1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi mới đọc những lời dễ thương thế này.
    Nỗi buồn dài như tóc.
    Rối ren như tóc. Trầm như tóc.
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ngày cuối năm buồn và xui xẻo không kể hết! sao cái năm Ất Dậu này mình xui thế ko biết nữa! suốt cả năm mất tiền! đến ngày ông Táo thì lại bị móc mất ví mới đau! hừm! ra Tết kéo cày trả nợ vỡ mồm! trong tình huống này thì chẳng thể lãng xờ mạn được nữa! chào cả nhà, chào Hà Nội em về Vinh kiếm tý vui vẻ chứ cứ xui xẻo thế này thì.....
  3. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chia tay một thứ tình cảm bất lực ; hình như lại thấy thoải mái hơn nhiều..Thứ tình cảm gò bó này cả em và anh đều chẳng muốn , nhớ một câu nói rằng ;đừng thích ai chỉ vì sợ cô đơn; anh đã nhầm rồi em ạ.
  4. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Giống thằng bạn mình năm ngoái thế! Cuối năm mà mất ví thì đúng là mất tết . Hôm wa về nhà ông anh trai bảo " sao dạo này phờ phạc thế" . Ừ, vài tuần nay có hôm nào được ngon giấc đâu mà chẳng phờ phạc Không biết sang năm mới có khá khẩm hơn không . 25 Tết rồi...
  5. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    thực ra thích ai đó rồi mới thành ra cô đơn...thế mới buồn.
    năm qua được gì mất gì? ly nước có một nửa là đầy một nửa hay vơi một nửa?
    ...thế nào cũng được, dù sao tóc vẫn cứ dài, vẫn vô tổ chức y như người...
    thôi thì cho qua tất...người mất rồi nhưng cafe vẫn còn đó cơ mà.....
    yêu cafe hơn yêu người.
    yêu nhạc hơn yêu người
    vì chẳng bao giờ nó phụ bạn cả, chỉ có bạn phụ nó mà thôi...
  6. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Lang thang trên phố chợ giữa sắc đào hồng thắm, trở về, lòng bỗng trống rỗng. Bỗng lời ca "Đêm thấy ta là thác đổ" văng vẳng đâu đây.
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ...

    Rồi lại còn nhớ đến đôi câu thơ của Xuân Diệu nữa:
    Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
    Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
    Và xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Cũng ở Vinh hả.HAY HỀ
    bắt tay mần quen cấy bạn HỀ
    ------------------------------------------------------------------------------------
    D Ù MÙA XUÂN ĐÃ ĐẾN ĐÂY SAO LÒNG VẪN Ơ HỜ . NHÌN NGOÀI SÂN THAY LÁ CÂY BIẾT RẰNG ĐÃ SANG MÙA .MỘT BÀN CHÂN BƯỚC TRÊN SỢI DĨ VÃNG CHƯA RỜI MÁU XƯƠNG....................................
  8. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    ...........cho em gửi lời cám ơn cuộc đời này 1 chút được không??
    .......... chỉ vì cuộc đời mang anh đến cho em, cho em biết :"tại sao em lại có mặt trên cõi đời này
    dù đến dù đi tôi cũng xin tạ ơn người , tạ ơn đời
    tạ ơn ai đã đưa em về chốn này, tôi xây mãi cuộc vui...cùng người................
  9. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm, lâu lắm đứa con đi xa mới trở về đất mẹ...như lâu lắm rồi ta mới đặt chân về đây...Ngoài trời đã dừng cơn mưa mà sao lòng em không chút nắng...Ừh thôi em nhỉ...Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người!...Ta đã quá quen với những điều như thế rồi mà, phải không? Yêu người, yêu đời luôn nhé...Mai là một ngày mới nữa rồi và đừng bận lòng thêm nữa!...
    Chào những người bạn cũ lâu ngày_ Box Trịnh thân yêu!...
  10. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    À à valentine......

Chia sẻ trang này