1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Có hai thằng mù đã câm lại điếc
    Có hai thằng điếc ngồi nghe nhạc Tầu
    Nhạc Tây
    Nhạc Trịnh
    Nhạc Công
    Nhạc Sơn
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ mình mất hay ai mất tiền là chuyện thường. Nhưng đây lại là bà bán rau. Mà lại bị câm. Mà lại lúc chiều tan chợ ở cái khu nghèo nàn nhà chị. Nói buồn thì không hẳn, mà cái gì gì đó khó miêu tả ra đây.
    Thôi thì anh cứ nẫu. Căn bản hôm qua chị còn được cái tin đứa em bị tai nạn, không đến nỗi quá kinh khủng, nhưng cũng thấy đời sống rất chơi vơi. Giống như bạn baotrungvip nói trên kia.
    Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non. Chị sắp theo chủ nghĩa hiện sinh zzồi.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Quên, chị sắp hiện sinh nên chị sắp yêu anh zzồi. Anh ạ.
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ôm lòng đêm............
    Tháng ba khi cái rét cuối mùa rồi cũng dần qua khi mà không khí Xuân vẫn còn quanh ta khi mà người ta gặp nhau vẫn còn nói lời chúc mừng năm mới .... ở đó , anh , tôi chẳng ai biết cái câu chuyện của những người bằng ngần này tuổi anh nhỉ !
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Con phố dài những bước chân lạ
    Hoàng hôn dài tận sân ga
    Cuộc đời dài đến khi người gặp lại
    Khoảng cách dài khi ta không đi qua ....
    Chả có gì mất đi hoàn toàn cả
    Cũng như chả có gì tồn tại mãi với thời gian
    Và em
    Và tôi
    Chúng ta có bao giờ tồn tại
    Sóng trắng biển xanh
    Tôi và em - mãi mãi
    Câu nói ngốc nghếch nhất trên đời.
    Sóng xô cát
    ........
    cười!
  6. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    một chuyến xe ......1h đêm .... 13 người ..... 13 tiếng đồng hồ .....230Km... và cùng nghe một đĩa nhạc Trịnh!..... chỉ có điều nghe xong Ra đồng qiữa ngọ , cô bé đi buôn từ Móng cái nhận xét : hay không kém gì nhạc...Jazz vừa nghe trên sóng phát thanh , chẳng hiểu gì cả . .... cả nhà cười át tiếng bụng sôi.....
  7. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người tình nào cũ ...
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ....Ngày tháng nào đã ra đi, khi ta còn ngồi lại...
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ngày mà ta không nhìn thấy bất cứ người đàn ông nào.
    Lạ thật.
    Ngày mà ta nhớ
    Ngày mà ta xa...
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mưa. Trời mưa bác ạ. Bửn lắm. Hoa sưa đã nở đã tàn từ lúc nào rồi, cháu không kịp chụp cho bác nữa. Bác đừng buồn. Bác đừng khóc, cho dù có lúc "feel like to cry out".
    Trời mưa chán quá. Dễ đến 4 năm nay không chứng kiến cái màn sầu thảm này của đất trời Hà Nội. Mưa thế này đến bao giờ mới thôi? 1 tháng nay cháu không làm được cái gì nên hồn cả, vì cái trời mưa và ẩm vào nặng nề này. Khi ngẩng được đầu lên thì đã thấy lá ngời ngợi hết cả rồi, không tìm đâu được hoa nữa. Có lẽ tại màu trắng nó mong manh quá.
    Cháu quên chưa kể với bác, bên Úc nhợn, cũng có hoa này, nhưng màu trắng thiếu mong manh và màu xanh cũng không ngời ngợi.
    Giời mưa chán chán chán chán.

Chia sẻ trang này