1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Uh, lạnh rồi. Mùa này vẫn chưa phải mùa chim én về. Khi cái lạnh cắt da cắt thịt qua đi, đất trời ấm lại một chút mới thấy chim én về cơ. Ngày còn bé thấy nhiều chim én lắm. Mấy năm nay đã không còn để ý mùa én về nữa rồi, vả lại giờ chim én cũng chẳng còn nhiều như ngày xưa.
    Một buổi sáng lành lạnh, ngồi nghe Đoá hoa vô thường thấy sao mad nhẹ nhàng đến thế. Đã lâu lắm rồi mới có cái cảm giác này dù đang lúc có rất nhiều việc phải làm. Kệ đi, nghe nhạc chút
  2. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh nghe nhạc trịnh lại nhớ đến một ai đó với cái kiểu nói chuyện nhẹ nhàng mơ màng như những câu hát của khánh ly và buồn như nhạc của Bác trịnh. Thi thoảng mới ngó vào cái mặt ngô ngố của anh, không biết mấy cái vụ yêu đương của em thế nào rồi, hy vọng là em sẽ tìm được nguời mang lại cho em hạnh phúc, ờ mà sao em không tìm anh nhỉ, hay tại mình cứ lon ton như chó con mỗi nguời một ngả nên chả gặp được nhau bao giờ :)) em bảo nghe nhạc trịnh nguy hiểm lắm seo mà nguy hiểm cơ chứ, nguy hiểm tại em nhớ đến cái cậu đó hay hát nhạc trịnh cho em nghe chứ gì, cần phải đương đầu với nỗi đau thì mình mới vượt qua nó được.
    chúc em vui vẻ
  3. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại, thì trời đất đã tối sầm lúc nào không hay. Cái quên và nhớ chẳng có một phân cách gì rõ rệt cả.
    tối rồi, thì trở về thôi, nơi an trú của mình, mà cũng đâu phải của mình, nhưng cứ cho là của mình vậy. Trịnh viết Ở trọ, cái lời trần tình cho ở trọ, thơ trong lòng từ ở trọ, hay và miên man.. Mình thì lại cám cảnh cái nơi tro tạm gọi là an trú, để giấu thân với trời đất, với đời, với nhộn nhịp, mỗi ngày..
    Nhỏ bé và khắc kỷ quá, cái tôi...
    Một chổ trọ trăm năm, thì đã viễn vông rồi
    Trăm năm ở đậu ngàn năm
    Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
    ... Ơhay là một vòng xinh
    Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời...
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0

    Lạnh rồi...lại nhớ em.....em và tôi cùng thích nhạc Trịnh...trong đêm...tôi hát cho em bài " hạ trắng"
    Bây giờ...em đã ở một nơi xa ...rất xa...em còn nhớ " hạ trắng " không em?
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    To Bạch Bì Thôi Hiệu : Mua cái Cd Thanh Lam đấy rồi sang cái CD 3K , và dẫm đạp vào cái 3k , còn để lại cái xịn , cho anh ...he he
  6. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    SN bạn hôm qua mà quên, đểnh đoảng thật.
    Hôm qua, một trời thương nhớ cũng ùa về, khi đang lan man ngoài đường một mình. Nhớ những lần rộn rã của hai đứa, bạn véo von: không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên...con chin ở trọ cành tre..em hồn nhiên...
    Nhớ bạn,luôn hồn nhiên như thật.
    Tiếng cười lúc nào cũng chạy đuổi theo hai đứa.
    Vậy mà SN bạn lại quên. Vì xa mà quên. Vì trí nhớ không bất tuyệt mà quên. Bạn đã gọi, vẫn cái giọng véo von: không nhớ đâu em này, khôngnhớ SN của ai..rồi lại cười, hồn nhiên như thật. ..
    Nhận ra mình quên nhiều thứ quá. Mà cái cần quên thì nhớ mãi, tháng nọ năm này.
  7. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lục tung Box Trịnh, em không tìm thấy "Viết cho mùa đông" của anh.
    Hôm nay em muốn đọc lại, dù chỉ một câu thôi, rằng anh "đã tìm thấy em, ngồi xuống bên em nghỉ nhé, một cái góc ấm"...
    Lá thư gần nhất anh viết, chỉ làm em đau, nhắc em biết rằng "anh... không đợi chờ gì nữa..."... Thế mà có lần anh viết "... nghe mùa sang bên lá, để nghe không gian vương đầy dấu em quen, để lắng nhẹ, đôi tay anh, yêu em quá đi này..."
    Vẫn yêu em, này đôi tay anh, nhưng cái không gian vương đầy dấu em quen... ơi.. ơi.... đã chật hẹp rồi, dù trong gió lộng...
    Chẳng biết nỗi đau em đến thế nào...
    Cái cây hoa gạo đôi, nhìn từ góc đường này - nơi ngã tư em xuống - đã chẳng còn ôm nhau nữa...
    Em khóc... lặng lẽ - Và gió thổi khô đi những nước mắt em mặn quá trên da...
  8. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bàn chân nhớ phố quá, nỗi nhớ làm cho nhột nhạt và nhoi nhói, không yên được.
    Nên bàn chân đã lôi cả người, vốn dĩ đã rất mệt mỏi và ơ hờ, ra phố, vào giữa lúc đồng hồ gõ 12 tiếng thảnh thơi.
    Tiếng gõ thảnh thơi hay vội vã, có ai muốn níu lại một ngày?
    Phố vắng, lạnh, buồn và phong trần. Những dòng sông trôi người đã trôi hết về tổ ấm, về chốn ẩn trú...
    Vậy thì mình là lục bình. Cười hự hự trong cổ vì cái ý nghĩ mìnhlà lục bình. Cây lục bình lẻ loi, trôi qua dòng sông, tấp lự nơi nào trong một ngõ ngách nào đó, lại trôi,. những lúc dừng, những lúc trôi, có lúc vui như hoan ca, niềm vui dễ dàng vì cáinới ngọt ngào mình vừa dừng lại và cái chốn ngọt ngào muốn tìm đến, niềm vui dễ dàng, nổi buồn cũng dễ dàng.
    Bàn chân trên phố xa lạ nhiều...
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Phận này ví đổi làm trai được
    Thì sự anh hùng há bấy nhiêu.​
  10. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chắc mới bị ai bắt nạt đây.

Chia sẻ trang này