
    Đêm rồi. Loay hoay với một tin nhắn muốn gửi đi mà không đủ dũng khí. Lòng kiêu hãnh vờ vĩnh. Và cả vớ vẩn nữa. Nhưng nếu không còn nó, khi trơ lại một mình, sẽ chẳng còn nơi mà bấu víu. Nên dù nó vớ vẩn, cũng phải cố. May mà trời mưa, thời tiết xấu nên tin nhắn gửi đi rồi lại quay về.
    Nhớ! Muốn quên, muốn vứt bỏ, muốn thanh thản cũng không dễ. Không hiểu gọi điện và nhắn tin cho mình để làm gì. Để nói đã có câu trả lời ư, hay là đi tìm câu trả lời. Có biết cứ như vậy sẽ làm cho mình mệt mỏi lắm không?
    Chỉ giây phút này thôi. Mai lại tĩnh tâm như đã làm được thế. Chỉ là những vòng sóng xao động khi có một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt nước tĩnh lặng thôi. Không có gì hết. Mình làm được. Tin là thế!
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối ...

  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím.
    Lòng đủ thanh thản để gửi đi một tin nhắn không lời...
    Đêm im lặng muôn trùng ngôn ý
    tưởng là không mà có cả đêm ngày.
  9. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ước giề có đủ "xiền" mua vé xem chương trình "Trịnh Công Sơn_Đêm thần thoại". Hứt , hứt...
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bây giờ thì hoaxuanca sẽ thấy may là mình không có xiền để xem chương trình " Đêm thần thoại" ấy. Một chương trình có vẻ không được thành công lắm, vì chỉ chăm vào kĩ thuật trình diễn và tạo hình, còn cảm xúc và không khí Trịnh thì lại thiếu, và lệch nữa chứ.
    Đây này, đọc chơi : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=99634&ChannelID=58

Chia sẻ trang này