1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh nhé! Nhưng nghe Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Trịnh...Hichic,chán!
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
     

    Cả ngày ở nhà,đọc lại những trang sách của Pautopxki thấy lòng mình bình yên thế,như tìm lại được những niềm tin...Tìm lại được bài thơ chép từ hồi Sv:--------------------------------------                           Nghĩ về Pautopxki.
                                                                 ( tặng những ai yêu Bông hồng vàng và Bình minh mưa) Những ngôi sao sáng đến tận cùng đêmkhi em 18 tuổiTrang sách Pautopxki giấu ánh mắt thật hiềnNgọn nến lung linh cạn mình đêt cháyCó thể nói là cuộc sống của em
    Anh chúc gì cho em ngày em 18 tuổiBản sonat quê hương mang khát vọng dâng chiềuNhững bông Tuyết tan dần trong bàn tay ấm nóngHay bông hồng vàng những mảy bụi của TY
    Cho em khóc cùng Đanly niềm vui 18 tuổiLãng quả thông thơm ước mộng êm đềmCho em mở những lá thư phập phồng hy vọngĐể trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim
    Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em?
    Nghe bâng khuâng ngày sống xô biển độngNghe rừng thu xao xác lá muôn chiềuBao nỗi đau đi qua mới cháy thành Hạnh PhúcTrăm yêu thương lắng lại một niềm yêu?
    Anh có kết dùm em bông hồng từ gió bụi Mỗi nẻo em qua vàng trong gió cát thầm thìMột thoắt ngậm ngùi len trong lòng Hạnh PhúcĐể ta nhắc lại Pautopxki.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Kỷ niệm 1 mùa ở Việt Nam.
    Đã qua 1 mùa lúc nào không biết, những ngày tháng miết mải trôi, từ cái ngày ngoái đầu nhìn xuống Sydney nhỏ dần rồi đạp chân lên đất Hà Nội, cho đến hôm nay tính ra là 3 tháng 7 ngày. Tôi mới bắt đầu biết nhớ thương những ngày bạt mạng.
    Tức là khoảng 100 ngày, cuộc đời đã khác nhiều quá, giống như hai câu chuyện riêng lẻ. 100 ngày trước đã mịt mờ. Con đường dốc, cây long não trước nhà, những hoàng hôn đỏ rực hoang dại, biển sóng cồn cào, những giáo đường vắng lấp lánh lá phong, những mảng trời xanh như rút ruột, những chiều mưa hay những đêm sâu buồn thảm hại... nhưng tuyệt đối tự do. Và cô đơn.
    Hà Nội những ngày thu đẹp vô ngần. Không thể nói là cô đơn trong thành phố hơn 3 triệu dân này. Nhưng trong cái lò bát quái của những quan niệm, có những thứ đã bị nung chảy, có những thứ đã bay hơi và tan biến không còn dấu tích, trong khi những phân tử chuyển động không ngừng và ngày càng hỗn loạn.
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    KINH !!!
    Anh sợ quá.
  5. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không quá buồn. Lâu rồi cũng không quá vui. Lâu rồi không rơi vào những suy nghĩ triền miên, những bất động triền miên. Lâu rồi cũng không buồn online.
    Một buổi sáng mùa thu. Không thật đẹp như vẫn thường thế. Bâng quơ rẽ vào một ngôi nhà tình yêu. Bâng quơ gặp khoảnh khắc của một người, có thật nhiều bâng khuâng ...
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói...
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lạc lối mất rồi , răng nghe nhiều tiếng vô thường mà nỏ thấy vô thường tẹo mô . Vô thường hiếm hiếm. Dù răng cũng phải tồn tại được .Kỹ quá rồi......

    Nỏ cần nghĩ nữa mệt thật
    Được ngongochanchan sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 08/11/2005
  7. cafein

    cafein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi! Lạc lối từ lẩu rồi! Bi giờ giới trẻ buồn đau nhiều, tan nát nhiều, trong mắt chỉ còn nước, trước mắt chỉ có vụn vỡ. Nên thiết nghĩ, chỉ cần một chút căm phẫn nữa là coi như...đi tong cả một thế hệ. Trời ơi!
    Trời ơi! Vô thường là cái chi? Sáng ra làm bát tiết canh( lợn), rồi chén nước chè, tay cầm mỏ hàn mà cắt nghĩa, vô thường đó là một cái kiểu...mà có cố cũng không được như ta. Trời ơi, sướng quá!
    Trời ơi! Ngày nay người ta nói chia tay mà "dễ thương" đến tung toé cả ruột gan, "chứa chan" đến lũ lụt cả trần thế. Rồi bỗng một hôm trời quang mây tạnh, vô thường người ta lại nấc lên dào dạt đến trăm nỗi chia sẻ. Trời ơi!
    Nỏ cần nghĩ nữa mệt thật
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay thằng em nhờ phát hành hộ ít vé mà ngại mang vào Box Trịnh quá , dù sao cũng là những người cũ với nhau , mong anh em ủng hộ cu cậu , vé sinh viên quá ....
    Nào ....
    Nhắn Hạnh Jenny Liên lạc gấp với anh nhé !
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lòng như nắng qua đèo...

Chia sẻ trang này